Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước
Ở tuổi 26, Jyoti Amge chỉ cao 62,8 cm và nặng 5 kg. Dù vóc dáng nhỏ bé, cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia show truyền hình và các dự án truyền cảm hứng.
Thi thể em vẫn còn nguyên vẹn, trên mái tóc xoăn vàng còn cài những cành oải hương, một cây thập giá được kết bằng hoa và những hạt khuynh diệp vẫn còn ...
Đối với nhiều người, người chết nên được đem chôn cất và yên nghỉ vĩnh hằng, nhưng có một bộ lạc ở Indonesia muốn người thân ở lại, ngay cả khi họ đã chết.
Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước
103 năm kể từ khi luật cấm bó chân được ban hành, vẫn còn những người phụ nữ phải sống khổ đau trong hình hài đôi chân co quắp tựa búp sen.
Cụ bà Su Xi Rong, 75 tuổi sống tại Sơn Đông trong bức hình được chụp năm 2008. Bà được biết đến là phụ nữ đẹp nhất làng vì sở hữu đôi chân bó nhỏ xíu. Nhiếp ảnh gia Jo Farrell cho biết có lần gặp lại bà vào năm 2014, bà không thể đi bộ do bàn chân quá bé. Bà Su cho biết, thời đó, nếu không bó chân, bà sẽ không được kết hôn. Nếu trong lúc bó chân, bà cố gắng mở ra, bà ngoại sẵn sàng cắt một miếng da ở ngón chân để trừng phạt.
Bà Pue Hui Ying, 76 tuổi sống tại Vân Nam trong bức hình chụp năm 2011. Chân của bà đã bị bó trong 7 năm, sau đó được cởi ra trong khoảng 12 năm. Các ngón chân bị gẫy quặp khiến bà khó có thể đi đứng bình thường. Vì thế, Pue quyết định quay lại và chung sống với việc bó chân cho tới tận hôm nay.
Bà Zhao Hua Hong, 83 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông trong bức ảnh chụp năm 2010. Zhao là một phụ nữ rất đẹp, tuy nhiên, hiện bà đã đột quỵ và không thể nói chuyện được. Mọi việc của bà nhờ vào người chồng là nông dân. Bà sở hữu đôi chân co quắp do việc bó chân từ khi 15 tuổi.
Bà Si Yin Zhin, 90 tuổi trong bức hình chụp năm 2011. Đây là đôi chân méo mó nhất mà nhiếp ảnh gia Jo Farrell từng chứng kiến, nó không còn là bàn chân mà tựa hình hài của đôi giày. Bà Si không bao giờ để lộ bàn chân mà luôn tìm cách giấu đi.
Bà Huo Guan Yu, 89 tuổi sống tại tỉnh Sơn Đông trong bức hình chụp năm 2010. Bà được chị gái dạy cách bó chân từ năm 6 tuổi và vẫn bó nó tới tận bây giờ. Khi được hỏi tại sao quyết định bỏ bó chân trong năm 2010, bà cho biết vì giờ mắt đã lòa và không ai có thể giúp bó chân đúng ý được nữa.
Bà Yang Jing E, 87 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông trong bức ảnh chụp năm 2010. Bà sở hữu đôi chân biến dạng do việc bó chân từ khi 5 tuổi.
Cụ Zhang Yun Ying,103 tuổi sống tại tỉnh Sơn Đông trong bức ảnh chụp năm 2014. Bà luôn cho rằng mình mới chỉ 99 vì không muốn cảm thấy gần với cái chết. Hiện bà sống với người con gái thứ 5, cũng đã 79 tuổi, trong một khu nhà ẩm thấp.
Bà Ma Zhen E, 96 tuổi sống tại tỉnh Sơn Đông trong bức ảnh năm 2014. Bà bó chân từ khi lên 7. Bà đã khóc rất nhiều vì đau đớn, tuy nhiên bà vẫn làm. Bà chỉ dừng bó chân khi ngoài 30, thời điểm mà phụ nữ được phép cởi bỏ lớp vải bó.
Bà Guo Ting Yu, 83 tuổi sống tại Sơn Đông trong bức hình chụp năm 2010. Mẹ của bà Guo không thích bó chân cho con gái, vì thế tới 15 tuổi bà mới học cách bắt chước mẹ. Tất cả các ngón chân đã gẫy vụn, tuy nhiên, bà vẫn không thành công do đôi chân vẫn còn quá dài.
Theo Zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
bó chân
tục lệ
hà khắc