Những món đồ chơi dễ biến tuổi thơ của bạn thành cơn ác mộng
Đồ chơi trẻ em bao giờ cũng dễ thương, đúng không? Nhưng có vẻ một số nhà sản xuất đồ chơi trẻ em không nghĩ thế. Nếu không phải vì họ không quan tâm các nhân vật đáng yêu vốn đã đáng yêu thế nào, thì có lẽ những "tuyệt phẩm" này đã không được ra đời.
Ngựa người hay người ngựa?
Làm sao đây có thể là Nhân Mã "cool ngầu" trong truyền thuyết được? Đã vậy còn "chậm trễ" nữa chứ? Ơ mà cái kia là đuôi hay tóc của nó thế? Mà đây là người ngựa hay ngựa người?
Vẻ đẹp xuyên tim
Nhan sắc "vạn tiễn xuyên tâm" theo đúng nghĩa đen là đây, tuy có ăn gian gom vạn mũi tên lại đem cắm làm sừng cho kỳ lân. Phen này cô gái ấy "đẹp rụng tim" thật rồi…
Winnie the Shrek
Nếu Fiona sau khi hóa yêu tinh quyết định không cưới Shrek mà đi tìm cưới gấu Winnie the Pooh dễ thương vạn người cưng thì sao? Thì con của họ sẽ trông thế này chứ sao! Khoan, hình như đây là con của Fiona với Po trong Kungfu Panda cơ! Ơ mà hình như trí tưởng tượng của nhà sản xuất bay hơi xa mất rồi…
Cua bé hay bé cua?
Hoặc là một con cua hóa trang thành em bé để đi chơi Halloween. Ơ xa xa còn có bé ếch/ếch bé và bé cụt/cụt bé nữa cơ? Thực ra nhìn kĩ lại thì bé này cũng dễ thương chứ không rợn người lắm nhỉ.
Cục "bậy" đáng yêu
Đúng như tên gọi, chỉ là các cục "đi bậy" của các em thôi mà. Đáng yêu hơn (và thơm hơn) phiên bản đời thực rồi đấy chứ. Có vẻ mềm hơn nữa cơ.
Nimbus 2000 phiên bản lỗi
Cây Nimbus 2000 của Harry Potter trông khá giống trong phim đó chứ, trừ cán chổi và những thứ còn lại. Còn cục xanh xanh trên cây chổi chắc là người bộ lạc ngoài hành tinh nào đi lạc thôi. Có vẻ bạn ngoài hành tinh không thích cưỡi chổi Nimbus lắm nhỉ. Đã gắn bánh xe mà mặt còn thảng thốt thế kia. Muggle-ngoài-hành-tinh ngu xuẩn!
Barbie đời-em-không-màu-hồng
Phiên bản đời thực của các cô Barbie xinh lung linh không tì vết đây rồi! Không phải đời sẽ hết vui khi đã trọn câu thề, mà là khi bạn không giàu nứt vách và xúng xính váy áo gặp hoàng tử nhỉ?
"Mồm bà to để dễ ăn thịt cháu hơn"
Nhưng bà là ai giữa cuộc đời này? Mắt gấu, tai thỏ, bờm sư tử, chân vịt, mặt… à mà thôi khó quá mình bỏ qua đi.
Nữ hoàng của mèo?
Các bạn nữ yêu mèo, "người yêu có thể không có nhưng mèo không thể có chỉ một con" đâu rồi? Tương lai của chúng ta đây này. Tặng kèm những 6 con mèo kìa các cậu.
Thỏ con thiếu ngủ
"Thỏ ơi ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi… Mắt cậu thâm quầng rồi kìa."
Hàm cá mập
Bạn ghiền phim Jaws (Hàm cá mập)? Bạn thấy hàm cá mập thật đáng yêu, đến nỗi bạn chỉ muốn ôm chúng ngủ cùng? Món đồ chơi xinh xắn này dành cho bạn.
Kevin la hét
Đúng như tên gọi, đây là búp bê bé Kevin (phim Ở nhà một mình – Home Alone) đang hét lên. Miễn là bạn không vô tình nhìn thấy Kevin vào lúc nửa đêm khi đi vệ sinh thì sẽ không sao đâu. Thôi nào, ít nhất cái hộp nhìn cũng giống Macaulay Culkin còn gì.
Nhóc trùm
Phiên bản chuẩn của Boss Baby rồi đấy nhé! Khuôn mặt ngầu lòi thế kia thì nhầm vào đâu được nào?
Pooh Wazowski
Gấu Pooh dễ thương, Mike Wazowski (phim Monster, Inc. – Công ty quái vật) cũng dễ thương không kém, nhưng kết hợp hai nhân vật này với nhau chúng ta sẽ có gấu nhện (hay đó là xúc tu nhỉ?). Bằng chứng hùng hồn rằng không phải lúc nào bố mẹ đẹp thì con cũng xinh.
Spongebob Pikachu
Sự kết hợp tương đối hoàn hảo giữa Spongebob (series Spongebob Squarepant rất nổi tiếng) và Pikachu (ai cũng biết)... xem ra ít lỗi hơn Pooh Wazowski vừa rồi. Thêm một bằng chứng hùng hồn rằng không phải lúc nào bố mẹ xinh thì con cũng đẹp.
Coraline tự sát?
Thực ra là sự kết hợp giữa cô bé Coraline (phim hoạt hình cùng tên) với vài ý tưởng của phim Cửa hiệu tự sát (The Suicide Shop – phim hoạt hình Pháp) thôi mà. Cũng khá đáng yêu đấy, nếu bạn mê cảm giác mạnh.
Em bé chất chơi
Ở đây có anh chị nào chất như em chưa nào? Đừng chê em bé, em quẩy mạnh hơn các anh chị đấy nhé! Nhìn em là biết dân chơi rồi!
Kìa ngài Yoda, ai đã khiến ngài ra nông nỗi này?
Phải chăng bọn Warsiors đã khiến ngài cao lên và... ờ... ừ... nhìn cứ như ác nhân đấy nhỉ?
Và đây là chân dung chúng ta, khi nhìn những món đồ chơi này.
Theo thethaovanhoa.vn
đồ chơi trẻ em
cảnh báo
hình ảnh bạo lực
búp bê trẻ em