Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-26 07:01

Trong thời tiết lạnh dưới 10 độ C, nhiều người dân lao động vẫn phải vất vả làm việc ngoài đường, họ dầm mưa, chịu rét vì cơm áo gạo tiền.

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét
Chị Nguyễn Thị Chi (30 tuổi) làm công nhân vệ sinh đã được 10 năm. Hàng ngày người phụ nữ này làm việc từ 14h đến 22h với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Chị chia sẻ, công việc này vất vả lắm. Trong những ngày Hà Nội xuống dưới 10 độ C, ai cũng muốn ở trong nhà nhưng chị phải ra đường vì "không làm thì lấy gì nuôi con".

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét
Lê Văn Thương là thợ sửa xe máy nhưng làm thêm việc rửa xe. Lúc cao điểm, anh có thể rửa hàng chục chiếc/ngày. Khi nhiệt độ Hà Nội 7-8 độ C, việc chạm tay vào nước với Thương là một cực hình, lạnh cóng và da nhăn nheo. Tuy vậy, thanh niên 26 tuổi vẫn phải làm việc.

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét
Trong những ngày gió lạnh và ẩm ướt, chị Loan (25 tuổi) phải mặc áo mưa để bán hàng. Chị cho biết từng là học sinh giỏi văn cấp tỉnh, là giáo viên mầm non nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy nên phải bỏ nghề để lên Hà Nội. Mỗi sáng, Loan bưng bê thuê cho quán bún. Buổi chiều cô chạy xe đạp ra bên đường bán hoa quả. “Ế lắm! Những ngày mưa thế này chẳng ai muốn ra đường và cũng không ai muốn ăn hoa quả”, Loan than thở.

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét
Chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi) đang làm bánh mì tại một cửa hàng để bán vào sáng hôm sau. Mỗi ngày, chị phải làm việc từ 14h đến 21h.

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét
Trong khi những người bán hàng khác đã về nhà thì bà Dương (54 tuổi, quê Nam Định, bán bánh rán, bánh ngô) vẫn cặm cụi dọn hàng. Làm việc từ 4h đến 20h nên bà thường xuyên trong tình trạng thiếu ngủ. “Tôi cứ ngủ gật suốt, thế nhưng không dám về nhà nằm ngả lưng vì công việc", bà nói.

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét
Người phụ nữ tên Thanh kéo vội xe hàng về nhà trong cơn mưa. Chị bán nước trước cổng một bệnh viện để nuôi con mới 4 tháng tuổi. “Ngồi bán hàng mà nhiều lúc không yên tâm, thỉnh thoảng lại phải chạy về cho con bú. Thu nhập đã ít, gặp tiết trời quá lạnh như thế này còn bấp bênh hơn”, Thanh than thở.

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét
Quốc Anh (phải) làm phụ bếp trong quán ăn. “Đứng gần bếp than thì nóng, nhưng chạy đi làm việc khác thì lạnh, cả ngày nóng lạnh liên tục, người cứ như bị sốc nhiệt”, Quốc Anh nói.

Những mảnh đời mưu sinh trong giá rét
Một cô gái bán ngô, bánh mì ở khu vực cầu Lủ đang rán trứng để làm bánh cho khách. Mỗi ngày, cô bán hàng từ 16h đến 2h sáng hôm sau. Chị cho biết, là con gái làm về đêm nhiều lúc cũng sợ, nhất là gặp cướp, người nghiện xin đểu.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận