Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Những chia sẻ cảm động của người phụ nữ có chồng là thợ xăm mình

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-11 12:03

“Chính vì anh là thợ xăm nên mình mới yêu”...

Những ngày qua, hình ảnh cặp đôi có nhiều hình xăm trên người, đưa các con đi chơi lễ thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của cộng đồng mạng. Có người đồng tình, cũng có người tỏ ra phản đối về những hình xăm ấy, mỗi người một quan điểm riêng khi xem những hình ảnh này. Nhưng chắc hẳn, không phải ai cũng nhìn thấy được tổ ấm hạnh phúc phía sau những tiếng xầm xì khen, chê của xã hội mà những hình xăm trên cơ thể đã đem đến cho đôi vợ chồng trẻ.


“Chính vì anh là thợ xăm nên mình mới yêu.”

Tôi được dịp trò chuyện cùng chị Mỹ Hoa (sinh năm 1988), người phụ nữ có những hình xăm gần như kín lưng trong bức ảnh, và cũng là vợ của anh Toma Kiệt (sinh năm 1986), một thợ xăm hình tả thuật tại TP.HCM. Trái ngược với định kiến những người xăm mình rất “khó gần và hung dữ”, Mỹ Hoa nói chuyện với tôi rất vui vẻ.

Ngày quen anh, chị có biết anh là một người có niềm đam mê với những hình xăm không? Chị cảm thấy thế nào về những hình thù được người ta “in” lên cơ thể như thế?

Từ khi tụi mình yêu nhau đến nay cũng được 9 năm rồi đấy! Khi mới quen anh thì mình đã biết anh là một thợ xăm rồi. Thật ra, cũng chính vì anh là một thợ xăm nên mình mới yêu. Mình thấy rất bình thường, nó đẹp và không có gì đáng sợ như cảm nhận của nhiều người.

Chị yêu anh nhưng bố mẹ chị có chấp nhận một chàng rể với làm nghề thợ xăm và còn có rất nhiều hình xăm trên cơ thể như anh?

Vợ chồng mình cưới nhau đã 6 năm rồi. Nghề nào cũng là nghề cả, mình kiếm sống bằng sức lao động chân chính chứ có làm gì sai đâu. Bố mẹ rất ủng hộ chuyện chúng mình và luôn tôn trọng lựa chọn của con gái.

Trong mắt chị, anh Toma Kiệt là người đàn ông như thế nào?

Với mình, anh là một người chồng và người cha hoàn hảo. Anh rất thương vợ con. Ngoài lúc làm việc, anh thường đưa 3 mẹ con đi ăn uống rồi ra phố đi bộ cho các con chơi. Vào những dịp lễ, sinh nhật hay ngày kỉ niệm đặc biệt, anh luôn dành cho mình những bất ngờ. Cũng chuẩn bị hoa và quà đầy đủ nhưng đến cuối ngày mới đem ra tặng cho mình. (Cười)


Những khoảnh khắc ấm áp khi gia đình sum vầy. 

Suốt những năm tháng yêu nhau và đến lúc đã nên duyên vợ chồng, kỉ niệm nào khiến chị thấy đặc biệt và nhớ nhất?

Có lẽ điều đặc biệt nhất đó là kỉ niệm ngày cưới của hai đứa cũng chính là ngày sinh nhật của con trai lớn của mình. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến bất ngờ.

Dù xã hội đã phát triển và có phần thoáng hơn trong lối suy nghĩ, nhưng định kiến không hay về những người xăm mình thì vẫn còn tồn tại nặng nề. Là một người phụ nữ có khá nhiều hình xăm trên người, chị nghĩ gì về điều này?

Mình vốn dĩ không quan tâm lắm đến “miệng đời”, họ nói gì cũng mặc kệ, mình cứ sống theo đam mê của mình thôi. Họ thành kiến với những người có hình xăm như mình nhưng chưa chắc họ đã tốt hơn mình. Thế nên, quan điểm của mình là không làm gì sai trái thì cứ vô tư mà sống.


"Anh là một người chồng và người cha hoàn hảo. Anh rất thương vợ con."

Khi đưa con đến trường học, anh chị có nghĩ rằng những người xung quanh sẽ không thiện cảm với mình rồi ảnh hưởng đến con của mình?

Có chứ! Lúc mới cho con đi học, mình cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng khi các cô nói với phụ huynh thì tình hình cũng ổn hơn rồi. Và mình cũng không còn phải lo ngại vấn đề này nhiều nữa. (cười)

Khi các con đến tuổi trưởng thành, anh chị sẽ nói gì với chúng về những hình xăm?

Bây giờ, các con cũng hay đòi cha vẽ xe lên tay cho. Con trai nhỏ của mình thì lúc nào cũng thích tập theo cha xăm hết. Mình không ngăn cản các con, nếu như những điều đó không có gì xấu, hay phạm pháp. Vợ chồng mình cũng sẽ ủng hộ con đường mà các con sẽ chọn, yêu thích nghề nào thì sẽ cho theo nghề ấy chứ không bắt buộc. Và khi các con đã lớn khôn, mình sẽ nói cho chúng hiểu về niềm đam mê mà cha mẹ chúng dành cho những hình xăm. Vì các con còn quá nhỏ nên hai vợ chồng cũng chưa dám mơ ước gì nhiều nhưng chắc chắn rằng cả hai sẽ nuôi dạy con thành những công dân tốt.


Quà con trai tặng mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Là một người phụ nữ có chồng là một thợ xăm, chị có điều gì để chia sẻ không?

Mình rất yêu và hãnh diện về anh. Mình xem những hình xăm là một môn nghệ thuật và là niềm đam mê, chứ không phân biệt người tốt hay người xấu chỉ qua hình xăm trên người họ. Cuộc sống có người này người nọ, chúng ta không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài. Chồng mình là một người có cá tính khá “bụi” nhưng anh sống rất tình cảm, hòa đồng và vui vẻ. Mình rất hạnh phúc với tổ ấm mà mình đang có, hạnh phúc khi có anh và 2 con bên cạnh.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận