Nhìn lại những hình ảnh nhói lòng nhất trong cuộc tấn công 11/9
Thấm thoát đã 15 năm trôi qua nhưng nỗi kinh hoàng cũng như nỗi đau của những nạn nhân may mắn sống sót cũng như gia đình của những người thiệt mạng vẫn như mới hôm qua.
Cuộc tấn công 11/9 năm 2001 là một chuỗi bốn vụ tấn công khủng bố được thực hiện bởi tổ chức al-Quaeda nhằm vào Hoa Kỳ. Sự kiện kinh hoàng đã cướp đi tính mạng của 2996 người, làm bị thương hơn 6000 người khác và gây ít nhất 10 tỷ đô (hơn 223 nghìn tỷ đồng) thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng. Tóm lại, cuộc tấn công khủng bố này đã khiến nước Mỹ phải mất khoảng 3 nghìn tỷ đô la (hơn 67 triệu nghìn tỷ đồng) tiền bồi thường, chi phí sửa chữa... Đó là một trong những sự kiện gây chấn động toàn thế giới không chỉ trong năm 2001 mà còn cả nhiều năm về sau.
Mỗi năm vào ngày kỷ niệm khủng khiếp này, tại Thành phố New York, tên của các nạn nhân xấu số vẫn được xướng lên trên nền nhạc tang thương. Tổng tống Mỹ cũng sẽ tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc còn đệ nhất phu nhân sẽ tham dự các buổi lễ nhỏ hơn tại một số địa điểm khác.
Giờ đây, đã 15 năm trôi qua nhưng vết thương của cuộc tấn công khủng bố này vẫn còn hằn sâu trong lòng người dân Mỹ vì những mất mát quá đau đớn mà nó mang lại. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh nhói lòng nhất được chụp vào ngày định mệnh 11/9 cách đây 15 năm để mãi không quên chiến tranh và khủng bố đã mang đến tai họa gì cho chúng ta nhé.
Tòa tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới bùng cháy dữ dội ngay sau khi bị một máy bay không tặc đâm vào.
Cựu Tổng thống George W. Bush được Tham mưu trưởng Nhà Trắng Andrew Card thông báo về chiếc máy bay thứ hai vừa đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Lúc này ngài cựu tổng thống đang tiến hành một buổi đọc sách tại Trường Tiểu học Emma E. Booker ở Sarasota, Florida.
Những người còn đang kẹt trong tòa tháp Bắc đang cháy cố tìm cách thoát ra.
Tòa tháp thứ hai "tan" thành một cột bụi lẫn với vôi gạch chỉ trong vòng nửa tiếng sau khi tòa tháp thứ nhất đổ sập.
Một nhóm lính cứu hỏa bước giữa đống đổ nát gần nền móng của tòa tháp Nam đã bị phá hủy.
Hai tòa tháp nhả khói đen lên khắp bầu trời New York sau khi bị tấn công.
Lá cờ Mỹ sau khi rơi xuống thì cắm dựng đứng trên nền móng của Trung tâm Thương mại Thế giới và vẫn đang tung bay.
Cảnh tượng hoang tàn sau cuộc tấn công, khi các lính cứu hỏa vẫn đang miệt mài tìm kiếm những người còn bị kẹt lại.
Một người lính cứu hỏa đang kêu gọi thêm đồng đội đến để len lỏi vào đống gạch vụn nhằm giải cứu những người may mắn còn sống.
Một viên cảnh sát đơn độc ngồi cách không xa mấy địa điểm tụ tập của gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công không, còn gọi là Ground Zero (vị trí xảy ra nổ bom, khủng bố...).
Theo thethaovanhoa.vn
Khủng bố
11/9
kinh hoàng