Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Người TP.HCM chọn ở lại thành phố nghỉ lễ, đạp xe dạo mát

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-01 01:05

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều người dân ở TP.HCM lựa chọn phương án ở lại thành phố vui chơi và nghỉ ngơi, nhằm tránh tình trạng đông đúc.

Sáng 30/4, Thùy Dương (17 tuổi) cùng một người bạn dậy sớm để vào trung tâm thành phố. 6h cả hai có mặt tại trạm xe đạp công cộng để mướn xe đi dạo mát.

Cơn mưa lớn tối 29/4 giúp không khí buổi sáng ở TP.HCM mát mẻ, cộng với không khí thoáng đãng khiến Dương thích thú với trải nghiệm mới mẻ này.

Kỳ nghỉ lễ ở thành phố

Thùy Dương cho biết vào những kỳ nghỉ lễ dài ngày, cô thường cùng gia đình đi du lịch xa. Tuy nhiên, lần này cô chọn ở lại thành phố 4 ngày để tránh tình trạng kẹt xe, đông đúc.

“Ở thành phố có rất nhiều hình thức giải trí, ngoài đi xem phim, hay đến những khu vui chơi như Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… tôi còn dự định cùng bạn bè đi thả diều, và như sáng nay là đạp xe. Những trải nghiệm này cũng rất hay”, Thùy Dương nói sau khi kết thúc chuyến đạp xe kéo dài 3 giờ đồng hồ quanh khu vực trung tâm.


Thùy Dương, Hồng Mai đạp xe dạo mát ở trung tâm thành phố trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Cùng ý kiến, Hồng Mai có mặt ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ khoảng 7h30. Trước đây, dịp lễ Mai thường về quê ở Khánh Hòa, nhưng vì nhiều lý do, đợt nghỉ này cô ở lại TP.HCM.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Mai cùng một người bạn vào trung tâm đạp xe dạo mát, ăn sáng và uống cà phê tại khu vực nhà thờ Đức Bà.

“Đây là lần đầu tôi được trải nghiệm đạp xe buổi sáng ở trung tâm thành phố. Đường vắng vẻ, không khí trong lành. Ngắm nhìn mọi người đi chơi lễ, thấy vui lắm”, Hồng Mai hào hứng. Nữ sinh 21 tuổi cũng cho biết sau khi kết thúc ngày nghỉ đầu tiên, cô sẽ dành thời gian làm bài cho kỳ tốt nghiệp sắp tới.

Càng về trưa, các khu vực vui chơi ở trung tâm càng đông đúc hơn. Hai bên đường Lê Duẩn, người dân tập trung xem giải đua xe đạp truyền thống kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4. Khu vực nhà thờ Đức Bà, đường sách Nguyễn Bình, bưu điện TP.HCM… thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, vui chơi.

Quỳnh Hương (34 tuổi) cho biết vợ chồng chị dự định đưa con gái đến Dinh Độc Lập tham quan và chụp ảnh. Tuy nhiên, sáng nay lượng khách đến Dinh khá đông, gia đình chị Hương đã chuyển sang khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhà hát thành phố.


Con gái của chị Quỳnh Hương chụp ảnh trước nhà hát thành phố. Ảnh: Nguyễn Toàn.

“Vợ chồng tôi làm kinh doanh tự do nên có thể sắp xếp được thời gian du lịch. Vì vậy, các dịp lễ lớn, chúng tôi thường ở nhà và vui chơi trong thành phố, sau lễ mới sắp xếp đi chơi xa”, chị Quỳnh Hương nói.

Sau khi chụp ảnh cho con gái tại nhà hát thành phố, Quỳnh Hương cho biết sẽ đưa con gái đến Thảo Cầm Viên để tiếp tục vui chơi.

Đông đúc ở các điểm vui chơi

Ghi nhận tại Thảo Cầm Viên gần trưa 30/4, lượng khách đổ về đây mỗi lúc một tăng. Hàng trăm người lớn lẫn trẻ nhỏ đã xếp hàng mua vé vào tham quan. Các tuyến đường rẽ vào khu vực cổng công viên xuất hiện nhiều phương tiện, gây nên cảnh ùn tắc.

Các điểm gửi xe xung quanh Thảo Cầm Viên rơi vào tình trạng quá tải. Một số điểm treo bảng "Hết chỗ". Một số người dân phải xếp hàng đợi khá lâu để gửi được xe.

Kiên Dũng (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết gia đình anh ở đường Hoàng Sa, chạy từ nhà sang Thảo Cầm Viên chưa đầy 10 phút, nhưng đợi để gửi được xe phải loay hoay gần 15 phút.

O lai thanh pho nghi le anh 4
Xếp hàng dài trước điểm gửi xe ở Thảo Cầm Viên ngày 30/4. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Gặp phiền toái và mất nhiều thời gian, nhưng các gia đình vẫn chấp nhận. Anh Dũng cho rằng: “Dịp lễ lớn thì mình phải chịu thôi, khu vui chơi nào cũng đông. Chủ yếu là các con tôi muốn đến đây nên mình phải chịu khó”.

Trước sự đông đúc của Thảo Cầm Viên, nhiều gia đình chuẩn bị sẵn bạt, lều để nghỉ ngơi tại chỗ. Tranh thủ nghỉ trưa trên bãi cỏ, Minh Hiếu (32 tuổi) cho biết gia đình chị dự định du lịch ở Vũng Tàu, nhưng đặt xe khó khăn cùng với tâm lý sợ kẹt, nên mọi người quyết định ở lại thành phố đón lễ.

“Thật ra thì ở đâu cũng đông, nhưng ở lại thành phố dịp lễ thì đỡ đông hơn một chút”, chị Hiếu nói.

O lai thanh pho nghi le anh 5
Kẹt xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) sáng 30/4. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Dù khá đông người dân đã di chuyển đến các địa phương khác để du lịch, về quê trong dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, trung tâm TP.HCM vẫn kẹt xe.

Trên các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng... xe cộ và người đi lại chụp ảnh, tham quan, ăn uống càng về trưa càng đông, dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận