Người thợ đào giếng cứu bé gái 7 tuổi: "Tôi chỉ là anh thợ quần đùi, anh hùng gì đâu?"
Bức ảnh đẹp về anh Trần Nguyên Phương - một người thợ đào giếng đã cứu được bé Tú Anh, vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Mọi người gọi anh là "người hùng", nhưng anh Phương chỉ cười và nói: "Tôi chỉ là anh thợ quần đùi, có phải anh hùng gì đâu?"
Người đàn ông đấy chính là anh Trần Nguyên Phương (33 tuổi, P.Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) - một trong 4 người thợ đào giếng đã nỗ lực suốt đêm để giải cứu bé Tú Anh (7 tuổi, ngụ Bình Dương) khi bé bị mắc kẹt dưới đường ống giếng khoan. Anh Phương là người đã trực tiếp đưa bé Tú Anh lên khỏi mặt đất. Do bị mắc kẹt dưới giếng nhiều giờ, thế nên lực lượng chức năng đã phải đưa oxy và nước uống xuống trước, đồng thời liên tục trò chuyện để trấn an tinh thần bé gái.
Anh Phương cho biết đó là "đêm đào giếng" dài nhất và đáng nhớ nhất cuộc đời anh. "Chúng tôi biết mình đang chạy đua với thời gian để cứu bé gái, nên không màng đến mệt mỏi, chỉ biết làm sao cuốc đất thật nhanh và an toàn thôi!".
Anh Phương kể, vì khu vực giếng khoan mà bé Tú Anh bị mắc kẹt thuộc loại đất mềm, dễ sụt lún nên từng nhát cuốc đều chứa những rủi ro mà nhóm anh Phương phải cực kỳ thận trọng. Để cứu được Tú Anh, các thợ đào giếng nghe theo sự hướng dẫn của cảnh sát cứu hộ là đào giếng phụ song song với giếng khoan nơi Tú Anh mắc kẹt, giếng phụ này để giúp đưa bé ra nhanh chóng, an toàn.
"Đào gần đến chỗ của Tú Anh, nghe tiếng khóc, tiếng kêu cứu của con bé, tôi vừa đau lòng, vừa mừng vì ít nhất bé vẫn còn tỉnh táo. Đào suốt cả đêm, mỗi giờ chỉ đào được khoảng 1 mét, nhưng may sao xác định được vị trí của bé Tú Anh, rồi được lệnh đào tạt sang chỗ Tú Anh một góc vuông, lúc này tôi thấy bé, bé nhìn tôi rồi nói "Chú cứu con với, con sợ chết lắm...". Tôi muốn rớt nước mắt, bảo bé bám vào lưng rồi tôi cõng bé leo lên...", anh Phương kể lại khoảnh khắc đưa Tú Anh ra khỏi giếng khoan.
"Lúc đưa được bé lên, chân tay tôi bủn rủn, đứng không nổi, hồi đó đào giếng thì lúc mệt còn leo lên nghỉ lấy sức, còn thời khắc đó, mỗi giờ mỗi phút đều quý giá, chúng tôi đào 6, 7 tiếng còn thấy nóng và mệt, còn con bé ở dưới đó 9 tiếng, nghĩ đến nỗi sợ của nó, tôi không còn biết mệt mà chỉ cố gắng đào cho nhanh thôi".
Sau khi lập được thành tích, anh và 3 người còn lại được UBND huyện Tân Uyên trao bằng khen và thưởng 5 triệu đồng cho 4 người. Đó là phần thưởng duy nhất anh nhận được đến bây giờ.
4 người trong đội đào giếng cứu bé gái đã nhận được bằng khen và 5 triệu đồng.
Ngôi nhà của vợ chồng anh Phương cùng 2 cậu con trai kháu khỉnh.
Anh Phương đã trở lại làm việc ngay sau đêm giải cứu bé gái. Anh cho biết phải đi làm từ 7h sáng đến 5h chiều, một ngày được vài trăm nghìn đồng tiền công.
Về bé Tú Anh, trưa 7/8, trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Nguyên, mẹ của bé Tú Anh cho biết, bé đã xuất viện về nhà vào chiều 5/8 nhưng hiện tại bé vẫn còn hoảng loạn. Chị Nguyên chia sẻ: "Hiện giờ gia đình tôi phải hạn chế cho cháu tiếp xúc với người lạ vì tâm trạng bé còn đang rất hoảng loạn. Các vết thương của Tú Anh cũng không còn nghiêm trọng, hai bên má có xây xát, trầy xước. Tôi chỉ mong con vượt qua nỗi sợ hãi, ám ảnh sau tai nạn này".
Chị Nguyên chia sẻ, chồng chị đã mất cách đây 6 năm, Tú Anh là động lực sống của chị nên ngay hôm biết tin con bị lọt xuống giếng sâu, chị tưởng như đã mất đi đứa con này mãi mãi. "Mấy đứa nhỏ báo tin, tôi chạy ra công trình rồi gọi tên con, sau đó nghe tiếng Tú Anh, tôi cố nhìn xuống giếng nhưng tối quá không thấy gì, chỉ nghe tiếng con vọng lại: "Con lạnh lắm, cứu con mẹ ơi...". Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng, người tôi cũng lạnh toát, nước mắt cứ thế rơi rồi tôi ngất lúc nào không hay".
Theo Trí thức trẻ
thợ đào giếng
người qua đường
cứu người
tình người
cư dân mạng