Tin mới
2
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Người phụ nữ tặng gạo cho cậu bé nhặt ve chai ở Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-08-24 08:08
Hành động tặng cậu bé nhặt ve chai chục cân gạo của người phụ nữ được nhiều người dành lời khen ngợi vì lòng tốt và sự ấm áp.

Ngày 23/8, bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ tặng gạo cho cậu bé được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng.

“Nhỏ đó chăm chỉ mà lại ngoan ngoãn lắm, hôm nào cũng đạp xe tới đêm khuya mới đạp về. Mẹ nó bệnh, nên nó đi lượm ve chai nuôi mẹ nó đó”, chủ nhân bức ảnh dẫn lại lời kể của người phụ nữ cho gạo.

Hành động đẹp của người phụ nữ, cùng với hình ảnh cậu bé nhỏ con trên chiếc xe đạp buộc nhiều túi vải bao bố khiến dân mạng xúc động.

Chia sẻ với Zing.vn, Quang Minh - chủ nhân của bức ảnh - cho biết khoảnh khắc này được anh ghi lại trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3, TP.HCM).

“Mình đang chờ xe tới đón thì thấy một chị ăn mặc giản dị, bước ra từ căn nhà nhỏ rồi gọi chú bé lượm ve chai gần đó lại để dúi vào tay chục cân gạo”, anh Minh cho hay.

Nguoi phu nu tang gao cho cau be nhat ve chai o Sai Gon hinh anh 1
Chủ nhân bức ảnh đánh giá hành động cho gạo cậu bé nhặt ve chai của người phụ nữ là "thiết thực, có tình". Ảnh: Quang Minh.

Ấn tượng của anh Minh về cậu bé là “ngoan, hiền, lễ phép”. “Những người buôn bán ở quanh đó cũng đều dành nhiều lời khen cho đứa nhỏ hiếu thảo”, chủ nhân bức ảnh nói.

Chia sẻ về câu chuyện tình cờ chứng kiến, tác giả bức ảnh cho hay anh cảm thấy ngạc nhiên và xúc động.

“Mình cũng hơi thắc mắc là sao chị ấy lại cho gạo mà không phải cho tiền, nhưng sau đấy thấy việc cho gạo thì tế nhị và thiết thực hơn với em ấy. Cách cho cũng thể hiện người có tình”.

“Mọi người còn chạy ra giúp em bé kia đặt vào bao nữa”, anh Minh kể lại.

Chủ nhân bức ảnh nói thêm đây là lần đầu anh đặt chân đến Sài Gòn, câu chuyện về lòng tốt vô tình bắt gặp đã giúp chuyến đi của anh thêm ý nghĩa.

Dưới bài đăng, phần lớn dành nhiều lời khen cho cả người phụ nữ cho gạo lẫn cậu bé lượm ve chai.

“Bé tí mà giỏi và nghị lực ghê. Mong em được học hành đầy đủ và lúc nào cũng khỏe mạnh để chăm sóc cho mẹ mình nhé”, tài khoản Tường Vy bày tỏ.

Thành viên Minh Thanh bình luận: “Mình chưa tiếp xúc với người Sài Gòn bao giờ nhưng đọc rất nhiều câu chuyện, thấy dân Sài Gòn giàu lòng thương ái, sống rất tình cảm. Cám ơn người phụ nữ đã giúp cậu bé, mong còn nhiều người có tấm lòng như chị”.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận