Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Người mẹ chở 3 con trai đi nhặt ve chai mưu sinh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-02 02:01

Bốn mẹ con một người phụ nữ lang thang khắp Sài Gòn trên chiếc xe ba bánh vừa nhặt ve chai vừa bán vé số kiếm sống qua ngày.


Bốn mẹ con nhặt ve chai, bán vé số ở Sài Gòn: Bốn mẹ con chị Nguyễn Thị Loan ở trọ trong một con hẻm tại số nhà 7/40 Nguyễn Văn Luông, quận 6. Hằng ngày chị Loan đèo theo 3 đứa con vừa nhặt ve chai vừa bán vé số mưu sinh.

 

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 1
Bốn mẹ con chị Nguyễn Thị Loan ở trọ trong một con hẻm tại Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM. Hàng ngày người mẹ tuổi trung niên chở theo 3 "hoàng tử" trên chiếc xe ba bánh đi nhặt ve chai và bán vé số mưu sinh.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 2
Chị từng có một gia đình hạnh phúc, chồng làm công nhân điện, gia đình tri thức, có ăn học đàng hoàng nhưng kể từ khi có với nhau 3 mặt con, chồng chị mỗi lần đi nhậu về lại động tay, động chân với vợ và các con. Chịu không nổi, chị dắt 3 con về nhà trọ sống cùng bà ngoại, ngày ngày đi nhặt ve chai, bán vé số kiếm sống.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 3
Sáng sáng chị đưa Bảo An, đứa duy nhất được đến trường học rồi cùng hai con nhỏ đi nhặt ve chai từ sáng sớm đến chiều tối. Tuy nhiên, không đủ sống chị tìm cách bán thêm vé số lấy tiền trang trải việc thuê nhà trọ.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 4
Vì không có tiền đưa con đến nhà trẻ, hai bé Hải Khang (4 tuổi) và Thế Thịnh (2 tuổi) phải theo mẹ bán vé số. Tuổi thơ của các em là những ngày lang thang đường phố và chông chênh trên chiếc xe chất đầy ve chai này.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 5
Chị kể đêm giáng sinh vừa rồi chị nhặt ve chai đến 4 - 5h sáng mới về vì hôm đó có đông người vui chơi nên lượm được nhiều. Những hôm mưa gió chị và các con phải núp trong một mái hiên che tạm, tạnh mưa cả nhà lại tiếp tục lên đường.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 6
Chị thương những đứa con vì chị mà phải vất vả và sợ một ngày mình ngã xuống thì những đứa con này không biết sống thế nào. Bản thân chị mồ côi cha từ nhỏ, còn mẹ chị hạnh phúc không thành. Rồi đời như trớ trêu khiến những đứa con chị không thể sống cùng cha.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 7
Chị cho biết chỉ có vài chục nghìn trong túi làm vốn, không đủ tiền nên mỗi lần lĩnh từ 5 đến 7 tờ vé số bán, hết thì quay lại lấy đi bán tiếp. Bé Hải Khang trong lúc đợi mẹ thì tìm niềm vui quanh chiếc xe đẩy. Em cũng như hai người anh em của mình không có lễ tết, không có giáng sinh, chỉ có những ngày rong ruổi trên xe ba bánh.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 8
Những hôm bán dư dã chút đỉnh, chị Loan "thưởng" cho bọn trẻ những chiếc bánh ngọt.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 9
Bốn mẹ con cố gắng dìu dắt nhau qua những ngày gian khó.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 10
Bà Vương Ngọc Vui, chủ tiệm sữa trên đường Hậu Giang tặng hộp sữa cho những đứa trẻ chia sẻ, hàng ngày bà thấy chị Loan vất vả cùng mấy đứa nhỏ nên có gì thường đem cho.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 11
Hải Khang cũng đi bán vé số giúp mẹ mỗi khi xe đỗ lại bên đường.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 12
Chị Loan là lao động chính trong gia đình có 5 miệng ăn. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Mười (65 tuổi) vừa phải trải qua một tai nạn thập tử nhất sinh, bị xe đụng nằm nhà gần cả năm. Tuổi cao sức yếu bà đi đứng trong nhà bà bị ngã ảnh hưởng đến xương sống và nằm một chỗ thêm 5 -6 năm nữa. Chị Loan vừa nuôi con, vừa nuôi mẹ. Khi qua cơn nguy kịch, bà Mười cũng đi nấu ăn kiếm thêm tiền phụ giúp con.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 13
Cuộc sống trớ trêu và đầy vất vả nhưng chị không một lời than vãn. Chị dành tất cả tình yêu thương của mình cho mẹ và 3 đứa con.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 14
Một ngày một đêm chị nhặt ve chai được chỉ chừng 100.000 đồng, số tiền không đủ trang trải cuộc sống.

Nguoi me cho 3 con trai di nhat ve chai muu sinh hinh anh 15
Người người nhà nhà đang bên gia đình ấm áp chào đón năm mới. Ở đâu đó trên đường phố Sài Gòn vẫn có bốn mẹ con dắt díu nhau đi nhặt ve chai, bán vé số kiếm sống qua ngày.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận