Người mẹ bị ung thư từ chối điều trị để con được sống đã qua đời
Để bảo vệ tính mạng con, chị chấp nhận mọi cơn đau hành hạ mà từ chối tất cả các biện pháp điều trị.
Những ngày qua, câu chuyện cảm động của chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, công tác tại công an tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Chị Trâm lập gia đình từ đầu năm 2016. Hạnh phúc đến với cả gia đình hai bên khi chị mang thai đứa con đầu lòng. Thế nhưng "niềm vui chẳng tày gang", chị như chết lặng khi biết mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi khi mang thai được 19 tuần.
Nụ cười lạc quan của chị Trâm.
Thoáng sợ hãi về căn bệnh ung thư quái ác, chị Trâm đã lấy hết nghị lực của mình để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Mặc dù được các bác sĩ khuyên nên đình chỉ thai nghén để điều trị, song chị Trâmkiên quyết không xạ trị, hóa trị, chấp nhận hi sinh, chỉ mong con lớn được ngày nào hay ngày đó. Tế bào ung thư đã ăn tràn toàn thân, hạch dày đặc quanh cổ, phổi, di căn gan, thậm chí cả tim.
Sức khỏe yếu dần đi nhưng chị không muốn áp dụng các biện pháp điều trị vì sợ ảnh hưởng đến con.
Ngày 10/7, sức khỏe chị có chuyển biến xấu, các bác sĩ đã tiến hành ca mổ để cứu hai mẹ con. Ê-kíp mổ vô cùng xúc động khi lần đầu tiên thấy bác sĩ mổ cho bệnh nhân trong tư thế ngồi, không thể gây mê hay tiêm thuốc an thần mà chỉ gây tê tủy sống. Sau bao cố gắng của bác sĩ, bé Gấu - tên ở nhà mà chị và chồng định đặt cho con đầu lòng, đã cất tiếng khóc chào đời khi vừa tròn 29 tuần tuổi. Bé trai chào đời nặng 1,2kg, được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc và điều trị.
Chị Trâm đã kịp nhìn thấy "thiên thần" của mình trước khi lìa đời.
Về phần người mẹ, sức khỏe của chị Trâm trở nên yếu đi, các bác sĩ cho biết việc kéo dài sự sống cho chị Trâm trở nên quá khó khăn. Sau rất nhiều đau đớn, cuối cùng chị Trâm cũng đã đón nhận niềm hạnh phúc được làm mẹ, được chứng kiến con mình chào đời. Hai giờ chiều ngày 27/7/2016, chị Trâmđã ra đi vĩnh viễn trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng nghiệp.
Mười bảy ngày được làm mẹ và chiến đấu với ung thư, nhưng tất cả vẫn không đủ sức níu giữ chị khỏi án tử của căn bệnh quái ác. Tình mẹ bao la đã có thể giúp chị chống lại những đau đớn về thể xác trong suốt thời gian qua. Giờ đây chị đã có thể yên nghỉ và bé Gấu chắc chắn sẽ luôn tự hào vì mình có một người mẹ vô cùng vĩ đại.
Theo thegioitre.vn
tình mẫu tử
mẫu tử
lòng mẹ
tình mẹ
xúc động
cư dân mạng
ung thư