Tin mới
2
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
4
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin

Người đàn ông Mỹ mất trí nhớ yêu và cầu hôn lại vợ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-06-29 10:06
Chứng Alzheimer khiến Peter Marshall quên mất vợ mình nhưng anh vẫn phải lòng và quyết định cầu hôn cô thêm một lần nữa.

Một buổi tối thứ 7, khi đang cùng nhau xem tivi, Peter (56 tuổi) nhìn người phụ nữ ngồi cạnh, Lisa, hỏi liệu cô có muốn trở thành vợ anh không.

Tuy nhiên, anh không nhớ rằng hai người thực ra đã kết hôn được 12 năm, theo CNN.

Peter bắt đầu có những triệu chứng của bệnh Alzheimer (bệnh lý về não tác động đến trí nhớ) vào 3 năm trước. Anh bắt đầu quên mất mọi thứ và cả mối tình lãng mạn với người vợ Lisa.

Peter quên mất về lần đầu họ gặp nhau, những cái nắm tay và cả những nụ hôn. Anh cũng không nhớ gì về đám cưới của họ.

“Thật đau lòng. Chúng tôi đang cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới nhưng điều này vẫn khiến tôi rất buồn. Tôi luôn muốn cùng chồng hồi tưởng về quá khứ nhưng Peter lại không thể nhớ gì cả”, Lisa (54 tuổi) kể.


Peter quên mất vợ mình và một lần nữa phải lòng cô. Ảnh: CNN.

Biến cố

Trước khi đến với nhau, Peter và Lisa là hàng xóm ở Pennsylvania, đều có gia đình riêng. Sau đó, gia đình Peter chuyển tới Connecticut và hai bên mất dần liên lạc.

Đến khi liên lạc lại, cả hai lúc này đều đã chuẩn bị ly hôn. Chỉ sau một buổi hẹn tại Harrisburg, Peter và Lisa nhận ra họ không thể tách rời. Cặp đôi yêu xa trong 8 năm cho đến khi con của 2 người vào đại học.

“Anh ấy rất tốt bụng, ấm áp, khéo léo, vui tính và lãng mạn. Anh ấy luôn hết lòng vì mối quan hệ này và yêu chiều tôi”, Lisa bày tỏ.

Năm 2009, Lisa chuyển tới Connecticut và chính thức nên duyên vợ chồng với người hàng xóm cũ.

Tháng 4/2018, sau khi trải qua các cuộc kiểm tra, Peter được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer.

Căn bệnh này nhanh chóng làm đảo lộn cuộc sống của cặp đôi. Những ký ức họ gìn giữ cùng nhau nay chỉ còn mình Lisa nhớ

chong mat tri cau hon vo anh 2
2 vợ chồng đang rất hạnh phúc cho tới khi căn bệnh của Peter làm đảo lộn cuộc sống của họ. Ảnh: Courant.

Lần đầu tiên Peter quên mất vợ mình là khi đang đi du lịch tại đảo Rhode, nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của 2 vợ chồng.

“Một lần khi chúng tôi đang trên đường về nhà, Peter bỗng nhiên chỉ đường cho tôi và nói những điều như 'đây là đường về nhà tôi, rẽ phải là tới nhà của tôi rồi'. Dường như anh ấy coi tôi là tài xế xa lạ và không biết nơi chúng tôi ở”, Lisa nói.

Thậm chí, khi họ về nhà, Peter còn mở cửa xe cho Lisa, đưa cô vào và giới thiệu với cô về căn nhà.

Hạnh phúc trở lại

Tháng 12/2020, khi 2 người đang xem bộ phim “New Girl”, Lisa đã bật khóc khi thấy cảnh đám cưới. Thấy vậy, Peter chỉ vào cảnh phim ấy và ngỏ lời: “Chúng mình cưới nhau đi”.

Lisa rất ngạc nhiên nhưng Peter hoàn toàn không có ý gì là đùa cả. Tất nhiên, Lisa đồng ý.

“Điều này khiến tôi rất xúc động. Anh ấy đã yêu tôi thêm một lần nữa. Tôi cảm thấy được trân trọng, cảm thấy mình giống như công chúa Lọ Lem vậy. Tôi là cô gái may mắn nhất thế giới”, Lisa nói.

Vào ngày 26/4, Peter và Lisa một lần nữa trao nhau lời thề nguyện.

chong mat tri cau hon vo anh 3
Đám cưới được tổ chức một lần nữa như minh chứng cho tình yêu mạnh mẽ của họ. Ảnh: Dan Brehant.

Lisa biết rằng chồng có thể quên mất cô là ai bất cứ lúc nào trong buổi lễ. Nhưng cô không hề lo lắng về điều đó.

“Tôi là người mà anh ấy yêu. Tôi không cần bất cứ danh phận nào như vợ, hay những biệt danh mà anh ấy hay gọi tôi. Trái tim của chúng tôi gắn bó với nhau theo cách khiến tôi cảm thấy an toàn. Anh ấy yêu tôi và tôi cũng vậy và chỉ vậy thôi”.

Hiện, tình hình của Peter có nhiều chuyển biến xấu. Anh bắt đầu gặp ảo giác, hoang tưởng và mất trí nhớ. Tuy nhiên, bên anh luôn có sự đồng hành của người vợ. Lisa cũng lập một blog hỗ trợ những người có thành viên trong gia đình mắc Alzheimer.

“Chúng tôi sẽ đi cùng nhau tới cuối con đường và không gì có thể chia cắt chúng tôi”, Lisa nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận