Tin mới
Ảnh
Tây Nguyên trong nắng hạn
Hồ đập, sông suối trơ đáy, đất đai cằn khô, nứt nẻ, hàng nghìn hecta cây trồng héo rũ vì thiếu nước
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Người cha xác xơ vì nửa năm trời đi tìm con mất tích

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-21 09:01

Hình ảnh người đàn ông già đi trông thấy vì đi tìm con ròng rã suốt hơn nửa năm trời khiến ai cũng xót xa. Ngày nào cũng vậy, anh Huynh vẫn mải miết tìm con khắp nơi nhưng cứ càng hy vọng lại càng thất vọng...

Hơn nữa năm nay, những hình ảnh về người cha rong ruổi khắp mọi nơi đi tìm con trai bị mất tích khiến rất nhiều người rơi nước mắt. Đó là anh Lương Thế Huynh (42 tuổi, ngụ xã Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng). Hằng ngày, anh chạy xe máy có gắn tấm bảng in hình con trai 3 tuổi phía sau, đi nhiều tỉnh thành từ Lâm Đồng, TP. HCM, Đồng Nai, Bình Phước… để tìm cậu con trai mất tích nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.


Người cha và tấm biển đi tìm con trai khiến nhiều người rơi lệ - (Ảnh: Facebook).

Mới đây, những hình ảnh ghi lại cảnh anh Huynh dừng chân tại một quán nhỏ trên đường đi tìm con lại khiến cho nhiều người không khỏi xót thương. Vẫn là người đàn ông ấy nhưng râu và tóc dài ra không buồn cắt, đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi vì đi tìm con ròng rã suốt nhiều tháng trời trong vô vọng.


Anh Huynh ghé quán ăn trên đường đi tìm con - (Ảnh: Facebook)


Đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi khi suốt nhiều ngày tháng tìm con trong vô vọng - (Ảnh: Facebook)


Chiếc xe đã cũ kĩ và rách phần yên - (Ảnh: Facebook)

Hơn nửa năm qua, anh Huynh vẫn đi tìm con trai đã mất tích, mỗi lần nghe thông tin ai báo có đứa trẻ giống con là anh lại lập tức chạy đến ngay, nhưng đến nơi thì lại không phải. Còn tia hi vọng nào tìm con, anh cũng sẽ tìm tới cùng.

Những hình ảnh trên đã khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt. "Em theo dõi câu chuyện của anh từ những ngày con anh mới mất tích. Lúc nào cũng chỉ mong anh tìm được cháu. Nay nhìn anh hốc hác như vậy thấy thương quá, mong gia đình sớm được đoàn tụ bên nhau", chị T.H nghẹn ngào.

"Mới có mấy tháng mà nhìn anh già đi trông thấy. Em cũng làm bố rồi nên rất hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của anh. Anh đã rất đau lòng và dằn vặt khi nhận lỗi chính mình đã làm mất con, giờ chỉ mong anh sớm tìm được cháu", một người khác lên tiếng.

Không những vậy, trước hoàn cảnh éo le và khó khăn của gia đình anh Huynh, cư dân mạng đã cùng nhau chia sẻ thông tin và kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm tung tích của bé Vinh, giúp cha con anh được đoàn tụ bên nhau.


 Rất nhiều cư dân mạng chia sẻ và kêu gọi tìm tung tích bé Vinh 

Trước đó, vào sáng ngày 21-6, vợ dẫn con gái lớn đi du lịch cùng cùng quan, còn cháu nhỏ là Lương Thế Vương (sinh ngày 20-10- 2012) ở nhà cùng anh Huynh.

Do gia đình có mảnh vườn nhỏ tại căn nhà cũ thuộc tổ 7, thôn 5 xã Tà Nùng, nên anh đã đưa cháu Vương về đây để tiện làm việc.


 Hình ảnh bé Vinh - con trai anh Huynh

Trong lúc đang cho heo, gà ăn, anh Huynh đã để cháu Vương chơi ở phía trước nhà; tuy nhiên sau đó anh có nghe chó sủa và tiếng con khóc, tiếp đó anh có nghe cháu Vương kêu to "bố ơi, cứu con".


Hình ảnh bé khiến nhiều người không khỏi xót xa và thương cảm

Nghĩ cháu Vương bị chó dọa nên anh Vương có nói vọng lên: "Chờ bố một chút, xong ngay đây"; nhưng khi anh rửa tay vào đến nơi thì không còn thấy con đâu. Quá hoảng hốt, anh Huynh chạy ngay ra đường để hô hoán và nhờ mọi người tìm giúp con nhưng cháu Vương đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào.

Luôn dằn vặt, đau đáu trong lòng về số phận đứa con dứt ruột sinh ra, nửa năm qua, anh Huynh mang bảng ghi thông tin của con, rong ruổi khắp nơi tìm cậu bé. Mỗi lần có tin báo ở đâu đó có nghi ngờ về thông tin con trai, anh lại lập tức lên đường.

Ngày 10/12/2015, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an tỉnh đã lập chuyên án tìm cháu bé bị mất tích gần nửa năm nay chưa rõ nguyên nhân.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận