Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Nghi vấn về câu chuyện chàng trai bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” ở cây ATM

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-09 12:12

Trước thông tin chàng trai trẻ kể lại giây phút bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” ở cây ATM trên phố Ngọc Hà (Hà Nội) khiến dư luận xôn xao, lần tìm về khu vực trên hỏi đến sự việc, đa số người dân khẳng định đó chỉ là chuyện "chém gió"...

Chàng trai kể lại phút bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” 

Mới đây, trên mạng xã hội facebook xôn xao đoạn clip dài hơn 4 phút của một chàng trai trẻ có nickname là N.T.H. quay lại nhằm kể về sự cố vừa gặp phải khi rút tiền ở một cây ATM trên địa bàn Hà Nội. 

Trong clip, chàng trai này nói khoảng 7h ngày cuối tuần anh dừng lại trước một cây ATM ở dốc Ngọc Hà, Hà Nội để rút tiền. Khi vào đến chỗ rút tiền, chàng trai rất cẩn trọng khi bấm mã số thẻ thì lấy bàn tay che bàn phím, tuy nhiên lúc này có một người phụ nữ khoảng tầm 50 tuổi đeo khẩu trang chen ngang vào cây. 

Hà Nội: Nghi vấn về câu chuyện chàng trai bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” ở cây ATM - Ảnh 1.
Chàng trai trẻ kể lại giây phút bị thôi miên ở cây ATM.

Khi ấy, người này có đánh mắt nhìn chàng trai và bản thân anh ta cũng có đánh mắt lại, khi nhập mật khẩu thì nam thanh niên vẫn cẩn thận lấy tay che. "Lúc đó bác ấy cứ loay hoay nhập mật khẩu ở cây bên cạnh nhưng không được. Minh vừa rút tiền xong, bác ấy hỏi cháu xem giùm bác đúng mật khẩu mà tại sao không thể vào được", chàng trai kể lại. 

Sau khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ, chàng trai kia cho rằng có thể người già chưa thông thạo lắm nên đã nhận lời nhập mật khẩu hộ. Tuy nhiên, chàng trai nhanh chóng ngửi thấy một mùi gì đó rất khủng rồi cảm giác người bủn rủn, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. 

Hà Nội: Nghi vấn về câu chuyện chàng trai bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” ở cây ATM - Ảnh 2.
Chàng trai vừa kể vừa cảm thấy run sợ (Ảnh cắt từ clip).

“Tôi lao ra hẳn quán nước gần đó và nhúng hẳn đầu vào xô nước, chưa dừng lại ở đó tôi chạy lại chỗ anh Cảnh vệ nói anh giúp gọi về cho bố mẹ em, sau đó chỉ tay về phía chỗ cây ATM nhưng không nhìn thấy người phụ nữ kia đâu nữa”, người này thuật lại trong clip. 

Theo lời kể của chàng trai, phải tầm 30-40 phút sau anh này mới tỉnh lại được. Kết thúc clip chàng trai cũng cảnh báo đến tất cả người dân nên cảnh giác đến những người nhờ giúp đỡ ở cây ATM hoặc khi đi đường xin đi nhờ… 

Ngay sau khi đăng tải đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, chỉ sau ít giờ đăng tải đoạn clip có hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ. 

Mặc dù không nói rõ và không biết rõ chàng trai hít phải loại thuốc gì khiến anh bị thôi miên nhưng khi được chia sẻ nhiều người cho rằng có thể chàng trai này hít phải loại hóa chất thường được gọi là “hơi thở của quỷ” hay còn gọi là “mùi của quỷ”, một loại ma túy có tên scopolamine. 

Nghi chỉ là chuyện bịa đặt 

Theo những thông tin trong đoạn video, chúng tôi xác định chàng trai nói tới 2 cây ATM này tại phố Ngọc Hà. Mặc dù đã nhiều ngày liên hệ với nam thanh niên đăng tải đoạn clip trên, tuy nhiên cho đến nay người này không hề cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ việc. 

Hà Nội: Nghi vấn về câu chuyện chàng trai bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” ở cây ATM - Ảnh 3.
2 cây ATM nằm trên vỉa hè, nơi được cho là người này đã bị thôi miên.

Sáng 9/12, lần theo địa chỉ chúng tôi tìm đến cây ATM nằm trên phố Ngọc Hà, đoạn đối diện công an phường Đội Cấn. Tại 2 cây ATM tại trạm này đều có cửa kính. 2 cây ATM cũng bị ngăn cách bởi 1 tấm kính chịu lực khá dày dặn. Như vậy, nội dung trong đoạn clip chàng trai nói đến là bản thân đứng cạnh người phụ nữ trên và trao đổi, hỏi han, nhập mật khẩu giùm là điều phi lí bởi 2 cây ATM bị ngăn bởi một vách kính. 

Tìm đến một số quán nước bên cạnh, nhiều người dân khẳng định thời gian gần đây không có bất kỳ trường hợp nào bị thôi miên ở cây ATM trên đường Ngọc Hà. 

Hà Nội: Nghi vấn về câu chuyện chàng trai bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” ở cây ATM - Ảnh 4.
Tuy nhiên, đối diện là các quán trà đá và Công an phường Đội Cấn bảo vệ nghiêm ngặt.

Hà Nội: Nghi vấn về câu chuyện chàng trai bị thôi miên bằng “hơi thở của quỷ” ở cây ATM - Ảnh 5.
Theo người dân khu vực này cho biết, không có chuyện có người bị thôi miên ở cây ATM thời gian gần đây.

“Tôi bán nước ở đây từ sáng sớm đến tối khuya mới về, ngay gần cây ATM này, chàng trai kia kể là vào thời gian 7h dù chưa biết sáng hay tối nhưng thời gian đó lúc nào tôi cũng đang ngồi bán nước ở đây, nếu có chuyện không chỉ tôi mà nhiều người dân ở đây đều biết”, chị Thúy, một chủ quán trà đá cho hay. 

Theo chị Thúy, khu vực đường Ngọc Hà được bảo vệ rất nghiêm ngặt, lực lượng công an phường Đội Cấn và lực lượng cảnh vệ, công an khu vực luôn tuần tra, kiểm soát nên khó có chuyện thôi miên ở cây ATM. 

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an phường Đội Cấn khẳng định chưa nghe bất kỳ thông tin người dân nào trình báo về việc có chuyện bị thôi miên ở cây ATM trên phố Ngọc Hà. 

“Trụ sở công an phường ngay đối diện hai cây ATM, nên nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi đã nắm được rồi, hằng ngày luôn có người tuần tra, kiểm soát”, vị cán bộ này cho hay.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận