Tin mới
1
Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng chang chang
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi đến mức gay gắt và có xu hướng gia tăng trong ít ngày tới
5
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Nghi vấn quanh cái chết bí ẩn của thiếu nữ 19 tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-03 09:04

Duyên nhận được cuộc điện thoại của người yêu cũ rồi xin phép mẹ ra ngoài có chút việc. Cô gái mất tích 3 ngày, sau đó người dân thấy thi thể cô nổi lên mặt nước.

Chiều 1/4, gia đình và người dân xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã đưa nạn nhân Hồ Thị Duyên (19 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, bộ phận pháp y của tỉnh đã xuống hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Trong ngôi nhà nhỏ nằm bên mép đường đầu làng, bà Chu Thị Vân (44 tuổi, mẹ của Duyên) nằm trên giường. Từ hôm nhận được hung tin của con gái, người phụ nữ này ngất lên ngất xuống nhiều lần, không ăn uống gì và phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Cái chết của con gái khiến bà Vân bị sốc. Cách đây vài hôm, Duyên còn cùng mẹ đi sắm đồ chuẩn bị ra Hà Nội học tiếng nước ngoài để xuất khẩu lao động, nhưng giờ em mãi mãi ra đi. Trong khi đang chờ công an điều tra, gia đình nghi vấn cô gái 19 tuổi này chết do bị sát hại.

Người thân đau đớn khi mang di ảnh của Duyên về nhà lập bàn thờ.
Người thân đau đớn cầm di ảnh của Duyên. Ảnh: Phạm Hòa.

Theo lời gia đình, ngày 28/3, Duyên đi chợ sắm đồ, chuẩn bị cho ngày mai ra Hà Nội. Buổi chiều cùng ngày, khi biết tin Duyên sắp xa quê, Đinh Văn Nam (20 tuổi, ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) có nhắn tin rủ cô gái đi chơi.

Nam được xem là bạn trai của Duyên, hai người yêu nhau đã gần một năm. Phía gia đình nạn nhân cũng xác nhận Nam nhiều lần sang nhà chơi. Bạn bè của Duyên cũng nói hai người yêu nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Mới đây, thấy không hợp nhau nên Duyên chủ động nói lời chia tay. Nam do vẫn còn tình cảm với thiếu nữ này nên nhiều lần níu kéo nhưng không thành.

Tối 28/3, Nam tiếp tục gọi điện rủ Duyên đi chơi nhưng cô khước từ và tắt điện thoại. Sau đó Nam gọi cho Thắm (em gái của Duyên) nhờ nói lại Duyên. Ít phút sau đó, cô gái này xin phép mẹ ra ngoài có việc rồi mất tích từ đó.

“Cháu nó bảo đi ra ngoài chút rồi về. Hơn 30 phút sau tôi gọi thì lại nó nói 'con đang ở bờ sông, chút nữa con về'. Đêm đó, chờ mãi không thấy con gái, tôi gọi điện thoại thì không liên lạc được. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi nhờ anh em đi tìm. Nào ngờ, sau ba ngày thì phát hiện thi thể con dưới kênh nước cách nhà 3 km”, bà Vân nghẹn ngào kể.

Bà Vân ngất xỉu liên tục khi nhận được hung tin của con gái.
Bà Vân ngất xỉu liên tục khi nhận được hung tin của con gái. Ảnh: Phạm Hòa.

Cũng theo người phụ nữ này, sau khi Duyên mất tích, gia đình có gọi cho Nam để hỏi tung tích của cô gái nhưng anh này bảo không biết rồi cùng mọi người đi tìm. Hôm phát hiện thi thể của nạn nhân, Nam cũng có mặt tại hiện trường.

Ông Hồ Bá Nhiên (56 tuổi, bác ruột của Duyên) kể, khoảng 2h ngày 29/3, ông nghe bà Vân gọi điện nhờ đi tìm con gái. Sau đó, nhiều người thân khác cũng chia ra nhiều hướng đi tìm. Nhưng nhiều ngày trôi qua, tung tích của Duyên vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 31/3, gia đình báo lên chính quyền địa phương. Chiều cùng ngày, một người dân phát hiện thi thể của nạn nhân nổi lên ở kênh nước thuộc xã Quỳnh Diễn (huyện Quỳnh Lưu), cách nhà 3 km.

“Duyên là cô bé ngoan hiền, vâng lời mẹ. Bố cháu mất sớm, nên mấy mẹ con dựa vào nhau để sống. Cháu mới nghỉ học cách đây một năm. Cách đây một tháng, chị của Duyên đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Vì không có việc làm nên Duyên cũng xin mẹ đi học tiếng nước ngoài để ra nước ngoài. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của cháu Duyên là bị kẻ xấu sát hại”, ông Nhiên nói.

Ông Hồ Bá Nhiên: Chúng tôi nghi ngờ cháu Duyên bị sát hại.
Ông Hồ Bá Nhiên nghi ngờ cháu Duyên bị sát hại. Ảnh: Phạm Hòa.

Ngày 2/4, công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định nạn nhân chết do ngạt nước.

Thượng tá Đinh Trọng Huynh, Phó trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cũng xác nhận có gọi Đinh Văn Nam lên để làm việc. “Tuy nhiên, bước đầu công an chưa chứng minh được Nam có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Hiện nguyên nhân tử vong của Hồ Thị Duyên đang được chúng tôi điều tra, sớm đưa ra kết luận cuối cùng”, vị này cho hay.

* Tên người yêu nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận