Tin mới
2
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Nghị lực sống mãnh liệt của cô bé tí hon 13 tuổi chỉ cao 92cm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-09 10:01

Kenadie Jourdin-Bromley là tên cô bé đến từ Ontario, Canada không may mắc chứng lùn bẩm sinh khiến cơ thể em trở nên tí hon. Cô bé sinh ngày 13/02/2003, Kenadie mang trong mình căn bệnh hiếm gặp mà chỉ có khoảng 100 người trên thế giới gặp phải vấn đề tương tự.

Cô bé Kenadie không may mang chứng lùn bẩm sinh trên thế giới chỉ 100 mắc phải.
Cô bé Kenadie không may mang chứng lùn bẩm sinh trên thế giới chỉ 100 mắc phải.

Với cân nặng chỉ 1,1kg và chiều cao 28cm tại thời điểm khai sinh, Kenadie bé con đến mức nhiều y tá đã gọi em là Thumbelina – tên một nàng tiên tí hon trong truyện cổ tích. Chứng lùn bẩm sinh được dự báo có thể khiến phần não của em bị tổn thương, phần xương rất nhỏ và yếu, thậm chí tính mạng em có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Mọi hi vọng sống sót của cô bé dường như trở nên mong manh khi các bác sĩ nói với mẹ của Kenadie rằng em sẽ chỉ sống nhiều nhất được vài ngày.

Cô bé chào đời nặng 1,1kg và cao 28cm.
Cô bé chào đời nặng 1,1kg và cao 28cm.

Kenadie khi được 1 tuổi.
Kenadie khi được 1 tuổi.

Đoán trước điều này, bố mẹ cô bé cũng đã sớm chuẩn bị hậu sự cho con gái. Tuy nhiên, phép màu đã đến với Kenadie và gia đình em. Trải qua 13 năm chống chọi cùng bệnh tật, Cô bé giờ đây đã cao lên được 92cm, có thể đi học và chơi đùa bình thường như bao đứa trẻ khác. Được biết, gia đình của Kenadie đã làm mọi thứ để cô bé có một cuộc sống như người bình thường: sửa sang đồ đạc trong nhà nhỏ hơn, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để em đi học mẫu giáo,… Đối với chị Brianne Jourdin - mẹ cô bé thì việc chăm sóc con gái giống như một cuộc chiến, nhưng chị vẫn cố gắng hết sức để mang đến cho cô công chúa nhỏ cuộc sống bình thường nhất.

"Tôi chỉ muốn nghe thấy con gái khóc... Nếu con khóc, có nghĩa là con vẫn còn sống," Jourdin nhớ lại khoảnh khắc Kenadie chào đời.

2.5 tuổi, Kenadie lọt thỏm giữa những chú gấu bông.
2.5 tuổi, Kenadie lọt thỏm giữa những chú gấu bông.

Kenadie 4 tuổi chụp ảnh bên cạnh em trai Tyran 2 tuổi của mình.
Kenadie 4 tuổi chụp ảnh bên cạnh em trai Tyran 2 tuổi của mình.

Từ lời suy đoán của các bác sĩ rằng cô bé tí hon này sẽ không đi bộ hoặc nói chuyện được, Kenadie đã từng ngày chứng minh họ đã lầm. Thân hình nhỏ bé không làm cho Kenadie trở nên thua kém bất kỳ đứa trẻ nào cùng lứa tuổi. Cô bé thậm chí còn rất thích đi học và tham gia các môn thể thao như bowling, trượt băng, bơi lội. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, căn bệnh tí hon này sẽ khiến Kenadie cũng phải đối mặt với nguy cơ bị chứng vẹo cột sống hoặc chứng phình mạch trong tương lai.

Bạn bè cùng lớp không hềt ỏ ra phân biệt đối xử với cô bé tí hon.
Bạn bè cùng lớp không hềt ỏ ra phân biệt đối xử với cô bé tí hon.

Nghị lực sống mãnh liệt của cô bé tí hon 13 tuổi chỉ cao 92cm

Kenadie rất thích học.
Kenadie rất thích học.

Và chơi thể thao.
Và chơi thể thao.

Cô bé năm nay 13 tuổi và cao gần 92cm.
Cô bé năm nay 13 tuổi và cao gần 92cm.

"Những thứ con bé làm khiến tôi vô cùng tự hào. Mỗi khi thấy nó chạy nhảy, vui đùa tôi luôn bật khóc. Tôi hì vọng sau này Kenadie sẽ hạnh phúc", mẹ của Kenadie chia sẻ. 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận