Ngã ngửa với cô nàng "vác" chiếc chân bị cưa bỏ "đi khắp thế gian"
Được chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư hiếm gặp, một cô gái phải chấp nhận cưa một chân để giữ lại mạng sống, tuy nhiên cách cô phản ứng với sự việc đã khiến nhiều người phải bất ngờ.
Kristi Loyall, 25 tuổi, đến từ El Reno, Oklahoma, đã được chẩn đoán mắc bệnh sarcoma mô mềm (một dạng ung thư ác tính có nguồn gốc trong các mô mềm) và buộc phải cưa mất chân phải, đoạn bên dưới đầu gối, vào tháng 4/2015 để ngăn tế bào ung thư lây lan gây nguy hiểm đến tính mạng. Khoảng một tháng sau khi ca phẫu thuật diễn ra, Kristi được bệnh viện gửi trả về cho cô... khung xương của phần chân đã bị cưa rời, và cũng từ đó, cô nàng đã nảy ra ý tưởng chia sẻ câu chuyện bệnh tật của mình với các cư dân mạng theo một cách độc đáo và không kém phần dí dỏm lẫn... kinh dị thông qua loạt ảnh "nắm chân đi khắp thế gian".
Kristi thậm chí còn lập cả một tài khoản riêng cho những bức ảnh du lịch của chiếc chân phải này và cho đến nay nó đã nhận được hơn 5000 lượt theo dõi.
Cô nàng còn đặt tên cho chiếc chân... trơ xương của mình là Footzilla.
Được biết căn bệnh ung thư của Kristi đã khiến các bác sĩ tiêu tốn hết 4 năm trời mới có thể chẩn đoán được vì trong suốt thời gian đó, ai nấy đều đinh ninh rằng chẳng có vấn đề gì khác thường khi Kristithường xuyên bị tê và đau chân cả. Suốt từ năm 2011 đến 2015, Kristi đều được chẩn đoán thiếu vitamin B-12, thế nhưng đến đầu năm 2015 thì cô nàng phát hiện có một khối u trong chân phải của mình. Ban đầu các bác sĩ còn cho rằng đó chỉ là một u dưới da lành tính (lipoma), thế nhưng khi phẫu thuật cho Kristi, họ mới bàng hoàng nhận ra đó thực chất là một khối u ác tính và hiếm gặp mang tên sarcoma mô mềm.
Tuy nhiên dường như những gì khó khăn, đau đớn nhất đã qua, giờ đây Kristi hy vọng rằng những tấm ảnh của cô có thể giúp những người khuyết tật đồng cảnh ngộ cảm thấy nhẹ nhàng hơn để có thể tiếp tục vui sống. Đồng thời, thông qua những hình ảnh cô chụp, Kristi hy vọng mình sẽ gây được khoảng 10.000 đô la (hơn 225 triệu đồng) tiền chữa trị phục hồi trong thời gian tới.
Dù đã bị cưa rời nhưng chiếc chân phải vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô bạn 25 tuổi này.
Theo thethaovanhoa.vn
nghị lực
vượt lên số phận
ung thư xương
cưa chân