Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Nam sinh TQ bỏ thi cấp 3 để hiến tủy, cứu mẹ bị bệnh máu trắng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-07-24 12:07

Bỏ kỳ thi lên cấp 3 để hiến tủy cứu mẹ, Tăng Khải Tuấn (15 tuổi, Trung Quốc) nhận cơn mưa lời khen cùng số tiền ủng hộ tương đương hơn 1,6 tỷ đồng từ dân mạng.

Những ngày gần đây, câu chuyện nam sinh 15 tuổi, Tăng Khải Tuấn, chấp nhận bỏ kỳ thi lên cấp 3 để hiến tủy cứu mẹ được lan truyền trên diễn đàn mạng Trung Quốc. Tấm lòng hiếu thảo của 10X đến từ Hạ Môn khiến nhiều người xúc động, ngưỡng mộ.

Tháng 11 năm ngoái, mẹ của Khải Tuấn được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng cấp tính. Sau các cuộc xét nghiệm, trong số những người cùng huyết thống gồm cả anh chị ruột của mẹ, chỉ có Khải Tuấn phù hợp để hiến tủy.

hien tuy cuu me anh 1
Khải Tuấn bỏ thi lên cấp 3 để cứu mẹ.

Kỳ thi lên cấp 3 được xem là dấu mốc quan trọng đối với tất cả các học sinh, vì vậy mẹ cậu luôn gắng gượng, mong con trai hoàn thành kỳ thi này rồi mới tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh tình của bà trở nặng, tình thế cấp bách buộc các bác sĩ yêu cầu phải ghép tủy ngay.

Ngày phẫu thuật trùng với ngày thi lên lớp 10. Không do dự, Khải Tuấn quyết định sẽ bỏ kỳ thi năm nay để hiến tủy cứu mẹ.

"Mẹ quan trọng nhất", nam sinh 15 tuổi nói.

Khải Tuấn bày tỏ nếu lỡ kỳ thi năm nay, cậu có thể thi lại vào năm sau, nhưng nếu vuột mất cơ hội, cậu sẽ hối hận cả đời.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, dân mạng không khỏi xúc động trước tấm lòng hiếu thảo của 10X. Hàng nghìn lời chúc mừng, động viên được gửi đến Khải Tuấn cùng gia đình.

Mẹ của Khải Tuấn đang điều trị tại Bắc Kinh. Với chi phí y tế đắt đỏ, gia đình đã tiêu hết số tiền tiết kiệm và còn cần số tiền lớn để chi trả trong tương lai.

Hàng trăm dân mạng, các tổ chức và nhà hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ để giúp đỡ gia đình Khải Tuấn. Chỉ sau ít ngày, số tiền gia đình nhận được đã lên tới 510.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỷ đồng) và con số vẫn đang tăng lên.

Nhận được số tiền lớn từ những người xa lạ, cha của Khải Tuấn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng ông cũng nói rằng hiện gia đình đã được ủng hộ tạm đủ để trả viện phí, mong mọi người không gửi thêm.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ khi chúng tôi gặp khó khăn. Gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức khi còn có thể. Vì vậy xin hãy giành sự giúp đỡ đó cho những người khác nữa", cha của Khải Tuấn nói.

hien tuy cuu me anh 4

 

Cha của nam sinh cũng cho biết sẽ ở lại Bắc Kinh thêm một thời gian để chăm sóc cho vợ. Ông đã nộp đơn xin làm việc tại một siêu thị và muốn tự kiếm tiền để trang trải cho gia đình, trị bệnh cho vợ.

Khải Tuấn cũng đang ở Bắc Kinh chăm mẹ. Mỗi ngày cậu đều cùng cha nấu ăn để đưa vào viện.

"Em muốn nấu ăn cho mẹ. Mẹ rất thích món trứng cuộn cà chua. Nhưng đồ ăn trong viện cần chú ý vệ sinh nữa. Mỗi ngày em chỉ có thể gửi đồ ăn để các nhân viên mang vào. Sau khi mẹ ăn xong, em nhắn tin hỏi xem mẹ ăn có ngon không và muốn ăn gì vào hôm sau".

Khải Tuấn còn phải quay lại Hạ Môn để hoàn thành một số giấy tờ, thủ tục. Cậu hy vọng đến ngày sinh nhật mẹ vào hôm 13/8, cậu có thể quay lại Bắc Kinh và làm bánh sinh nhật tặng bà.

"Cha mẹ đã rất vất vả. Em phải mau chóng trưởng thành và làm điều gì đó cho họ", Khải Tuấn bày tỏ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...