Tin mới
2
Mưa giông lan khắp cả nước, Hà Nội mát dịu
Dự báo thời tiết ngày 5/5/2024, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa giông, có nơi mưa to. Hà Nội mát dịu vào cuối tuần, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, gió đông nam cấp 2-3
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa giông lan khắp cả nước, Hà Nội mát dịu

Dự báo thời tiết ngày 5/5/2024, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa giông, có nơi mưa to. Hà Nội mát dịu vào cuối tuần, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, gió đông nam cấp 2-3

Mối tình 4 năm của nghi can vụ thảm sát và nạn nhân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-11 03:07

Linh và Dương có 4 năm yêu nhau mặn nồng, tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, gia đình sau đó ngăn cấm chuyện tình cảm nên anh ta sinh lòng thù hận.

Ngày 10/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi can liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở Bình Phước, họ gồm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi).

Mô phỏng vụ thảm án ở Bình Phước: Đinh Linh - Phượng Nguyễn - Việt Đức.
Mô phỏng vụ thảm án ở Bình Phước: Đinh Linh - Phượng Nguyễn - Việt Đức.

Theo lời khai ban đầu, Dương có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi), từng có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng sau đó, gia đình Linh ngăn cấm mối tình này.

Thời gian gần đây, thấy cô gái có người yêu mới, Dương ghen tuông nên nảy sinh ý định trả thù và nhờ Tiến giúp sức. Anh ta hứa hẹn trả thù thành công sẽ lấy tiền, tài sản trong nhà Linh trả công cho Tiến.

Rạng sáng 7/7, hai thanh niên đột nhập vào nhà Linh ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước rồi thảm sát cả gia đình cô gái bằng cách cắt cổ.

Danh tính các nạn nhân gồm Linh, ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, bố Linh) Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, mẹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, em trai) cùng 2 người em họ của cô gái là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi).

Nghi can là người ít nói

Sáng 11/7, các nạn nhân được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng ngàn người dân địa phương có mặt đưa tiễn họ đoạn đường cuối.

Ánh mắt đỏ hoe nhìn theo đoàn xe tang, tài xế chở củi cho gia đình ông Mỹ (đề nghị giấu tên) cho hay, năm 2011, Linh đậu đại học ở Sài Gòn. Thời gian ở đây, cô gái quen và nảy sinh tình cảm với Dương.

Ảnh: Tuổi trẻ.
Nghi can Nguyễn Hải Dương. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Dù gia cảnh không "môn đăng hộ đối", Linh là tiểu thư nhà giàu, trong khi Dương chỉ là một sinh viên nghèo, nhưng họ đã có  mối tình đẹp, mặn nồng bên nhau suốt mấy năm trời. Dương và Linh cũng tính đến chuyện kết hôn.

Giữa năm 2014, Linh đưa Dương về nhà và chung sống với nhau như vợ chồng. Thời gian này, đôi trẻ thường xuyên đi du lịch cùng người thân của cô gái.

Khoảng 3 tháng sau, thấy Dương là kẻ không tử tế gì, lười lao động, lợi dụng tình cảm của để "đào mỏ", bà Nga tức giận, đuổi anh ta ra khỏi nhà.

"Thời gian ở đây, thấy nó cũng hiền lành, ít nói. Nhìn anh ta bảnh bao, sáng sủa mà không ngờ lại máu lạnh đến vậy. Nó chỉ lợi dụng tiền bạc gia đình Linh thôi, khi người ta phát hiện đuổi đi lại nhẫn tâm thảm sát cả nhà ông Mỹ", tài xế thở dài.

Ông Đoàn Hai (64 tuổi) sống cạnh nhà nạn nhân cho biết, Dương và Linh yêu nhau khoảng 4 năm nay. Một thời gian sau, thấy Dương về sống, làm việc trong nhà ông Mỹ. "Năm ngoái, tôi có nghe nói gia đình ông Mỹ đuổi Dương đi vì lý do nào đó. Có thể đây là lý do anh ta quay lại trả thù", người hàng xóm nói.

Một số công nhân cho biết, sau khi vụ thảm sát được phát hiện, một lúc sau Dương đã có mặt tại hiện trường để chia buồn với người thân nạn nhân và phụ giúp tang lễ.  

"Gương mặt Dương buồn bã, đôi lúc hắn khóc nên không ai nghi ngờ gì. Không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn", một người phụ giúp tang lễ gia đình ông Vỹ cho biết.

Người phụ nữ này cho biết: "Tôi nghe nói trước đây anh ta sống không dư dả gì nhưng khi vào nhà ông Vỹ thì được sung sướng, được đi du lịch nước ngoài. Hôm nghe vụ án mạng mà cả xã kinh hoàng bởi sự máu lạnh của kẻ thủ ác".

Tối 7/7, khi thi thể các nạn nhân được đưa từ bệnh viện về, Dương sớm có mặt để phụ giúp việc tang gia. Tuy nhiên, mọi hoạt động của nghi can không thể thoát khỏi sự theo dõi của điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Dương lập tức bị đưa vào diện nghi vấn. Khi thanh niên vừa ra khỏi đám tang liền bị các trinh sát tiếp cận, đưa về trụ sở công an.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận