Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Mồi lửa nhẫn tâm và 3 sinh mạng vô tội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-13 01:06
"Nghèo khó thì từ từ mình làm cũng có tiền. Còn giờ người mất rồi thì làm gì cũng không thể sống lại được. Kẻ thủ ác chắc chắc phải đền tội", cha của 2 nạn nhân nuốt nước mắt.

Rạng sáng 12/6, chị Đ.T.D. cùng 2 đứa cháu trai đang say giấc sau một ngày buôn bán ở chợ. Một người đàn ông mang sình tới đắp phía trước phòng trọ, nhét áo quần quanh cửa, tưới xăng.

Cánh cửa được khóa trái bên trong. Một mồi lửa tàn nhẫn được châm. Và căn nhà trọ bốc cháy phừng phực...

"Lúc bạn báo tin cháy, em còn nghĩ nó nói giỡn. Bạn chở em về tới nơi là 3h sáng, mẹ với hai em đã được đưa đi rồi. Em chạy qua bệnh viện này rồi bệnh viện nọ, khi qua đây là xe vừa chở xác tới nhưng người ta không cho em nhìn mẹ...", Đỗ Thị Mỹ nói khi vẫn còn đang khóc sưng đôi mắt, vẻ mặt thất thần ngồi ở nhà xác của Bệnh viện Triều An trưa 12/6.

Cô gái 19 tuổi này vừa mất đi mẹ và 2 cậu em họ chỉ sau một đêm.

Cháy rụi

Hiện trường vụ án nằm cuối con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Đó là căn phòng trọ của chị Đ.T.D. (35 tuổi) - mẹ của Mỹ, được đánh số 10. Mùi nhựa và vải cháy cộng với mùi xăng xộc vào mũi đủ gây khó chịu cho bất kỳ ai đứng gần đó.

Những trái mít nằm lăn lóc phía trước cửa và cả bên trong cháy xém, một vài miếng đã được cắt ra dính tro tàn, bùn lầy. Cạnh đó, một buồng dừa xiêm cũng ám khói, cháy đen quyện vào đống hỗn hợp vật dụng đã bị thiêu rụi.

Bên trong cánh cửa phòng trọ được lực lượng chức năng khóa lại là không gian vỏn vẹn tầm 20 m2, có gác lửng - nơi tìm thấy 2 thi thể của Đ.V.T. (15 tuổi) và Đ.V.H (12 tuổi). Khung cảnh tan hoang, rụi tàn.


Vật dụng trong căn phòng trọ bị cháy rụi. Ảnh: Phạm Ngôn.

"Lúc 1h30 sáng, tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra coi. Lúc này lửa đã bốc lên ngùn ngụt phía trong căn nhà của chị D. Cứ nghĩ là điện chập gây ra cháy nên mỗi người một tay lấy nước dập lửa, nhưng càng dập thì lửa càng cháy to. Đưa được thi thể chị D. ra đầu tiên, còn 2 đứa bé ở trên gác nên phải chờ cứu hỏa. Buồn thay là đã không cứu được ai", anh Thanh (37 tuổi, người trọ gần phòng chị D.) kể.

Khu chị D. ở có nhiều phòng trọ của người ở các tỉnh thuê ở để làm công nhân, hầu như gia đình nào cũng có con nhỏ. Khi phát hiện lửa cháy lớn, ai nấy đều khẩn trương tẩm chăn mền cho ướt nước rồi nhanh chóng bồng bế con chuyền ra hàng rào để thoát thân.

Ông K. (58 tuổi, nhà gần chợ Cây Da Sà) cho biết từ khi phát hiện lửa bùng lên, ông cùng nhiều người ngay lập tức đến dập lửa. Tuy nhiên, ông K. và hàng xóm không nghe bất cứ tiếng kêu la gì từ bên trong.

"Chúng tôi dập tắt lửa trước khi cảnh sát PCCC tới nhưng không thấy có biểu hiện gì trong phòng trọ có người. Nếu biết có người thì chúng tôi đã đập cửa thậm chí đập tường để giải cứu", ông K. nói.

Ngọn lửa bùng lên nhanh và dữ dội nên việc tiếp cận hiện trường bên trong gặp khó khăn. Mặc dù xe cứu hỏa tới sớm nhưng cũng không cứu được 3 cô cháu chị D.

Nghiệt ngã

Chị D. trước đây bán quần áo, nồi niêu chén bát ở chợ nhưng không thuận lợi nên đã nghỉ, chuyển sang bán trái cây (chủ yếu là mít) được mấy tháng nay.

Cha mẹ của T. và H. ly dị đã mười mấy năm nên cả hai sống cùng cha là anh Đoàn Văn Hải (38 tuổi). 2 anh em quý mến cô út từ nhỏ nên từ quê An Giang lên thành phố ở cùng cô để đi làm.

Anh Hải kể thường ngày H. ngủ với ông nội ở nhà trọ gần đó chứ không ngủ với chị D.

"Không hiểu sao đêm qua thằng nhỏ lại qua ngủ với cô nó rồi xảy ra chuyện. Số phận nghiệt ngã với 2 đứa con tôi quá. Tụi nó đã thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ rồi", cha của hai nạn nhân nén cảm xúc.

chay nha tro 3 nguoi chet anh 2
Mỹ - con gái chị D., tới hiện trường gom đồ đạc còn sót lại của mẹ và 2 đứa em họ. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tại Bệnh viện Triều An, Mỹ ngồi một lúc cạnh nhà xác rồi lại đi ra phía ngoài. Con gái chị D. có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận nỗi đau mất mẹ.

Tôi ngồi cạnh Mỹ, cô gái 19 tuổi chia sẻ ngắt quãng trong tiếng khóc: "Nghe tin mà em không tin ai dám làm vậy đâu. Chạy ra đường lúc rạng sáng em thấy 3 xe cứu hỏa, rồi họ nói đưa mẹ em vô nhà xác rồi. Gần tuần nay, em qua ngủ với bạn từ dưới quê lên, không ngủ với mẹ. Mẹ em mất thiệt rồi...".

Nhiều cuộc gọi đến cho Mỹ để hỏi thăm, chỉ có tiếng khóc nức nở truyền sang đầu dây bên kia.

Ông Đào Văn Quang (71 tuổi) - ông ngoại của Mỹ - ngồi bần thần ở chiếc ghế đá phía trước phòng giải phẫu của bệnh viện. Người cha với mái tóc hoa râm vừa từ quê lên sống cạnh con gái là chị D. được hơn một tháng.

"Nó (chị D. - PV) buôn bán cực khổ, thiếu trước hụt sau nhưng vẫn chu cấp cho tôi tháng 2-3 triệu. Gần 3h sáng 12/6, 2 nhỏ con gái cho hay tin, tôi ra tới nơi là đưa xác đi hết rồi", ông Quang châm điếu thuốc, đưa mắt về nơi đặt thi thể con gái và 2 đứa cháu nội.

Cũng trong chiều 12/6, người thân của 3 nạn nhân được hỗ trợ hòm và xe mai táng để đưa thi thể về quê ở An Giang. Việc tẩm liệm được tiến hành ngay tại khu giải phẫu của Bệnh viện Triều An.

"Nghèo khó thì từ từ mình làm cũng kiếm ra được tiền bạc. Còn giờ người mất rồi thì làm gì cũng không thể sống lại được. Kẻ thủ ác chắc chắn phải đền tội", anh Hải nói rồi cùng người thân đưa 3 chiếc hòm lên xe rời khỏi bệnh viện giữa nắng chiều.

Rạng sáng 12/6, hàng xóm nghe tiếng nổ lớn tại căn nhà trọ của chị D., thấy ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt nên hô hoán nhau dập lửa và báo công an. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt, cả 3 người trong phòng bị thiệt mạng.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra nghi vấn vụ cháy là bị phóng hỏa. Nghi can gây ra vụ việc thường được gọi là C.N. (khoảng 50-55 tuổi, quê miền Tây).

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận