Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Mó nước 'hiểu tiếng người' ở Cao Bằng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-29 10:05

Chỉ cần đọc một câu thần chú, vỗ tay vài lần là mó nước cạn khô tự động dâng lên đầy tràn.

Mó nước ở xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng từ lâu đã được nhiều người biết tới, báo chí quan tâm bởi những sự tích huyền bí cũng hiện tượng kỳ lạ chưa có lời giải đáp.

Nằm khuất phía sau cánh đồng mía ngô xanh mưới, dưới chân núi đá vôi, mó nước này được người dân sử dụng để tưới cho cánh đồng gần đó. Từ xa xưa, người dân trong khu vực đã truyền tai nhau truyền thuyết, chỉ cần đọc một câu thần chú tiếng Nùng, vỗ tay hoặc giậm chân vài cái là nước ở trong hang núi sẽ dần dần dâng lên, mùa khô, mực nước dâng lên khoảng 20 cm, còn mùa mưa thì có thể đầy tràn cả một vùng rộng lớn.

mo-nc2.jpg
Mó nước trước khi đọc thần chú.

mo-nc1.jpg
Vào mùa mưa, sau khi đọc thần chú, mực nước có thể dâng lên tràn một vùng rộng.

Người dân và các nhà khoa học đã thực nghiệm hiện tượng này trong các điều kiện thời tiết khác nhau, thời gian khác nhau nhưng câu trả lời không hề thay đổi. 

Một truyền thuyết được người dân nơi đây kể lại, lý giải rằng, ngày xưa, có 3 cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, con nhà giàu có đã bất đắc dĩ trở thành thần giữ của cho cha mình, ôm hòm vàng chết chôn dưới hang. Mỗi khi có kẻ nào muốn tiến đến gần để trộm của cải, các cô sẽ cho nước dâng lên. Câu thần chú tiếng Nùng được lưu truyền cũng mang ý nghĩa là nhắc nhở 3 cô gái hãy dâng nước lên.

Hiện tượng này đã được các nhà khoa học vào cuộc và giải thích rõ ràng bằng kiến thức địa chất.

Theo Ngoisao.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận