Tin mới
2
Triệu phú cố tình phá sản
Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Tiệc sinh nhật mừng 19 tuổi của Tập đoàn Trần Doãn Group

Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Triệu phú cố tình phá sản

Mike Black, chủ một công ty phát triển phần mềm đóng băng tài sản, sống như người vô gia cư để chứng minh có thể tay trắng vẫn kiếm một triệu USD trong một năm

Mẹ cũng cần lắm một mùng 8/3 đúng nghĩa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-08 12:03

Như bao người phụ nữ khác, họ cũng cần được quan tâm đặc biệt vào những ngày như mùng 8/3, nhưng vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền đã không cho phép họ được nghĩ quá nhiều đến việc có những ngày tươi đẹp như thế dành cho phụ nữ. Để rồi người gắn bó với cuộc đời họ cũng “vô tình” lãng quên theo.

Mùng 8/3 được xem là ngày “nữ quyền” lên ngôi, trong khi đại đa số phụ nữ rất mong đợi đến ngày này để được nửa kia của thế giới “nuông chiều”, thì ở đâu đó nơi hang cùng ngõ hẹp, có những người phụ nữ vẫn âm thầm với công việc mưu sinh thường ngày. Không hoa, không quà, không lời chúc, có lẽ điều hạnh phúc của họ là trong ngày này, mình vẫn có việc để làm, kiếm ra tiền để nuôi các con.


Một ngày như mọi ngày, những người phụ nữ ở huyện Chợ Mới (An Giang) vẫn vác trên vai những viên gạch thuê kiếm sống qua ngày. (Ảnh Internet)


Buôn gánh bán bưng quanh năm suốt tháng, cầu mong các con có cuộc sống đủ đầy là hạnh phúc rồi. (Ảnh Internet)


Cuộc đời mẹ chỉ loanh quanh mảnh vườn, xó bếp, nào biết mùng 8/3 nó ra làm sao? (Ảnh Internet)


“Mẹ là người đàn bà không mùng tám tháng ba. Không giống người ta, mồng tám tháng ba với mẹ là xa xỉ. Sáng sớm mẹ đã ra đồng với bộ áo quần nhàu nhĩ. Còn vài vệt bùn chưa gột kĩ chiều qua.” (Ảnh Internet)


Cái ngoái nhìn của người đàn bà lam lũ về hướng những bông hoa tươi thắm trong ngày 8/3 khiến nhiều người phải chạnh lòng. (Ảnh Internet)


Giữa cái giá rét đêm giao thừa còn phải mưu sinh thì mùng 8/3 vẫn phải vất vả cũng là “lẽ thường”. (Ảnh Internet)


Ừ thì! Mùng 8/3 được dịp buôn bán, chỉ mong hết hoa sớm để về nhà với các con là sung sướng lắm rồi. (Ảnh Internet)


Phố thị vui mừng kệ ai, đời mẹ vẫn lênh đênh ngày tháng với quang gánh nặng trên vai. (Ảnh Internet)

Hơn ai hết, những người phụ nữ quanh năm phải ngược xuôi vất vả vì cuộc sống, là những người xứng đáng được quan tâm và yêu thương. Họ không bày tỏ không có nghĩa là họ không quan tâm đến. Hãy nhớ rằng, sinh ra mang phận đàn bà thì muôn đời luôn nặng gánh "hi sinh". Vậy nên, dù có vô tâm đến đâu, thì mong những người chồng, người con hãy để ý đến cảm xúc người phụ nữ của cuộc đời mình trong những ngày như mùng 8/3.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận