Tin mới
2
Miền Bắc mưa giông, nguy cơ cao lốc sét kèm mưa đá
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (30/4-10/5), nắng nóng mạnh còn duy trì ở hầu khắp các vùng trên cả nước trong ngày 30/4. Từ đêm 30/4 đến 1/5, miền Bắc chuyển mưa giông, chấm dứt nắng nóng
3
Hai ôtô tông nhau, một người chết
Xe giường nằm chở hàng chục hành khách về quê nghỉ lễ, bất ngờ tông nhau ở ngã tư đường tránh huyện Chư Sê, một nguời chết, 9 người bị thương
5
Hai người tử vong dưới hồ tưới cà phê
Phát hiện cháu gái bị đuối nước dưới hồ tưới cà phê sau vườn, người mợ tìm cách để cứu, song bị trượt chân rơi xuống hồ, khiến cả hai tử vong
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc mưa giông, nguy cơ cao lốc sét kèm mưa đá

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (30/4-10/5), nắng nóng mạnh còn duy trì ở hầu khắp các vùng trên cả nước trong ngày 30/4. Từ đêm 30/4 đến 1/5, miền Bắc chuyển mưa giông, chấm dứt nắng nóng
Hai ôtô tông nhau, một người chết

Xe giường nằm chở hàng chục hành khách về quê nghỉ lễ, bất ngờ tông nhau ở ngã tư đường tránh huyện Chư Sê, một nguời chết, 9 người bị thương

Làng bạch tạng: Nơi ẩn náu cho những số phận bị săn đuổi, xâm hại

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-03 09:10

Những người bạch tạng bị săn đuổi, giết hại dã man, thậm chí bị xâm hại vì tin rằng quan hệ với họ sẽ chữa được bệnh AIDS.

Tanzania, đất nước nằm ở bờ biển phía Đông châu Phi, là nơi có tỉ lệ người bị bạch tạng rất cao. Ở đây, những người bạch tạng phải đối mặt với sự kì thị của cộng đồng, thậm chí là nguy hiểm thường trực đe dọa đến tính mạng. Đặc biệt, tình trạng bắt cóc và buôn bán người bạch tạng hết sức man rợ ở Tanzania đang lên mức báo động.

Việc giết hại và buôn bán người bạch tạng bắt nguồn từ sự mê tín rằng các bộ phận cơ thể của họ mang một loại sức mạnh kì diệu, có thể chữa bách bệnh. Ở một số nơi, họ bị giết chết ngay khi mới sinh ra, bị trở thành vật hiến tế cho các nghi lễ cổ xưa, hoặc bị xâm hại bởi được tin rằng quan hệ với một người bạch tạng có thể chữa khỏi bệnh AIDS. Ngoài ra, người bạch tạng còn bị cộng đồng tẩy chay, hắt hủi vì cho rằng những "'đứa con trắng" này đã bị ma quỷ nguyền rủa và sẽ mang lại điều xui xẻo nếu để họ ở gần. 

Bắt nguồn từ sự mê tín, người bạch tạng ở Tanazia bị giết hại dã man, trở thành vật hiến tế hoặc bị xâm hại chỉ vì được tin rằng quan hệ với một người bạch tạng có thể chữa khỏi bệnh AIDS.
Bắt nguồn từ sự mê tín, người bạch tạng ở Tanazia bị giết hại dã man, trở thành vật hiến tế hoặc bị xâm hại chỉ vì được tin rằng quan hệ với một người bạch tạng có thể chữa khỏi bệnh AIDS.

Cộng đồng hắt hủi, rẻ rúng người bạch tạng vì cho rằng họ bị ma quỷ nguyền rủa, sẽ mang lại xui xẻo khi đến gần.
Cộng đồng hắt hủi, rẻ rúng người bạch tạng vì cho rằng họ bị ma quỷ nguyền rủa, sẽ mang lại xui xẻo khi đến gần.

Những gia đình có con bị bệnh bạch tạng phải bỏ cả quê hương để chạy trốn và luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ.
Những gia đình có con bị bệnh bạch tạng phải bỏ cả quê hương để chạy trốn và luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ.

Để không bị trở thành con mồi của những tên "thợ săn" khát máu, nhiều người bạch tạng đã phải bỏ cả gia đình để chạy trốn. Không chỉ vậy, những gia đình có con là bạch tạng cũng không tránh khỏi sự rẻ rúng của cộng đồng, đành dắt díu nhau rời bỏ quê hương, sống cảnh màn trời chiếu đất trong nơm nớp lo sợ. Chỉ vì mang một căn bệnh vô tội ở nơi kém hiểu bết mà họ đã trở thành người có tội.

May mắn thay, hiện nay chính phủ Tanzania đang tích cực nỗ lực xây dựng các khu trung tâm nhân đạo để bảo vệ những người bạch tạng. Điều kiện sinh hoạt khá ổn, họ được chăm sóc y tế thường xuyên và những "đứa trẻ trắng" được học hành đàng hoàng. Mặc dù cơ sở vật chất còn hạn chế, khó khăn nhiều thứ song ít nhất, người bạch tạng sống trong các trung tâm này đã có được nơi trú ẩn an toàn và tránh được những cái chết thảm khốc do sự mê tín và thiếu hiểu biết của cộng đồng.

Cô Epafroida ước mơ trở thành chủ một doanh nghiệp dệt may. Điều này rất cần thiết vì người bạch tạng luôn cần nhiều quần áo hơn người bình thường.
Cô Epafroida ước mơ trở thành chủ một doanh nghiệp dệt may. Điều này rất cần thiết vì người bạch tạng luôn cần nhiều quần áo hơn người bình thường.

Da của người bạch tạng có rất ít hoặc không có melanin. Điều này khiến họ rất dễ bị tổn thương dưới ánh nắng mặt trời. Những đứa trẻ buộc phải đeo kính râm và mũ để bảo vệ mình.
Da của người bạch tạng có rất ít hoặc không có melanin. Điều này khiến họ rất dễ bị tổn thương dưới ánh nắng mặt trời. Những đứa trẻ buộc phải đeo kính râm và mũ để bảo vệ mình.

Chính phủ Tanzania thành lập các trung tâm cứu trợ đặc biệt cho người bị bạch tạng sau khi có quá nhiều người bị bắt cóc và giết hại. Có cả những người không bị bệnh nhưng vẫn sống ở đây cùng với các thành viên bạch tạng trong gia đình.
Chính phủ Tanzania thành lập các trung tâm cứu trợ đặc biệt cho người bị bạch tạng sau khi có quá nhiều người bị bắt cóc và giết hại. Có cả những người không bị bệnh nhưng vẫn sống ở đây cùng với các thành viên bạch tạng trong gia đình.

Bác sĩ da liễu Luis Rios đang đo kích thước khối u bên tai cậu bé Dada Molel tại Trung tâm Da liễu ở Moshi, một trong số ít những nơi cung cấp trợ giúp về y tế cho người bạch tạng.
Bác sĩ da liễu Luis Rios đang đo kích thước khối u bên tai cậu bé Dada Molel tại Trung tâm Da liễu ở Moshi, một trong số ít những nơi cung cấp trợ giúp về y tế cho người bạch tạng.

Hadija đang bím tóc tóc Zawia dưới một bóng râm, nơi Zawia không phải đối mặt với những rủi ro của ánh nắng mặt trời.
Hadija đang bím tóc Zawia dưới một bóng râm, nơi Zawia không phải đối mặt với những rủi ro của ánh nắng mặt trời.

.
Baswira Ntotye ngồi trong phòng của mình để tránh ánh nắng mặt trời buổi trưa.
Baswira Ntotye ngồi trong phòng của mình để tránh ánh nắng mặt trời buổi trưa.

Cô Grace Manyika đang kiểm tra các lọ sản phẩm trước khi gửi đến trung tâm phân phối tại Moshi.
Cô Grace Manyika đang kiểm tra các lọ sản phẩm trước khi gửi đến trung tâm phân phối tại Moshi.

Thời gian tắm sẽ bắt đầu vào lúc hoàng hôn vì đây là thời điểm an toàn nhất trong ngày mà da của người bạch tạng không bị tổn thương bởi ánh nắng.
Thời gian tắm sẽ bắt đầu vào lúc hoàng hôn vì đây là thời điểm an toàn nhất trong ngày mà da của người bạch tạng không bị tổn thương bởi ánh nắng.

Một người phụ nữ đang giúp cậu bé bôi kem Kilisun, kem chống nắng dành riêng cho những người bị bạch tạng.
Một người phụ nữ đang giúp cậu bé bôi kem Kilisun, kem chống nắng dành riêng cho những người bị bạch tạng.

Aisha Adam là một trong số ít các trẻ em đang sống tại làng bạch tạng với gia đình gồm mẹ và ba anh em.
Aisha Adam là một trong số ít các trẻ em đang sống tại làng bạch tạng với gia đình gồm mẹ và ba anh em.

Zawia biết nói tiếng Swahili, tiếng Anh và ngôn ngữ cử chỉ ước mơ trở thành giáo viên tại ngôi làng này, nơi đã cung cấp một chỗ trú ẩn an toàn cho cô.
Zawia biết nói tiếng Swahili, tiếng Anh và ngôn ngữ cử chỉ ước mơ trở thành giáo viên tại ngôi làng này, nơi đã cung cấp một chỗ trú ẩn an toàn cho cô.

Những người phụ nữ bỏ quê hương để tìm đến trung tâm với đứa con mắc bệnh bạch tạng của họ khi bị cộng đồng kì thị, tẩy chay.
Những người phụ nữ bỏ quê hương để tìm đến trung tâm với đứa con mắc bệnh bạch tạng của họ khibị cộng đồng kì thị, tẩy chay.

Hai bác sĩ đang áp dụng phương pháp làm lạnh để điều trị tổn thương tiền ung thư cho một bệnh nhân bạch tạng 18 tuổi.
Hai bác sĩ đang áp dụng phương pháp làm lạnh để điều trị tổn thương tiền ung thư cho một bệnh nhân bạch tạng 18 tuổi.

Ở đây, trẻ em được đi học đàng hoàng và vô tư chơi đùa trong một môi trường không có kì thị hay các mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.
Ở đây, trẻ em được đi học đàng hoàng và vô tư chơi đùa trong một môi trường không có kì thị hay các mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.

Cơ sở vật chất ở các trung tâm này còn khá thiếu thốn và khó khăn...
Cơ sở vật chất ở các trung tâm này còn khá thiếu thốn và khó khăn...

...nhưng ít nhất người bạch tạng ở đây đã có được nơi trú ẩn an toàn và tránh được những cái chết thảm khốc do sự mê tín và thiếu hiểu biết của cộng đồng.
...nhưng ít nhất người bạch tạng ở đây đã có được nơi trú ẩn an toàn và tránh được những cái chết thảm khốc do sự mê tín và thiếu hiểu biết của cộng đồng.

Cô bé ​Kelen, 11 tuổi rất thích được khiêu vũ trong khu phòng đang xây dở của trung tâm.
Cô bé ​Kelen, 11 tuổi rất thích được khiêu vũ trong khu phòng đang xây dở của trung tâm.

Hiện nay, theo ước tính của Hội Bạch tạng Tanazia, có khoảng 8.000 người bạch tạng sống trong các ngôi làng cứu trợ nhưng thực tế số người bạch tạng ở đất nước này còn cao hơn nhiều và tình trạng săn đuổi người bạch tạng vẫn còn diễn ra. Mặc dù Tanazia đã có những tiến bộ trong việc giải cứu người bạch tạng nhưng để chấm dứt hoàn toàn tình trạng săn đuổi này, đất nước cần phải có chính sách giáo dục rõ ràng, nâng cao ý thức, hiểu biết cho cộng đồng và biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với hành động giết hại, săn đuổi người vô tội.

Một người phụ nữ bạch tạng trùm khăn kín đầu để bảo vệ làn da mỏng manh trong lúc chờ đợi một bác sĩ tại Trung tâm Da liễu.
Một người phụ nữ bạch tạng trùm khăn kín đầu để bảo vệ làn da mỏng manh trong lúc chờ đợi một bác sĩ tại Trung tâm Da liễu.

Một bé gái đang xem lại tác phẩm nghệ thuật của mình.
Một bé gái đang xem lại tác phẩm nghệ thuật của mình.

Theo ước tính của Hội Bạch tạng Tanazia, có khoảng 8.000 người bạch tạng sống trong các ngôi làng cứu trợ nhưng thực tế số người bạch tạng ở đất nước này còn cao hơn nhiều.
Theo ước tính của Hội Bạch tạng Tanazia, có khoảng 8.000 người bạch tạng sống trong các ngôi làng cứu trợ nhưng thực tế số người bạch tạng ở đất nước này còn cao hơn nhiều.

Để chấm dứt hoàn toàn tình trạng săn đuổi người bạch tạng, Tanazia cần phải có chính sách giáo dục rõ ràng, nâng cao ý thức, hiểu biết cho cộng đồng... 
Để chấm dứt hoàn toàn tình trạng săn đuổi người bạch tạng, Tanazia cần phải có chính sách giáo dục rõ ràng, nâng cao ý thức, hiểu biết cho cộng đồng... 

...và biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với hành động giết hại, săn đuổi người vô tội.
...và biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với hành động giết hại, săn đuổi người vô tội.

Theo thethaothegioi.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...