“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" - là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm
Ôm hai tấm bằng nấu ăn đi xin việc, một nơi "loại từ vòng gửi xe", một nơi "đuổi thẳng cổ", Tuấn (18 tuổi) cảm tưởng mọi cánh cửa cuộc đời đóng chặt với mình
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Tập đoàn Trần Doãn, một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật tại một trong những nhà hàng sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng của tập đoàn vào ngày 26/04/2024. Sự kiện ấm cúng, sang trọng với đông đảo khách mời là đối tác kinh doanh và khách hàng thân thiết.
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" - là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm
Ôm hai tấm bằng nấu ăn đi xin việc, một nơi "loại từ vòng gửi xe", một nơi "đuổi thẳng cổ", Tuấn (18 tuổi) cảm tưởng mọi cánh cửa cuộc đời đóng chặt với mình
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Để tạo kỷ niệm đẹp cuối cấp, học sinh trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An thực hiện bộ ảnh kỷ yếu về thời bao cấp.
Bộ ảnh của các bạn học sinh lớp 12D1, trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc, Nghệ An khiến nhiều cư dân mạng thích thú.
Từ trang phục, quần áo, giày dép và những đạo cụ khác trong bộ ảnh đều mang hơi hướng của thời xưa.
Theo Nguyễn Tuấn Vũ - thành viên trong lớp, cũng là người trực tiếp nghĩ ra ý tưởng này - bộ ảnh được thực hiện ở khu chung cư cũ Quang Trung, TP Vinh.
Các bạn học sinh tái hiện những trò chơi gắn liền tuổi thơ của nhiều người thời xưa.
Các bạn nữ xinh đẹp trong trang phục thời bao cấp.
"Chúng mình lên ý tưởng này vì muốn lớp trở lại những ngày tháng thời xưa. Dù nhiều học sinh lớp, trường khác chụp ảnh kỷ yếu với phong cách mới và hiện đại, chúng mình lại muốn quay về thời bao cấp", Tuấn Vũ chia sẻ.
Quần áo, giày dép, mũ nón, thậm chí đạo cụ, cảnh chụp sao cho phù hợp cũng đều do cả lớp chuẩn bị.
Các bạn nữ không kém phần tinh nghịch trong bộ ảnh ghi dấu ấn "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò".
Khi chụp ảnh, tập thể lớp có những kỷ niệm vui vẻ, giúp đoàn kết với nhau hơn.
Những bức ảnh được chụp tự nhiên của các bạn học sinh tạo nên nét đẹp riêng của kỷ yếu học trò.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
ảnh kỷ yếu
thời bao cấp
cư dân mạng