Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Không thể tin hủ tục này còn tồn tại: thuê người "quan hệ" với trẻ em

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-25 11:07

Vào khoảng 12 - 13 tuổi, những em gái nơi đây phải tìm tới một người đàn ông được gọi là "linh cẩu" trong làng và "làm chuyện người lớn" để khẳng định mình là phụ nữ...

Ở những vùng miền hẻo lánh, xa xôi, còn nhiều lắm những tục lệ lạ đời mà không phải ai cũng biết. Mới đây, báo chí truyền thông nước Anh đã đưa tin về một số vùng phía Nam của Malawi có một tục lệ gọi là "thanh tẩy". Được biết, tục lệ này chính là hình thức để các em gái "làm chuyện ấy" có trả tiền với người đàn ông được gọi là "linh cẩu" khi các em tới tuổi dậy thì.

Tại đây, người dân làng đều cho rằng nghi thức này là điều vô cùng quan trọng, nếu em gái nào không chịu thực hiện thì gia đình đó sẽ bị bệnh tật, xui xẻo, thậm chí là tử vong...

Phía Nam Malawi là vùng đất nhiều dân nghèo sinh sống và còn những tục lệ lạ đời. (Ảnh: Internet)
Phía Nam Malawi là vùng đất nhiều dân nghèo sinh sống và còn những tục lệ lạ đời. (Ảnh: Internet)

Avina khoe loại rễ cây ông thường dùng trước khi làm tục lệ "thanh tẩy". (Ảnh: Internet)
Avina khoe loại rễ cây ông thường dùng trước khi làm tục lệ "thanh tẩy". (Ảnh: Internet)

Người đàn ông tên Eric Avina, một "linh cẩu" sống tại quận Nsanje phía nam Malawi cho biết, ngoài ông ra thì còn 10 "linh cẩu" khác tại đây. Và không chỉ các cô gái tới tuổi dậy thì mà những người phụ nữ trước khi chôn chồng hay những người vừa phá thai đều cần phải "thanh tẩy" bằng cách "thuê" ông ta để ngủ cùng. Mỗi một lần như vậy ông được trả công từ 4 - 7 USD.

Lễ "thanh tẩy" sẽ diễn ra, khi các em thiếu nữ đến kì "đèn đỏ" đầu tiên. Các em phải quan hệ cùng "linh cẩu" trong 3 ngày để "đánh dấu sự trưởng thành phụ nữ". Đại đa số các em thực hiện tục lệ này rơi vào độ tuổi 12 - 13 tuổi.

Rất nhiều em gái nơi đây khi được hỏi đến vấn đề "nhạy cảm" này cho rằng, dù không hề muốn, nhưng nếu không thực hiện thì lo sợ bản thân chính là người mang lại xui xẻo, bệnh tật, nguy hiểm cho gia đình mình.

Gia đình Eric Aniva. (Ảnh: Internet)
Gia đình Eric Aniva. (Ảnh: Internet)

Eric Aniva cho biết hiện nay ông có 2 người vợ, 5 người con, ngủ với tổng cộng 104 phụ nữ và trẻ em. Chính ông ta cũng không dám khẳng định rằng ngoài 5 người con hiện tại, còn người phụ nữ nào mang thai con của ông ta nữa hay không.

Được biết, tại đây có 3 phụ nữ chuyên chịu trách nhiệm giảng dạy cho các thiếu nữ về cách làm vợ và thỏa mãn đàn ông. Các bậc cha mẹ sau đó sẽ thuê người "quan hệ" với con gái của mình. Họ cho biết, truyền thống tại đây, "linh cẩu" phải là người được tuyển lựa kĩ lưỡng, và họ tin rằng những người này không mắc bệnh truyền nhiễm HIV/AIDS.

Nhưng có lẽ "sốc" hơn cả là khi hỏi Eric Aniva về việc ông có mắc HIV hay không, thì ông thẳng thắn thừa nhận rằng mình có bị bệnh, và ông cũng không hề thông báo với cha mẹ các cô gái về chuyện này.

Những vùng màu xanh lá là những nơi vẫn còn lưu giữ tục lệ khó hiểu này. (Ảnh: BBC)
Những vùng màu xanh lá là những nơi vẫn còn lưu giữ tục lệ khó hiểu này. (Ảnh: BBC)

Theo Liên Hiệp Quốc ước tính thì 10% dân số Malawi bị nhiễm HIV. Nhiều tổ chức, phi chính phủ đã lên án và tuyên truyền về sự nguy hiểm mà tục lệ này mang lại. Nhưng vì nghi thức này đã tồn tại quá lâu đời, nên người dân vẫn chưa thể thay đổi.

Eric Aniva có một cô con gái mới sinh, khi được hỏi về việc có muốn để con gái mình sau này cũng thực hiện nghi thức "thanh tẩy" không, thì vợ của ông đã khẳng định rằng: "Chúng tôi đều bị ép buộc để làm những việc này. Tôi muốn thủ tục này chấm dứt. Phụ nữ chúng tôi thật quá khổ. Tôi không muốn con gái mình sau này cũng chịu cảm giác khó chịu như tôi". Avina cũng cho rằng anh sẽ cố gắng tìm cách để thủ tục này dừng lại, và không phát triển thêm nữa.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận