Tin mới
2
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
4
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google

Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)

Khởi nghiệp với khát vọng khôi phục đoàn kịch cổ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-15 01:10

Chàng giám đốc 25 tuổi khởi nghiệp với 250.000 đồng trong tay, chuyện không thể tin nổi nhưng anh Lê Hoàng Ngọc Thạch đã tự gầy dựng cho một một công ty với hơn 20 nhân viên chỉ trong vòng 5 tháng.

Sinh năm 1990, xuất thân là sinh viên trường ĐH Luật TP.HCM rồi sau đó tiếp tục theo học tại trường CĐ Phát thanh – Truyền hình II, hiện nay công ty anh có hơn 20 nhân viên sau gần 5 tháng thành lập.


Anh Lê Hoàng Ngọc Thạch

Lấy ngắn nuôi dài

Xuất thân là một phóng viên mảng xã hội của một tờ báo, anh Lê Thạch đã quyết định bỏ nghề để kinh doanh với mong muốn sẽ kiếm tiền để xây dựng và khôi phục lại đoàn kịch cổ trang thời thập niên 70 để đi lưu diễn phục vụ người dân.

Đầu tháng 4/2015, mọi ý tưởng mở công ty riêng đã hoàn thành thì gia đình anh Lê Thạch gặp sự cố. Cho đến ngày nộp giấy phép xin mở công ty thì trong tay anh chỉ còn vỏn vẹn 250.000 đồng. Dù vậy, anh vẫn không nản chí và quyết tâm đi gõ cửa từng nhà để vay tiền mở công ty.

Sau đó một tháng, Công ty TNHH Truyền thông Lê Thạch chính thức ra đời, duy nhất một mình anh làm tất cả các công việc của công ty.

“Lúc đó tôi vô cùng lo lắng vì không biết phải làm gì để nuôi công ty, nhưng rất may mắn là chỉ sau 3 ngày thành lập thì công ty đã có hợp đồng đầu tiên tại Vũng Tàu, đó là tổ chức một sự kiện nho nhỏ trị giá 30 triệu”, anh Lê Thạch chia sẻ.


Anh Lê Thạch (bìa trái) và nhân viên trong lễ cúng Tổ ngành Sân khấu

Vậy là anh nhờ bạn bè làm chung lĩnh vực triển khai chương trình, kết thúc anh lãi được gần 10 triệu. Cầm 10 triệu trong tay, anh Lê Thạch thuê sân khấu của một quán cà phê để tổ chức chương trình ca nhạc bán vé, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và anh chị nghệ sĩ nên chương trình có lãi chút đỉnh, vậy là anh lại tiếp tục bỏ tiền làm chương trình.

Nhiều người đến xem chương trình do anh tổ chức thấy hay nên liên hệ Công ty Truyền thông Lê Thạch tổ chức những chương trình cho nhà hàng, lễ khai trương, họp báo cho đến các chương trình ca nhạc quy mô hơn 3.000 khán giả.

Thấy công việc nhiều nên anh Lê Thạch đã tuyển nhân viên và trích tiền lãi ra thuê một văn phòng tại Gò Vấp để làm việc. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng thì công ty anh đã có hơn 20 nhân viên, 2 phó giám đốc và nhiều cộng tác viên sự kiện làm thời vụ.

Đầu tư con người là trên hết

Hiện tại, với tổng số hợp đồng đã ký và đang được triển khai trong năm 2015 là gần 4 tỷ, anh Lê Thạch quyết định sẽ trích tiền doanh thu công ty để đầu tư cho nhân sự để giúp nhân viên có kinh nghiệm chuyên môn và điều kiện làm việc tốt với mức lương ổn định để phát triển công ty.

Với mức lương trung bình khoảng 5 triệu/nhân viên/tháng (bao cơm 3 bữa) thì Công ty Truyền thông Lê Thạch còn mua tặng mỗi nhân viên một gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 500 triệu/12 năm để anh em yên tâm công tác.
“Với tôi, nhân viên là tài sản vô giá của công ty, tôi thà mất công ty chứ không thể để mất nhân tài”, anh Lê Thạch cho biết.


Anh Lê Thạch làm MC và tổ chức chương trình tại Gia Lai

Anh Lê Quang, Phó GĐ công ty cho biết, tôi bỏ công việc hiện tại với mức lương gần 30 triệu/ tháng để về làm việc tại Công ty Truyền thông Lê Thạch bởi một lý do duy nhất là cùng chung ý tưởng và muốn hỗ trợ anh Lê Thạch thực hiện ước mơ của mình.

“Không chỉ riêng tôi, nhiều anh em trong công ty cũng đang nỗ lực hết sức mình để cùng anh Lê Thạch không phục lại đoàn kịch cổ của Việt Nam đã vắng bóng”, anh Lê Quang chia sẻ thêm.

Lập đoàn kịch: Khó nhưng vẫn làm

Nhiều anh chị nghệ sĩ có thâm niên trong nghề khi nghe ý tưởng của anh Lê Thạch là muốn khôi phục lại đoàn kịch cổ trang thời thập niên 70 để phục vụ công chúng thì họ đều rất vui. Bởi lẽ, những người trẻ ít ai có được suy nghĩ và tâm huyết như anh Lê Thạch và họ đồng lòng ủng hộ.


Anh Lê Thạch thường xuyên dùng lợi nhuận công ty để đi làm công tác thiện nguyện.

Tuy nhiên, để mở đoàn kịch cổ trang để đi biểu diễn ở tỉnh thì chi phí không hề nhỏ. Nghệ sĩ hài Minh Béo là một trong số những người tiên phong hứa là sẽ đưa dàn diễn viên Sân khấu Sao Minh Béo đi biểu diễn với anh Lê Thạch. Ngoài ra còn nhiều nghệ sĩ, thầy cô ở trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh cũng đồng lòng ủng hộ.

“Tôi rất sung sướng khi có nhiều người ủng hộ tôi, chuyện của tôi và anh em công ty bây giờ là phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền để có thể mở đoàn kịch trong thời gian sớm nhất”, anh Lê Thạch nói.

Anh Lê Thạch cho biết thêm, nếu như năm nay tôi không đủ tiền mở đoàn kịch thì quyết tâm sang năm tôi sẽ mở, tôi sẽ dùng hết tất cả số tiền có được nhờ kinh doanh để biến ước mơ của mình thành sự thật.

Với cái tuổi 25 và thời buổi hiện nay, ít ai có được ý tưởng và tâm huyết như anh Lê Thạch – GĐ Công ty Truyền thông Lê Thạch. Nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng đang trông chờ vào thế hệ trẻ như anh để lưu giữ lại cái hồn dân tộc qua các vở tuồng kịch cổ.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận