Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Khó tin gếng nước đang cạn chợt đầy và đột nhiên sôi 70 độ sau cơn mưa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-28 12:07

Khoảng 12 giờ trưa ngày 24/7, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra ở giếng nước thuộc làng Thoong Tăng, xã Bar Măih, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) thu hút sự tò mò của những người dân trong vùng.

Theo đó, cách đây khoảng 3 tháng, giếng nước này cùng một giếng nước khác được gia đình anh Pyin đào cách nhau 10m. Nhưng khi ấy, cả 2 giếng đều không có dấu hiệu gì cho thấy ở đây có sự hiện diện của nguồn nước.

Khó tin gếng nước đang cạn chợt đầy và đột nhiên sôi 70 độ sau cơn mưa
Rất đông người dân trong vùng đến xem tận mắt hiện tượng kì lạ này. (Ảnh: Internet)

Bẵng đi một thời gian, một ngày sau khi trời đổ mưa, một trong hai cái giếng cạn bỗng dưng có nước, mà đặc biệt hơn, nước còn hóa sôi. Và chỉ duy nhất một cái giếng xảy ra hiện tượng kì lạ này, trong khi khoảng cách giữa hai cái giếng lại không hề quá xa.

Được biết, nước trong giếng sôi mạnh nhất từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều và giữ ấm đến ngày hôm sau. Sau một vài thí nghiệm kiểm chứng, người dân ở đây cho rằng, nhiệt độ sôi của nước có thể lên đến 700C. Trước đó, họ đã thử nghiệm bằng cách luộc trứng và nấu mì tôm. Quả trứng gà sau khi được bọc vào túi nilon thả xuống nước giếng thì 30 phút sau chín, còn mì tôm chỉ sau 3 phút đã nở bung.

Khó tin gếng nước đang cạn chợt đầy và đột nhiên sôi 70 độ sau cơn mưa
Ông K'lơ (bên phải) kể về những gì mình đã thấy ở giếng nước sôi. (Ảnh: Internet)

Ông Siu Plát (Trưởng thôn Thoong Tăng) cũng đã xác nhận hiện tượng trên là có thật và trước giờ làng mình chưa bao giờ có điều lạ thường như thế xảy ra. 

Có lẽ, không chỉ những người dân trong thôn, làng mà còn có khá nhiều người vẫn đang đặt dấu chấm hỏi to đùng về hiện tượng hi hữu này. Hiện tại, gia đình anh Pyin vẫn chưa dám dùng nước giếng vì còn e ngại với hiện tượng lạ trên.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận