Tin mới
1
Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn
Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học
Ảnh

sunwin | sunwin

Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn

Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học

Họa sĩ mắc chứng tự kỷ gây sửng sốt với trí nhớ phi thường

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-21 05:10

Anh đã thực hiện một bức phác họa rất kỳ công và chi tiết, khắc họa đường chân trời thành phố New York (Mỹ), hoàn toàn từ trí nhớ phi thường của mình.

Một họa sĩ nổi tiếng của Anh - Stephen Wiltshire - mới đây đã vừa thực hiện một bức phác họa khổng lồ, rất kỳ công và chi tiết, khắc họa đường chân trời thành phố New York (Mỹ). Điều đặc biệt chính là Stephen vẽ lại hoàn toàn dựa vào trí nhớ, anh vốn mắc chứng tự kỷ.

Stephen Wiltshire đã nổi tiếng trên thế giới vì những tác phẩm ấn tượng của mình trước đây. Mới đây nhất, anh vẽ lại đường chân trời của quận Manhattan (New York, Mỹ) một cách chi tiết, sau khi ngồi trên trực thăng trong 45 phút để nhìn ngắm khu vực này.

Stephen bắt đầu thực hiện bức phác họa vào ngày 11/10 và đã làm việc không ngừng nghỉ trong 5 ngày. Tới ngày Chủ Nhật vừa qua, bức phác họa đã hoàn thành.
Stephen bắt đầu thực hiện bức phác họa vào ngày 11/10 và đã làm việc không ngừng nghỉ trong 5 ngày. Tới ngày Chủ Nhật vừa qua, bức phác họa đã hoàn thành.
Họa sĩ Stephen Wiltshire thực hiện bức vẽ khổng lồ bằng bút chì và bút mực, hoàn toàn từ trí nhớ sau một cuộc du ngoạn kéo dài 45 phút bằng trực thăng quanh thành phố New York.
Họa sĩ Stephen Wiltshire thực hiện bức vẽ khổng lồ bằng bút chì và bút mực, hoàn toàn từ trí nhớ sau một cuộc du ngoạn kéo dài 45 phút bằng trực thăng quanh thành phố New York.
Đường chân trời của quận Manhattan, New York đã được họa sĩ Stephen khắc họa lại chi tiết một cách đáng kinh ngạc. Bức phác họa đã được ra mắt trong ngày thứ 2 vừa qua.
Đường chân trời của quận Manhattan, New York đã được họa sĩ Stephen khắc họa lại chi tiết một cách đáng kinh ngạc. Bức phác họa đã được ra mắt trong ngày thứ 2 vừa qua.

Bức phác họa kích thước lớn khắc họa chi tiết các tòa nhà của quận Manhattan. Và mặc dù được thực hiện trên mặt phẳng, nhưng bức phác họa chi tiết với cảnh quan “panorama” trải rộng, đưa lại cho người xem cảm nhận rằng họ đang được nhìn ngắm một bức ảnh chụp từ trực thăng.

Trong nền hội họa Anh đương đại, Stephen Wiltshire là một cái tên đã được biết tới với nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín. Stephen bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi mới lên 3 tuổi và anh không biết nói cho tới khi lên 5.

Bức phác họa chi tiết được thực hiện bằng bút chì và bút mực, khắc họa đường chân trời quận Manhattan, New York.
Bức phác họa chi tiết được thực hiện bằng bút chì và bút mực, khắc họa đường chân trời quận Manhattan, New York.
Dù bức vẽ được thực hiện trên mặt phẳng, nhưng mức độ chi tiết và cảnh quan “panorama” mở rộng đưa lại cho người xem cảm nhận rằng họ đang nhìn ngắm một bức ảnh chụp từ trực thăng.
Dù bức vẽ được thực hiện trên mặt phẳng, nhưng mức độ chi tiết và cảnh quan “panorama” mở rộng đưa lại cho người xem cảm nhận rằng họ đang nhìn ngắm một bức ảnh chụp từ trực thăng.
Stephen đã thực hiện các bức phác họa kiểu này ở khắp nơi trên thế giới, tại các thành phố như Tokyo, Madrid, Dubai, Jerusalem, Sydney, Thượng Hải, Istanbul, Mexico, Rome… Stephen Wiltshire đã thực hiện toàn bộ các bức phác họa từ trí nhớ khác thường của mình.
Stephen đã thực hiện các bức phác họa kiểu này ở khắp nơi trên thế giới, tại các thành phố như Tokyo, Madrid, Dubai, Jerusalem, Sydney, Thượng Hải, Istanbul, Mexico, Rome… Stephen Wiltshire đã thực hiện toàn bộ các bức phác họa từ trí nhớ khác thường của mình.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận