Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

"Hết dịch anh về, đám cưới sẽ vui hơn"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-04-12 10:04
Thượng úy Lê Thừa Văn phải hoãn đám cưới để cùng đồng đội trực chốt chống dịch. Anh chỉ biết an ủi người yêu: "Khi nào hết dịch anh về, lúc đó ngày cưới tổ chức sẽ vui hơn”.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 1 anh1_zing.jpg
Gần 2 tháng nay, từ tờ mờ sáng, những chiến sỹ biên phòng đang đóng tại các chốt canh gác dọc biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị đã có mặt ở các đường mòn, lối mở để tuyên truyền người dân hạn chế ra khỏi nhà, đặc biệt không qua biên giới.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 2 anh2_zing.jpg
Khu vực này chủ yếu là người đồng bào ít người Vân Kiều, Pa Cô... Sau chỉ thị giãn cách xã hội của Chính phủ, thay vì tập trung bà con để tuyên truyền, lực lượng biên phòng đã triển khai các tổ tuyên truyền lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 3 anh3_zing.jpg
Với đường biên giới dài 180 km, lực lượng mỏng, mỗi chốt canh phòng dịch của lực lượng biên phòng chỉ có từ 3 đến 5 chiến sỹ. Họ chia nhau bám chốt 24/24.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 4 anh7_zing.jpg
Tại các chốt, hầu hết đều không có điện, thiếu nước sạch, ăn uống đều phải tự túc, chiến sĩ biên phòng phải “ăn lán, ngủ rừng” ngăn chặn dịch.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 5 anh11_zing.jpg
Đại úy Vũ Văn Trung, Phó đồn biên phòng Ba Tầng cho biết phải cùng kết hợp với y tế thôn bản hướng dẫn cho bà con dân bản về vệ sinh cá nhân, rửa tay đúng cách, hướng dẫn đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 6 anh12_zing.jpg
“Người dân địa phương thường sang địa bàn nước bạn để thuê đất làm rẫy, trồng sắn, trồng chuối. Do có lệnh cấm nên những ngày qua không thể sang thu hoạch được. Nhiều người vẫn liều qua lại hai bên biên giới nhưng khi được tuyên truyền, họ chấp hành khá nghiêm túc”, đại úy Trung nói.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 7 anh13_zing.jpg
Lực lượng biên phòng, cắm chốt, cắm bản cũng mang khẩu trang kháng khuẩn tặng và hướng dẫn cách đeo để phòng tránh dịch bệnh như khuyến cáo.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 8 anh15_zing.jpg
Ông Hồ Thà (người dân bản Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) kể trước đây dân bản không hiểu hết về dịch nên vẫn qua lại biên giới để làm rẫy, giờ biết rồi thì phải khác. “Cả tháng nay bộ đội phải ở ngoài rừng chống dịch vì dân bản, vì vậy dân bản sẽ nghe theo lời bộ đội để ở nhà”, ông nói.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 9 anh18_zing.jpg
Dọc các chốt canh gác, trạm dừng chân hoặc đầu thôn bản đều được trang bị nước rửa tay kháng khuẩn.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 10 anh8_zing.jpg
Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hiện có 22 chốt cố định, 1 tổ ca nô để chốt chặn các đường mòn xuống sông Sê Pôn, tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới. Lực lượng này đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 11 anh9_zing.jpg
Thượng úy Lê Thừa Văn, Đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, phải hoãn đám cưới để cùng đồng đội trực chốt chống dịch.

'Het dich anh ve, dam cuoi se vui hon' hinh anh 12 anh19_zing.jpg
“Khi mình bàn quyết định hoãn cưới bạn gái cũng buồn lắm nhưng ủng hộ mình đi chống dịch. Đôi lúc cô ấy lại hỏi dịch bệnh thế này bao giờ mới tổ chức đám cưới được anh nhỉ? Em chỉ biết cười, an ủi: Khi nào hết dịch rồi anh về, lúc đó ngày cưới tổ chức sẽ vui hơn!”, thượng úy Văn tâm sự.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...