Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Hành trình chấp nhận giới tính của 'công chúa tóc mây'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-01-20 06:01

Khi Happi Pham công khai là người đồng tính, trang cá nhân của cô mất 30.000 người theo dõi chỉ sau một đêm vì "thất vọng khi hình ảnh công chúa tóc mây sụp đổ".

"Đó là điều dễ hiểu vì chính tôi còn mất nhiều năm mới chấp nhận được bản thân", Happi Pham (tên thật Phạm Thị Bích Phượng), 31 tuổi, một Việt kiều sống ở Melbourne nói.

Happi Pham là một người nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2021 với biệt danh "Công chúa tóc mây" sau khi chia sẻ hành trình 10 năm để trở thành biểu tượng sắc đẹp. Cô hiện là quản trị viên một hội nhóm "yêu tóc" có gần 250.000 thành viên và là chủ nhân của hàng loạt tài khoản mạng xã hội với tổng số hơn một triệu người theo dõi.


Happi Pham, 31 tuổi, trong ngôi nhà ở Melbourne, Australia tháng 7/2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Đồng Nai, Happi Pham đã tự lên kế hoạch tương lai cho cuộc đời. Cô vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh của Đại học công nghiệp TP HCM, sau đó du học thạc sĩ ở Australia.

Từ khi mới lớn, Happi nhận ra sự khiêm tốn về nhan sắc là vật cản trong cuộc sống. Khi còn là sinh viên, cô đã học cách chăm sóc tóc dài từ những nguyên liệu thiên nhiên rẻ tiền và mất 10 năm để sở hữu được mái tóc dài một mét, bóng mượt.

Trong thời gian đi học ở Australia, Happi quen với Christina Dang, một đầu bếp gốc Việt. Từ những chuyến đi chơi với nhóm bạn chung, Happi đã ấn tượng mạnh với Christina bởi tinh thần luôn chủ động chăm sóc và ga lăng với mọi người. "Tuổi thơ tôi thiếu thốn tình cảm của gia đình nên ngay từ cuộc gặp đầu tiên với cô ấy đã cho tôi cảm giác được tồn tại", Happi kể.

Những cảm xúc khác lạ với Christina dần nảy nở. Tình cảm Christina dành cho Happi cũng ngày một mãnh liệt nhưng cả hai đều không dám nói ra. Sinh nhật Happi năm 2017, Christina đã thổ lộ: "Em có muốn làm bạn gái của tôi không?".

Happi Pham gật đầu theo con tim mách bảo. Nhưng cũng từ hôm đó chuỗi ngày trầm cảm của cô bắt đầu. Tôn giáo của cô không chấp nhận người đồng tính. Cô bị dằn vặt với suy nghĩ "những người như thế sẽ bị đày xuống địa ngục". Từ 53 kg, Happi gầy sọp đi còn 43 kg. Đỉnh điểm là vào mùa đông 2018, suốt 10 ngày cô không nhắm mắt được, trong đầu luôn có tiếng nói thúc giục phải bỏ trốn khỏi Christina. Nhân một ngày người yêu đi làm, Happi gom vội vài bộ quần áo bỏ đi.

"Khi chặn tin nhắn của cô ấy, tôi khóc nhiều đến mức không thể thở nổi nữa", cô nhớ lại.

Ở nơi mới cách 45 phút lái xe, Happi dần ăn ngủ được nhưng cả ngày không cười, không nói, thường xuyên khóc trong vô thức. Một tháng sau, Christina tìm được cô. Họ thống nhất gặp nhau nói chuyện một lần cho rõ ràng.

Bên ngoài một nhà thờ, trong cơn giông, Happi nói lời chia tay. Christina nói đồng ý tất cả những gì cô muốn, chỉ đưa cho cuốn nhật ký ghi chép những kỷ niệm tình yêu, rồi quay lưng đi thẳng.

Vào khoảnh khắc Christina rời đi, trời nổi mây đen, sấm chớp và mưa kéo về nặng hạt. Mọi người chạy đi trú mưa, chỉ còn Happi đứng đó nức nở. "Chia tay xong, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Lúc này tôi nhận ra đã yêu bạn ấy nhiều đến nhường nào", cô nói.

Không đành lòng để bạn gái một mình, Christina quay lại làm hòa. Họ thống nhất quay lại với nhau và chuyển đến một nơi ở mới để tránh bị soi mói chuyện của mình.


Happi và Christina đã bên nhau 9 năm trước khi kết hôn hợp pháp ở Australia, hồi tháng 10/2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cũng từ lúc này, Happi đi khám và dùng thuốc chống trầm cảm. Cô bắt đầu tìm được sự bình an trong thiền, đọc sách và chiêm nghiệm triết lý nhân quả. Đến năm 2022, cô đã không phải dùng thuốc nữa.

Christina Dang chia sẻ, đó là quãng thời gian khó khăn với họ. Để giúp người yêu vượt qua khủng hoảng, cô trở thành chỗ dựa vững chắc nhưng vẫn để Happi tự đối mặt và chấp nhận chính bản thân mình.

Happi học cách yêu những gì mình ghét. Trước đây cô sợ bóng đêm và càng vì thế mà căng thẳng không ngủ được. Nay trong những đêm tỉnh táo, cô lắng nghe tiếng thở đều của người yêu, tiếng con mèo ngoài phòng khách, rồi tiếng xe cộ từ xa, học cách yêu sự tĩnh lặng và dần chìm vào giấc ngủ. Cô phát hiện hóa ra bóng đêm không đáng sợ, mà chúng ta đang sợ mất ngủ.

"Cũng giống như việc bài trừ mình là đồng tình, tôi đã học cách dần chấp nhận. Tôi lý giải được tại sao ngày bé chỉ thích các bạn nữ và tại sao trong mối quan hệ với nam giới trước đây lại không có nhiều cảm xúc", Happi nói.

Cô cũng học cách sống với cảm xúc của mình. Trước đây mỗi lần mặc những bộ váy áo công chúa điệu đà, cô thấy rất bí bách nên thường sau buổi chụp hình sẽ thay ngay sang bộ đồ thoải mái của mình. Đến giờ, cô không còn mua váy và cũng không muốn mặc đầm công chúa nữa. Chính vì điều này, những người muốn làm quản lý và xây dựng hình tượng "công chúa tóc mây" đều không hợp tác được với Happi. Nhưng đó không làm cô bận tâm.

"Tôi là một người con gái mê mái tóc dài. Một cô gái mặc quần jean, áo thun cũng là tôi", Happi nói.


Đôi uyên ương trước giờ làm lễ kết hôn, tại chính quyền bang Melbourne, Australia, tháng 9/2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đầu năm 2023, Happi Pham và Christina Dang quyết định công khai chuyện tình cảm. Một lần nữa, Happi gặp sóng gió. Trang cá nhân trên mạng xã hội của của cô mất 30.000 người theo dõi chỉ sau một đêm và bị tấn công bằng đủ loại ngôn từ trên khắp không gian mạng. Mẹ đẻ không nói chuyện với cô hai tháng, anh trai cắt liên lạc.

Cô buồn nhưng hiểu rằng, không ai có thể sống hộ mình. Với cha mẹ, cô vẫn quan tâm và báo hiếu thông qua một người em gái. Với tình yêu, lần này cô không buông tay nữa.

Hai người đã làm lễ kết hôn tháng 9/2023 với sự chứng kiến của vài người bạn thân thiết. Tại Australia, hôn nhân đồng tính đã được công nhận hợp pháp từ 2017.

Trong ngày vui, nàng "công chúa tóc mây" hứa sẽ nắm tay vợ của mình đi đến suốt cuộc đời.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận