Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Hai học sinh nghèo trả lại nhiều vàng cho người mất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-15 10:04

Ngày 14/4, UBND xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tặng giấy khen cho em Bùi Vĩnh Lộc (lớp 7A4) và Mai Quốc Tuấn (lớp 7A5) trường THCS Tân Lâm vì làm việc tốt.

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 30/3, Lộc và Tuấn đi bộ từ nhà đến trường. Trên đường đi, hai em nhặt được được chiếc hộp màu đỏ bên trong có vàng. Lộc và Tuấn đã đến công an xã báo để tìm người bị mất trả lại.

Hai ngày sau, bà Nguyễn Thị Pho (ấp Bàu Sôi, xã Tân Lâm) đến ủy ban xác nhận số vàng trên là của mình. Theo bà Pho, tổng số vàng bị rơi 5,5 chỉ, loại 24K. Trên đường tới tiệm vàng, bà làm rơi, tưởng không tìm lại được.

Hoàn cảnh gia đình của Lộc, Tuấn rất khó khăn. Sau khi nhận lại số vàng, bà Pho trích một chỉ và 500 ngàn đồng để hỗ trợ mua xe đạp, gạo, quần áo đi học cho hai em.

Nghĩa cử đẹp của hai học sinh nghèo đã được Trường THCS Tân Lâm tuyên dương dưới cờ, làm gương tốt cho các học sinh khác noi theo.

Theo Phapluattp.vn
(*) Tiêu đề đã được đặt lại

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận