Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Giới trẻ ngang nhiên dẫm nát hoa hướng dương gây phẫn nộ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-30 04:11

Hình ảnh những cây hoa hướng dương xác xơ, nằm rạp dưới đất khiến nhiều người xót xa. Một số bạn trẻ còn vô tư tuyên bố: “Hoa trồng cho bò ăn, phá trước hay sau cũng vậy thôi”.

Sau hoa tam giác mạch ở Hà Giang, cánh đồng hướng dương tại Đà Lạt tiếp tục trở thành "nạn nhân" của một số người thiếu ý thức.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh hai nam thanh niên vô tư khoe chiến tích dẫm đạp lên hoa gây phẫn nộ và nhanh chóng được dân mạng lan toả.


Clip hai thanh niên thi nhau giẫm đạp lên hoa hướng dương - (Nguồn: FB).

Dẫm đạp lên hoa có phải là thiểu số?

Sự việc chưa dừng lại ở đó, ngày 28/11, trang Đà lạt 24h đã lên tiếng kêu cứu khi vườn cải trắng tại Đơn Dương đang bị phá hoại nặng nề.

Trang này viết: “Những người trồng cải ở đây phải bỏ ngang công việc để ra đồng canh chừng vườn hoa. Ngày nào họ cũng đau lòng khi phát hiện nhiều khu vực của vườn bị dẫm nát bởi những thanh niên chụp hình tự sướng.

Tôi ước ao cái máy hình trên tay biến thành cái cuốc và bộ đồ “phố thị” đang khoác trên người được thay bằng đồ cũ lấm lem bùn đất. Hy vọng những bạn "lỡ" làm Đà Lạt xấu đi sẽ suy nghĩ và sửa chữa sai lầm của mình…”.

Cảnh
Hình ảnh hoa hướng dương bị dẫm nát được dân mạng chia sẻ. Ảnh: Đà Lạt trong tôi.

Nhiều ý kiến tranh luận được đặt ra.

“Cánh đồng hoa hướng dương tại Đà Lạt đã xuất hiện nhiều năm nay, nhưng bây giờ mới nổi lên như một phong trào. Nhiều bạn trẻ đến đây chỉ để chụp ảnh, không phải ngắm hoa. Đây là hành động đáng chê trách và chỉ những người vô ý thức mới làm như vậy” - thành viên Thúy Hồng bày tỏ bức xúc.

Mai Anh (sinh viên Đại học Đà Lạt) cho hay: "Có ngày, khách đông quá, công ty mới báo rằng hết giờ tham quan. Song một số bạn vẫn trèo rào lẻn vào vườn hoa. Sau đó, họ hậm hực, phá hoại cho bõ tức".

Anh P. Hiếu cho biết: “Ý thức của người Việt Nam vẫn là bài toán khó, chưa có lời giải đáp. Năm nào chúng ta cũng lên án những hành vi như thế này, nhưng chẳng có tác dụng mấy”.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, những hình ảnh chúng ta nhìn thấy chỉ là thiểu số, không ảnh hưởng quá lớn đến cảnh sắc thiên nhiên.

Hãy dừng lại và cứu lấy Đà Lạt

Nhiếp ảnh gia Khánh Khùng - một người con của thành phố Đà Lạt - tỏ ra buồn bã khi chứng kiến cảnh sắc quê hương mình đang bị du khách phá hỏng.

Anh cho biết, người dân Đà Lạt hiền lành và hiếu khách. Tất cả du khách vào thăm hoa hướng dương đều không tốn bất kỳ khoản tiền phí nào. Thậm chí, nhiều khu vực còn cho mọi người ăn trái cây miễn phí.

“Trong vài ngày gần đây, tôi phải chứng những cây hoa tan tác vì dấu chân người. Buồn và đau lòng lắm! Không chỉ có chen chúc, dẫm đạp hoa để chụp ảnh, nhiều bạn trẻ còn ngang nhiên rạch nhụy hoa thành hình mặt cười… khoe trên Facebook. Bức xúc nhất là hành động hái trộm hoa mang về nhà” - anh nói.

Cánh đồng hướng dương
Rất nhiều người đổ xô về cánh đồng hướng dương tại Đà Lạt. Ảnh:  Đà Lạt trong tôi.

Cũng theo anh Khánh, việc không thu vé cùng ý nghĩ đây là cánh đồng hoa cho bò ăn khiến nhiều bạn trẻ thả sức phá hoại, không nghĩ đến tác hại.

Tuy nhiên, anh khẳng định, mỗi bông hoa đều là mồ hôi, nước mắt của người lao động. Hành động dẫm nát hoa sẽ khiến bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn trong việc thu hoạch.

Đồng tình với ý kiến trên, chàng phượt thủ Hoàng Kim Giáp (sinh năm 1984, có 2 năm đảm nhiệm vai trò leader) cho biết: “Dù là hoa trồng cho bò ăn, nó vẫn tô điểm những sắc màu tươi đẹp cho cuộc sống. Thiên nhiên cần được trân trọng và bảo vệ. Mong rằng, tất cả du khách hãy dừng lại cứu lấy Đà Lạt”.

Phượt thủ Phạm Đức Lộc cho rằng, năm nay việc dẫm đạp lên hoa của giới trẻ có phần suy giảm. Điển hình, vườn hoa hướng dương tại Nghệ An chưa xảy ra tình trạng đáng buồn này. Tuy nhiên, Đức Lộc cũng mong muốn mọi người hãy nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Theo người dân sống tại Đà Lạt, hiện cánh đồng hướng dương đang trong quá trình thu hoạch. Du khách lại tiếp tục tìm đến với những vườn cải khác trên địa bàn thành phố.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận