Tin mới
4
Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy rừng ở An Giang, có cả tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại khu vực núi Cô Tô (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Lực lượng tham gia chữa cháy đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa lây lan.

Gia cảnh khó khăn của người đàn ông khóa cửa tự thiêu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-07 02:04

Con của người đàn ông khóa cửa tự thiêu ở Đắk Lắk được chọn vào đội tuyển Toán của trường. Do gia đình khó khăn, không có thời gian ôn luyện nên em xin không đi thi.

Sự việc xảy ra chiều 4/4 tại thôn 14, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Người đóng cửa nhà rồi tự thiêu là anh Hà Đình Lạc (38 tuổi). 

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Lê Thị Giao (68 tuổi, mẹ anh Lạc) ở trên đường đi làm thuê, chị Lưu Thị Hồng (36 tuổi, vợ nạn nhân) đang lấy thuốc tại bệnh viện huyện Buôn Đôn. 

Khi cháu Hà Đình Long (học sinh lớp 3C, trường tiểu học Lương Thế Vinh, huyện Buôn Đôn, con anh Lạc) đi chơi trở về thì thấy lửa cháy nghi ngút bên trong nhà. 

Hàng trăm người dân chạy đến dập lửa, nhưng toàn bộ cửa ra vào bị khóa chặt. Do ngọn lửa quá lớn, anh Lạc tử vong trước khi người dân vào được bên trong. Toàn bộ vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Toàn bộ sách vở của cháu Long và vật dụng trong nhà bị cháy sạch. Ảnh: Khải Hoàng.
Toàn bộ sách vở của Long và vật dụng trong nhà bị cháy sạch. Ảnh: Khải Hoàng.

Chị Lưu Thị Hồng kể, trước lúc xảy ra vụ việc, vợ chồng vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Khi chị ra ngoài, anh Lạc kêu con vào nhà ngủ cùng, nhưng chị cho 2 cháu xuống nhà người thân chơi. "Nếu các con cùng vào ngủ với bố, chắc cũng chết hết rồi", người vợ nói.

Ông Phạm Ngọc Hưởng (58 tuổi, hàng xóm) cho biết, khi thấy cháy, nhiều người dùng búa đập cửa kéo ống nước vào trong dập lửa và gọi điện cho lực lượng PCCC. "Hơn 30 phút sau, xe cứu hỏa cùng 6 chiến sĩ PCCC công an huyện Buôn Đôn có mặt tại hiện trường", ông Hưởng kể.

Xe cứu hỏa đến nhưng thiếu nước, người dân phải đấu nối với vòi nước từ giếng khoan gần đó. Sau đó, nhà chức trách phá được cửa vào trong, nhưng nạn nhân đã tử vong. "Nếu không có nước giếng thì ngọn lửa sẽ thiêu rụi căn nhà và lan sang nhiều nhà gỗ bên cạnh", người đàn ông 58 tuổi nói.

Cháu Long cùng mẹ đau đớn trước cái chết của cha. Ảnh: Khải Hoàng.
Cháu Long cùng mẹ đau đớn trước cái chết của cha. Ảnh: Khải Hoàng.

Ông Ngô Tiến Xếp, Trưởng thôn 14, xã Tân Hòa cho biết, anh Lạc là người hiền lành, nhưng có tiền sử bị bệnh, nhiều lần vô cớ lấy quần áo của mẹ, vợ con ra đốt. Gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để có tiền lo hậu sự cho anh Lạc, thôn phải đi quyên góp từng nhà.

"Vợ anh Lạc bị bệnh sỏi thận, hàng ngày phải đi lượm ve chai kiếm sống. Vợ chồng họ có 2 con nhỏ, trong đó một cháu là học sinh giỏi cấp huyện", ông Xếp thông tin.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Xuân - giáo viên chủ nhiệm của em Long - gia đình này đặc biệt khó khăn, bố mẹ hay đau ốm nhưng em có tinh thần tự học rất cao, 3 năm liền là học sinh giỏi của lớp.

"Năm 2014, Long đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện trong cuộc thi vở sạch chữ đẹp. Học sinh này được trường chọn vào đội Olympic Toán, nhưng do gia đình quá khó khăn, cháu không có thời gian tham gia ôn luyện, nên xin rút lui khỏi đội tuyển", cô Xuân cho biết.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận