Tin mới
4
Hà Nội tăng nhiệt tới 37 độ, miền Trung nắng gắt
Dự báo thời tiết ngày 29/6/2024, Hà Nội có gió đông nam đến nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Hà Nội tăng nhiệt tới 37 độ, miền Trung nắng gắt

Dự báo thời tiết ngày 29/6/2024, Hà Nội có gió đông nam đến nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ

Đưa bé trai Trung Quốc về nước sau 5 năm lưu lạc ở Kiên Giang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-06-27 08:06

Zheng Huanyi, 15 tuổi, bị bố bỏ rơi ở Kiên Giang, lang thang nhiều nơi, xin tá túc trong chùa vừa được chính quyền hỗ trợ đưa về nhà ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Gần 5 năm trước, Huanyi cùng bố sang Việt Nam du lịch. Tại TP HCM, người bố quen người phụ nữ quê Giồng Riềng (Kiên Giang), sau đó dẫn theo Huanyi về quê cô này sinh sống.

Ba năm sau, bố Huanyi bỏ đi không rõ lý do, tung tích. Cậu bé 12 tuổi bơ vơ không người thân thích, lang thang nhiều nơi. Cuối cùng Huanyi được nhà chùa tại xã Ngọc Chúc cho ở lại. Ban ngày cậu giúp chùa một số việc vặt, cùng các sư tu hành. Huanyi sõi tiếng Việt, Khmer nên nhà chùa không biết em là người Trung Quốc.

Hai tháng trước, UBND xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng phát hiện Huanyi cư trú bất hợp pháp tại chùa trên địa bàn nên vận động cháu khai báo thông tin. Huanyi kể câu chuyện của mình.


Zheng Huanyi (trái) cùng anh Hà Tuấn Minh ở Tân Sơn Nhất trước khi đáp máy bay tới Trung Quốc. Ảnh: Minh Bằng

Ông Lý Thành Luân, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc, cho biết khi nắm thông tin địa phương báo cho huyện, công an tỉnh và các đơn vị liên quan tìm cách đưa bé về quê nhà. Các thủ tục liên quan phải qua nhiều bước đồng thời chờ xác minh từ phía Đại sứ quán Trung Quốc.

"Biết tin được về nhà, Huanyi ngày nào cũng lên xã hỏi thăm, thấy thương lắm", ông Luân nói, cho biết thêm trường hợp của bé trai khá hy hữu, hoàn cảnh đáng thương. UBND xã phối hợp nhiều đơn vị liên quan nỗ lực giúp cháu bé.

Anh Hà Tuấn Minh, giám đốc doanh nghiệp du lịch lữ hành ở Kiên Giang, nhiều năm dẫn đoàn khách du lịch Trung Quốc, được địa phương và công an nhờ thông dịch khi liên hệ tìm manh mối của Huanyi. Gần đây thông qua các mối quan hệ và ứng dụng nhắn tin của nước bạn, anh Minh liên hệ được bà ngoại của Huanyi ở Chiết Giang.

Mới đây anh Minh cùng công an đã làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc để xác minh thêm nhân thân và phối hợp đưa bé trai về nước. "Nghe tin cháu được về nhà, nhiều người đã mua gấu bông, sữa, quà để bé mang theo. Vợ tôi đưa thêm 200 tệ để cháu mua thức ăn khi xuống sân bay", anh Minh kể.

Ngày 24/6, Đại sứ quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có văn bản gửi Công an tỉnh Kiên Giang nhờ tạo điều kiện thuận lợi để giúp Huanyi về nhà. Mẹ bé - bà Ten Wei, đã ủy quyền cho anh Minh làm thủ tục cần thiết.

Sáng 26/6, Huanyi được công an bố trí xe đưa đến sân bay Tân Sân Nhất cùng với ông Minh. Suốt dọc đường từ Kiên Giang lên TP HCM, Huanyi liên tục hỏi "khi nào tới" với tâm trạng vui mừng và bồn chồn.

Bé trai đã đáp chuyến bay hãng China Southern Airlines cất cánh lúc 12h25 cùng ngày. Tối qua máy bay đã đáp xuống sân bay ở Thượng Hải, Huanyi gặp lại người thân và cùng họ đi về nhà tại Chiết Giang cách đó khoảng 200 km.

Theo vnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận