Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Dù có những việc bố không làm được... nhưng con rất yêu bố

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-21 12:06

Bố chẳng thể chạy đua cùng con, bố chẳng thể phụ mẹ rửa bát, lau nhà. Thậm chí bố còn không biết làm thế nào để thay tả cho em. Bố không làm được gì cả!

Bố chẳng thể chơi các môn thể thao với con

Con sắp thi chạy rồi và muốn bố con mình cùng tập chạy với nhau mà bố chẳng chạy nổi. Bố phải giảm cân đi thôi!
 
Bố còn chẳng có thời gian cùng con chơi các trò chơi như cờ vua, cờ tướng vì bố thường xuyên bận rộn với những cuộc hẹn.
 
Các bạn lớp con suốt ngày khoe được bố mẹ dẫn đi chơi thể thao. Bố thì rất ít khi. Thế này thì con sẽ chẳng bao giờ giỏi bất cứ môn thể thao nào cho mà xem...

Bố chẳng thể làm được những việc mẹ vẫn làm hằng ngày

Biết thế này mẹ đã không nhờ bố giúp.
 
Con và mẹ luôn phì cười mỗi khi thấy bố toát mồ hôi đánh vật với giẻ lau nhà. Việc này mẹ làm một loáng là xong.
 
Thậm chí việc đơn giản như giặt quần áo bằng máy giặt nhưng bố cũng chẳng làm được. Chỉ cần bấm nút là xong mà bố!

Bố chẳng thể chăm sóc em bé

Mỗi khi bố thay mẹ cho em bú bình sữa là cả nhà ngập tràn tiếng khóc của em và tiếng ru “chế lời” của bố.
 
Công việc thay tả cho em cứ như “nhiệm vụ bất khả thi” của bố.
 
Pha sữa và cho em ăn bố cũng không làm được. Đấy là con chưa nói đến việc chăm sóc con đấy nhé!

Nhưng bố chẳng bao giờ bỏ cuộc

Công việc của bố thật bận bịu, bố phải lên công ty từ 7h sáng đến tận 6h chiều, khi bố đi làm về thì trời cũng đã tối. Con biết bố đã rất mệt nhưng bố vẫn dành thời gian bên con và em.
 
Bố đã cố gắng thử mặc bộ quần áo thể thao nhưng mới chạy vài bước mồ hôi bố đã chảy ra như tắm. Bố đi làm ngồi nhiều ít vận động nên bụng bố quả thật rất to, nhưng con biết bố đang cố gắng vận động và chắc bố sẽ sớm tập chạy cùng con thôi bố nhỉ?
 
Con biết, bố rất muốn giúp mẹ làm việc nhà khi mẹ mệt. Nhưng mẹ nhìn bố lóng ngóng chẳng biết bật nút nào để khởi động máy giặt, làm vỡ bát khi rửa bát đĩa, lau nhà thì lem nhem… mẹ cũng chẳng cho bố làm.
 
Con cũng biết dù vậy nhưng bố vẫn cố gắng giúp mẹ để mẹ đỡ vất vả, chắc mẹ sẽ vui lắm đúng không bố?
 
Con hiểu rằng bố cũng thích chăm sóc em con lắm chứ. Nhưng mỗi lần bố thay tã cho em bố lại làm em khóc, chắc tại bố vụng chuyện này quá. Bố pha sữa không khéo em lại không chịu ăn rồi em lại khóc nữa. Dù vậy, con chưa bao giờ thấy bố bỏ cuộc.

Có những việc bố không làm được nhưng... con yêu bố

Con biết, dù những việc đó bố làm không tốt nhưng bố vẫn cố gắng tiếp tục làm và bố chẳng bao giờ bỏ cuộc. Vì thế, những việc bố làm dù nhỏ nhặt hay to lớn, dù thất bại hay thành công, con đều ngưỡng mộ và tin tưởng ở bố.

Cuộc sống của con luôn có sự hiện diện của bố bên cạnh. Con không bao giờ phải sợ hãi điều gì, vì con biết đôi tay bố luôn sẵn sàng nâng đỡ khi con vấp ngã, đôi tay bố ôm con vào lòng khi con cần được tiếp thêm sức mạnh. Con đường con đi luôn có ánh mắt trìu mến của bố dõi theo. Con biết, bố luôn làm tất cả vì con, dù có những việc bố không làm được nhưng bố đã cố gắng rất nhiều để con vui.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận