Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Điều ước thứ 7: Chàng trai hai năm bán bút bi để chạy thận

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-13 08:08

Tuấn Mạnh (20 tuổi, quê Long An) bị suy thận giai đoạn cuối. Từng đau khổ, tuyệt vọng nhưng cậu đã vượt qua khó khăn, cố gắng vui sống mỗi ngày.

Chương trình Điều ước thứ 7 số phát sóng ngày 13/8 giới thiệu về Huỳnh Tuấn Mạnh (20 tuổi) - bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ở Tân Trạch, Long An.

Từ nhỏ, Tuấn Mạnh luôn bị bạn bè trêu chọc và đặt biệt danh cho là Huỳnh Gam ốm yếu. Nhưng Mạnh không biết rằng đó là dấu hiệu của căn bệnh hiểm nghèo, có thể đóng sập ước mơ của chàng trai vĩnh viễn.

Khi phát hiện ra căn bệnh suy thận đã vào giai đoạn cuối, Mạnh từng có ý định nhảy lầu vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình.


 Tuấn Mạnh - chàng trai 20 tuổi mắc suy thận giai đoạn cuối: Bao ước mơ dang dở, bao dự định cho tương lai, căn bệnh quái ác đã lấy đi niềm tin và mơ ước của Mạnh về cuộc sống.

Đã hai năm kể từ ngày biết bệnh, đều đặn mỗi tuần ba lần, hai mẹ con Mạnh khăn gói từ Long An lên bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn chạy thận. Từ khi con mắc bệnh, chị Vân - mẹ Mạnh - lao vào làm thuê quần quật để có tiền duy trì sự sống cho con được ngày nào tốt ngày đấy.

Mạnh từng có ý định muốn rời xa cuộc sống bởi buồn bã, tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, cậu khao khát được sống hơn bất kỳ ai. Vì cậu hiểu bên mình là gia đình, là những người yêu thương từng ngày cố gắng để giữ cậu ở lại với cuộc đời này.

Chàng trai ấy vẫn hàng ngày bán bút tự đan bằng tay kiếm sống, lo thêm chi phí chạy thận. Những chiếc bút được đan khéo léo giúp cậu phút chốc quên đi nỗi đau mà thân thể đang gánh chịu.

Mỗi chiếc bút trừ chi phí nguyên vật liệu, Mạnh tích cóp được 6.000 đồng chạy thận. Đã hai năm trôi qua, chính những chiếc bút sặc sỡ giúp Mạnh duy trì sự sống.

Dieu uoc thu 7: Chang trai hai nam ban but bi de chay than hinh anh 1
Chàng trai tự đan những bút để bán, có tiền phụ giúp gia đình chi phí chữa bệnh. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ trong chương trình, Mạnh cho hay: “Những ngày đầu, mình đến bệnh viện chạy thận, thấy rất sợ bác sĩ, sợ kim tiêm. Sau một thời gian điều trị, mình quen dần, cảm giác chỉ là vào chơi xong rồi về. Từ cấp hai, mình luôn ước mơ thành thầy giáo dạy Sử”.

Ngay khi biết được mong muốn của Tuấn Mạnh, ê-kíp sản xuất của chương trình Điều ước thứ 7 đã liên hệ với ngôi trường cấp 2 ở Long An - nơi Mạnh từng theo học - để giúp cậu học trò thực hiện ước mơ.

Nhờ sự giúp đỡ từ thầy cô giáo trường THCS Long Hòa, sự nhiệt tình của các em học sinh trong những ngày nghỉ hè, điều ước của Mạnh trở thành hiện thực. Các em nhỏ đã tận tay dọn dẹp vệ sinh lớp học, lau bảng cẩn thận để chào đón người thầy đặc biệt nhất trong cuộc đời học sinh của mình.

Được ê-kíp chương trình bí mật đưa từ TP HCM về Long An, về thăm lại ngôi trường cấp cũ, Mạnh tỏ ra khá bất ngờ và rụt rè chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Chàng trai đã không giấu nổi niềm xúc động khi quay trở về lớp học xưa, gặp lại những người bạn học, thầy cô giáo cũ.


 Ước mơ làm thầy giáo của chàng trai suy thận: Tuấn Mạnh luôn có ước mơ được đứng trên bụng giảng trở thành một thầy giáo dạy sử. Căn bệnh quái ác đã cướp mất đi của cậu những ước mơ về cuộc sống.

Cuộc sống vốn dĩ không phải đường đua, nó là hành trình mà mỗi bước chân là thêm những chiêm nghiệm đúng nghĩa. Điều quan trọng nhất không phải việc bạn sẽ sống được bao nhiêu năm trên đời, mà chính là những gì bạn góp nhặt trên từng chặng đường mình đi qua.

20 tuổi, chàng trai này đã đi được bao xa, đã làm được bao nhiêu điều mình thích, đã gom lại bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu lần rơi nước mắt. Cậu không bao giờ biết được về những điều ấy. Cậu không muốn nghĩ về những điều đã qua, bởi khao khát lớn nhất bây giờ là sống và được sống vui từng ngày.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận