Tin mới
2
Những người trẻ mất kết nối
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
4
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Những người trẻ mất kết nối

Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ không đi học, không việc làm hoặc không tìm việc làm. Họ được gọi là "disconnected youth" (thanh niên mất kết nối)
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Đau lòng cảnh cô bé 13 tuổi bị bà ruột xích lại trong thời gian dài

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-17 01:08

Trong căn phòng tối om, cô bé bị xích vào song cửa sổ và chỉ có thể dùng ánh mắt nhòa lệ để trông ra ngoài.

Mới đây dư luận không khỏi đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh một cô bé 13 tuổi cô đơn và đau đớn vì bị bà xích lại và nhốt trong phòng một mình.

Vào ngày 9/8 tại Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, một cô bé bị nhìn thấy đang ăn cắp thức ăn được cúng trong một đền thờ, sau khi bị phát hiện cô bé nhanh chóng chạy trốn vào miếu thổ địa trong làng. Vào ngày hôm sau cảnh sát tuần tra đã tìm thấy cô bé nhưng cô lại tiếp tục chạy trốn. Sau vài giờ, một người bán hàng nhìn thấy cô bé gầy guộc hốc hác đi một mình giữa đường phố, vì lo lắng như vậy sẽ không an toàn nên họ đã báo cho cảnh sát để giúp đỡ cô bé. Khi cảnh sát đến nơi ngay lập tức nhận ra đó là Nana, một bé gái 13 tuổi hiện đang sống tại Nam An, Tuyền Châu. 

Nana bị cha mẹ bỏ rơi từ khi cô bé mới 7 ngày tuổi, khi cô bé còn nhỏ đã được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng bệnh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Khi cô bé đi học tiểu học, do không có bố mẹ và giấy khai sinh, lại học không tốt và có làn da ngăm đen, Nana đã bị bạn bè trêu chọc thậm tệ. Sau đó, cô bé được chuyển đến một trường học đặc biệt nhưng tình trạng bắt nạt vẫn tiếp tục diễn ra vì vậy cô bé không muốn tiếp tục đi học nữa vả thường xuyên bỏ nhà ra đi. 

Nana bị cha mẹ bỏ rơi từ khi cô bé mới 7 ngày tuổi, khi cô bé còn nhỏ đã được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng bệnh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Nana bị cha mẹ bỏ rơi từ khi cô bé mới 7 ngày tuổi, khi cô bé còn nhỏ đã được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng bệnh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt, Nana không còn muốn đi học nữa và thường xuyên bỏ nhà ra đi.
Thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt, Nana không còn muốn đi học nữa và thường xuyên bỏ nhà ra đi.

Trong vòng 2 năm qua, tổng cộng Nana đã bỏ nhà đi hơn 7 lần, để ngăn không cho cô bé chạy trốn, người bà 66 tuổi đã xích bàn tay phải của Nana lại và móc vào cửa sổ, mỗi khi bà đi làm thì căn nhà sẽ bị đóng cửa và chỉ có một mình cô bé ở trong nhà. Nana cho biết mình rất cô đơn và cô bé muốn ra ngoài để tìm một người bạn.

Sau khi cảnh sát nhiều lần khuyên nhủ, răn đe, Nana đã hứa là sẽ không bỏ trốn khỏi nhà nữa vì vậy bà cô bé cuối cùng đã mở xích cho em. 

Trong vòng 2 năm qua Nana đã bỏ đi hơn 7 lần và đều bị cảnh sát bắt lại.
Trong vòng 2 năm qua Nana đã bỏ đi hơn 7 lần và đều bị cảnh sát bắt lại.

Đau lòng cảnh cô bé 13 tuổi bị bà ruột xích lại trong thời gian dài

Để ngăn Nana bỏ trốn, bà của Nana đã dùng dây xích khóa cô bé lại trong nhà.
Để ngăn Nana bỏ trốn, bà của Nana đã dùng dây xích khóa cô bé lại trong nhà.

Mỗi khi bà đi sẽ khóa cửa lại và chỉ có một mình cô bé trong nhà.
Mỗi khi bà đi sẽ khóa cửa lại và chỉ có một mình cô bé trong nhà.

Nana cho biết mình rất cô đơn và cô bé muốn ra ngoài để tìm một người bạn.
Nana cho biết mình rất cô đơn và cô bé muốn ra ngoài để tìm một người bạn.

Sự việc của Nana đã dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận, nhiều người tỏ ra thông cảm cho người bà của em và cho rằng đây là một hành động để bảo vệ cô bé, tuy nhiên hành động đó vẫn là một việc làm gây hại đến quyền trẻ em. Hiện tại chính quyền địa phương đã quyết định hỗ trợ giúp đỡ cô bé Nana để em có thể học các hòa nhập với mọi người và đi học lại bình thường. "Nana chỉ là do thiếu thốn sự chăm sóc, chỉ cần mọi người thường xuyên giao tiếp với cô bé cô thì tình trạng sẽ tốt lên thôi" - một bác sĩ tâm lí cho biết.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận