Đánh ghen kinh hoàng, phụ nữ ngày nay khiến Hoạn Thư cũng hết vía
Ghen tuông luôn là chủ đề nóng hổi, chưa khi nào bớt hào hứng trong cộng đồng các chị em.
Câu chuyện đánh ghen của một nhóm phụ nữ Trung Quốc xảy ra mới đây khiến cư dân mạng một lần nữa dậy sóng. Chiều ngày 8/9, tại trung tâm thương mại phía Đông thành phố Từ Châu, Trung Quốc chứng kiến một cuộc "thanh trừng tình ái" đến độ cho tới giờ, các diễn đàn phụ nữ vẫn không thôi xôn xao.
Kẻ túm tóc, người lột áo cho đến khi cô gái không một mảnh vải che thân, nhóm người kia vẫn chưa buông tha.
Câu chuyện bắt nguồn từ cô Từ, người từng có 2 năm chung sống với người yêu nhưng cuối cùng hai người không thể tiến đến hôn nhân. Sau khi chia tay, người yêu cô hẹn hò một cô gái khác. Không chấp nhận sự thật này, cô Từ rủ thêm 3 người bạn tìm đến bạn gái mới của chàng trai để dằn mặt.
Qua mạng xã hội wechat, cô Từ và cô bạn gái kia hẹn nhau tại Trung tâm thương mại. Vừa nhìn thấy "kẻ thù", cô Từ và ba cô bạn xông vào "a-lô-xô" đánh đập, xé toang quần áo trên người cô gái khiến cô này không còn mảnh vải che thân trước bàn dân thiên hạ.
Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của bảo vệ và công an.
Mái tóc của T. bị vợ người đàn ông cắt trụi "cho mày nhớ đời".
Đó là chuyện ở Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, những màn đánh ghen trong các mối quan hệ tay ba được ghi nhận "cũng chẳng phải dạng vừa đâu".
Tháng 8 vừa qua, P.T.T. (SN 1999 đến từ Thái Nguyên) bị đánh ghen khiến ai nấy một phen "mở mang tầm mắt".
Do mù quáng, không tìm hiểu kỹ nên P.T.T yêu nhầm phải anh chàng Don Juan đã có gia đình. Khi nhìn thấy vợ của người yêu xuất hiện, T. lập tức xin lỗi và hứa đi hứa lại sẽ không gặp chồng chị ta nữa. Dù vậy, "Hoạn Thư" khi đã nổi máu cũng không vì sự hối hận này mà chịu tha thứ.
Màn cạo trọc tình địch đã diễn ra trong hãi hùng, khiến T. có lẽ cả đời không quên. Cô gái 17 tuổi với kinh nghiệm sống non nớt, bị gã Don Juan lừa gạt tình cảm đã phải trả giá cho mối tình sai trái này bằng mái tóc tuổi thanh xuân nằm vương vãi trên nền đất lạnh lẽo.
Dù đang đi với bồ nhưng khi bị vợ phát hiện, Lâm Hồng Phúc bỏ bồ ở lại chạy thoát thân.
Trước đó, vào khoảng tháng 2 năm nay, vụ đánh ghen ở Vĩnh Long cũng ghi nhận thêm một vụ lột quần áo đối phương, trong khi người đàn ông trăng hoa chỉ biết tìm mọi cách thoát thân, mặc kệ cho 2 người phụ nữ xông vào cuộc chiến.
Khoảng 21h ngày 16/2, vì nghi ngờ chồng là Lâm Hồng Phúc (SN 1987) có quan hệ tình cảm ngoài luồng với Nguyễn Thị C. (SN 1989) nên Lê Phương Thảo (SN 1985) nhờ Nguyễn Duy Linh (SN 1993) đèo mình đi theo dõi.
Theo đến đoạn cầu Vòng, đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP. Vĩnh Long, Thảo gặp anh Phúc đang đèo chị C. trên mô tô. Ngay lập tức Thảo ra hiệu cho Linh chặn đường, sau đó cả hai xông vào đánh và lột quần áo của chị C. Anh Phúc nhìn thấy hai người phụ nữ đánh nhau thì bỏ chạy.
Vụ đánh ghen khiến chị C. sau đó phải lập tức nhập viện điều trị chấn thương cấp.
Theo thethaovanhoa.vn
đánh ghen
tạt axit
lột đồ
rạch mặt
kinh hoàng