Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Cuộc sống tại thị trấn chỉ có một người dân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-24 01:02

Người dân duy nhất tại thị trấn Monowi tự thu thuế của bản thân để duy trì hoạt động của 4 cột đèn đường, tự cấp giấy phép bán rượu và biển số ô tô.


Monowi là một thị trấn thuộc bang Nebraska, Mỹ. Trong thập niên 30, dân số của thị trấn dao động từ 130 tới 150 người, sau đó giảm dần theo thời gian.


Cư dân duy nhất của Monowi là Elsie Eiler, một phụ nữ 77 tuổi.


Cảnh tượng thị trấn Monowi vào năm 1808.


Trong đợt điều tra dân số năm 2000, Monowi có tổng cộng 2 cư dân. Họ chính cặp vợ chồng Rudy và Elsie Eiler. Năm 2004, ông Eiler qua đời và Elsie trở thành công dân duy nhất. Bà đương nhiên trở thành thị trưởng của Monowi.


Cuộc sống của thị trưởng Elsie rất thú vị. Bà tự nộp thuế rồi thu thuế của bản thân để duy trì sự tồn tại của 4 cột đèn đường, tự cấp giấy phép kinh doanh rượu rồi điều hành quán rượu duy nhất trong thị trấn. Đương nhiên, bà cũng tự cấp biển số xe duy nhất cho bản thân. Biển số xe ô tô của Elsie là "Monowi 1".


Mỗi khi rảnh rỗi, Elsie phóng xe tới những vùng lân cận để thăm con, bạn bè, họ hàng.


Nữ thị trưởng cũng điều hành thư viện gồm khoảng 5.000 cuốn sách do chồng, một người rất thích đọc sách, để lại.


Quán rượu do người phụ nữ 77 tuổi điều hành. Khách của bà là những khách vãng lai trên xa lộ qua thị trấn hoặc người dân từ các vùng lân cận.


Cỏ phủ kín một đường phố tại Monowi do tình trạng bỏ hoang.


Bên ngoài thư viện của Elsie.


Xe của khách hàng đỗ trước quán rượu của Elsie.


Nắng xuyên qua lỗ thủng trên mái của nhà thờ của thị trấn. Nhà thờ trở thành nơi hoang tàn vì chẳng ai tới đây để cầu nguyện.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận