Tin mới
1
Chocolate "Essence Of Love" - Xua tan căng thẳng, khơi dậy niềm vui
Trong những năm gần đây, nghiên cứu khoa học đã đưa ra nhiều bằng chứng về lợi ích của việc ăn socola đối với sức khỏe. Không chỉ là một món ngọt ngào hấp dẫn, socola còn mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho cả tâm trí và cơ thể. Dưới đây là một số điểm nổi bật về những lợi ích khi thưởng thức socola một cách hợp lý.
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Chocolate "Essence Of Love" - Xua tan căng thẳng, khơi dậy niềm vui

Trong những năm gần đây, nghiên cứu khoa học đã đưa ra nhiều bằng chứng về lợi ích của việc ăn socola đối với sức khỏe. Không chỉ là một món ngọt ngào hấp dẫn, socola còn mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho cả tâm trí và cơ thể. Dưới đây là một số điểm nổi bật về những lợi ích khi thưởng thức socola một cách hợp lý.

Cuộc sống này không bao giờ thiếu những điều tử tế

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-23 02:11

Chỉ cần để ý một chút thôi, bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều điều tốt đẹp, ấm áp, khiến bạn tin rằng lòng tốt và sự tử tế không bao giờ mất đi giữa người với người. Chỉ cần để ý một chút thôi…

Một nhà hàng ở bang Michigan, Mỹ đã gây xúc động trong những ngày này khi mời tất cả những ai phải dùng bữa một mình trong ngày Lễ Tạ ơn (26/11) tới đây hãy đến dùng bữa miễn phí với cửa hàng.

Chủ nhà hàng Senate Coney Island - anh George Dimopoulos - đã làm vậy trong ngày Lễ Tạ ơn suốt 10 năm qua, nhưng tới năm nay, khi một người đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội, đông đảo người Mỹ mới biết đến và cảm động trước tấm lòng của anh.

Cậu bé Evan Leversage 7 tuổi bị u não giai đoạn cuối. Tháng 9 năm nay, các bác sĩ đã dặn gia đình cậu bé chuẩn bị lễ Giáng sinh sớm cho cậu bởi thời gian Evan còn đủ khỏe mạnh, tỉnh táo để tận hưởng niềm vui không còn nhiều.

Ban đầu, gia đình Evan chỉ định tổ chức một lễ Giáng sinh nhỏ trong quy mô gia đình, nhưng ngay khi biết được tin này, 7.000 người dân sống ở thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Ontario, Canada đã cùng đón Giáng sinh sớm với gia đình Evan để đem lại niềm vui trọn vẹn hơn cho cậu.

Cả thị trấn rực sáng màu sắc Giáng sinh, có cả nghi lễ diễu hành truyền thống với sự tham gia của tất cả người dân địa phương.

Ở thành phố Copenhagen, Đan Mạch, người dân được khuyến khích gửi trả lại nhà sản xuất các chai lọ đựng đồ uống, thực phẩm, bù lại họ sẽ nhận được những ưu đãi nhất định. Tuy vậy, có nhiều khi người dân đang bận việc ngoài đường, không thể mang chai lọ theo được, vì vậy, họ vứt vào thùng rác.

Những người vô gia cư thường đi nhặt các chai lọ này. Họ phải bới các thùng rác để tìm chai lọ, nhưng có khi chẳng tìm được gì. Để giúp cuộc sống của người vô gia cư có được một chút dễ dàng hơn, các thùng rác ở Copenhagen giờ đang được gắn thêm các vành kim loại, để những ai muốn vứt chai lọ có thể cài chai vào vành kim loại gắn ở miệng thùng rác.

Một kỹ sư nghỉ hưu ở Ấn Độ - ông Bahadur Chand Gupta - đã chi ra 600.000 rupi (206 triệu đồng) hồi năm 2003 để mua lại một chiếc máy bay Airbus 300 bị thải hồi. Kể từ đó, ông mời những người nghèo ở New Delhi lên “bay thử” miễn phí. Dù chiếc máy bay không bao giờ cất cánh, nhưng những hành khách cũng đã kịp có một trải nghiệm thú vị.

Hiện chiếc máy bay đang nằm ở vùng ngoại ô New Delhi, những vị khách của ông Bahadur đều là những người nghèo chưa từng đi máy bay. Đến với những chuyến bay của ông Bahadur, du khách sẽ được nhận vé máy bay và kẹo từ các “tiếp viên hàng không” và còn có bữa trưa miễn phí. Sau cùng, họ được trải nghiệm tình huống sơ tán khẩn cấp khỏi máy bay.

Mason là một cậu bé mắc chứng tự kỷ, rất sợ cắt tóc, vì vậy, anh thợ cắt tóc James Williams đã “lăn lê bò toài” cùng với cậu nhóc để cắt tóc cho cậu trong tư thế khiến Mason cảm thấy thoải mái nhất. Hiếm có người thợ cắt tóc nào hết mình với nghề và tận tâm với khách như James.

Cậu bé Mason sống ở Wales (Anh) vốn luôn cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi phải ra tiệm cắt tóc và James là người thợ cắt tóc kiên nhẫn nhất với sự khác biệt của vị khách hàng tí hon này. Sự chu đáo của James đã được đền đáp khi việc cắt tóc của Mason kết thúc, James đề nghị cậu bé đập tay với mình để thể hiện thiện chí thì Mason đã ôm chầm lấy James.

Dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới Giáng sinh, nhưng ở thành phố Halifax, Canada, hiện giờ người ta đã bắt đầu treo những chiếc áo khoác mùa đông lên các cây cột đặt ở nơi công cộng, để người vô gia cư có thể nhận lấy những chiếc áo khoác ấm áp.

Hành động này bắt đầu được thực hiện bởi chị Tara Smith-Atkins và cô con gái 8 tuổi cùng với 7 người bạn của cô bé. Họ đã cùng nhau đi thu thập áo khoác mùa đông và đem “khoác” lên những chiếc cột xung quanh thành phố.

Hình ảnh cảnh sát David Taylor ở thành phố Crowley, bang Louisiana, Mỹ bế một cậu bé khi đang làm nhiệm vụ đã khiến nhiều người Mỹ mỉm cười và cảm thấy ấm áp. Bức ảnh đã lan truyền trên mạng xã hội Mỹ trong tháng 10 vừa qua.

Anh Taylor khi đó đang đi tuần tại một festival nông nghiệp. Một người phụ nữ dắt cậu bé bị lạc mẹ này đến chỗ anh Taylor. Anh đã bế cậu bé lên dỗ dành và cuối cùng cậu bé ngủ gục trên vai anh. Anh Taylor cứ thế bế cậu bé đang ngủ cho tới nửa tiếng sau, anh mới tìm thấy người mẹ của cậu tại hội chợ.

Trong một ca phẫu thuật nhi khoa ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đang giữa ca phẫu thuật, thì bệnh nhi một tháng tuổi bỗng thức dậy và bắt đầu khóc. Một nữ y tá đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ, sau khi biết chuyện, đã quyết định tham gia vào kíp mổ và để cho em bé bú sữa của mình, đồng thời dỗ dành bệnh nhi trong lúc các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật.

Ca mổ thành công tốt đẹp. Vì bệnh nhi quá nhỏ, nên người ta chỉ gây tê cục bộ thay vì gây mê, vì vậy, em bé vẫn có thể thức dậy và quấy khóc. Nữ y tá đã bế ẵm, ru vỗ, cho em bé bú sữa trong lúc các bác sĩ tiếp tục thực hiện ca tiểu phẫu cho em. Một thành viên trong kíp mổ đã chụp bức ảnh này và nó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc hồi đầu tháng 9.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, câu chuyện nhỏ của một gia đình ở bang Ohio, Mỹ, khi tổ chức hôn lễ cho con gái đã gây xúc động cư dân mạng. Điều đáng nói là cô dâu có cả cha đẻ và cha dượng. Cô dâu sống từ nhỏ với cha dượng nhưng trong hôn lễ, theo nghi thức, cha đẻ là người đưa cô bước vào hôn lễ.

Người cha đẻ đã bất ngờ dừng lại giữa chừng để chạy về phía người cha dượng, chìa tay ra đề nghị ông sẽ cùng mình đưa con gái bước vào buổi lễ. Người cha đẻ - ông Todd Bachman - đã khiến khách khứa đi từ bất ngờ tới cảm động. Tất cả mọi người đều rưng rưng lệ. Hình ảnh này sau đó đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và gây sốt.

Cô dâu vốn yêu quý cả hai người cha và đã cảm thấy rất có lỗi với cha dượng khi không thể cùng ông tiến vào buổi lễ. Người cha đẻ đã giúp con gái thoát khỏi sự day dứt đau khổ này.

Y đức luôn dễ đánh động lương tri, vì vậy, hình ảnh người thầy thuốc quan tâm, chăm sóc người bệnh luôn dễ khiến người ta xúc động.

Hình ảnh một bác sĩ dỗ dành em bé đang khóc lóc sợ hãi vì sắp phải trải qua một ca đại phẫu đã khiến cư dân mạng Trung Quốc rất xúc động. Câu chuyện được biết tới vào tháng 9 vừa qua, xảy ra tại một bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang.

Cô bé 2 tuổi đã khóc không ngừng trước ca phẫu thuật tim. Một bác sĩ đã bước vào dỗ dành em. Vị bác sĩ đã đặt cô bé vào lòng và bắt đầu cho em xem bộ phim hoạt hình mà em thích nhất trên điện thoại. Điều này đã nhanh chóng phát huy tác dụng, giúp cô bé bớt sợ hãi và ngừng khóc, trong lúc đó, các bác sĩ gây mê khéo léo giúp cô chìm vào giấc ngủ.

Một đồng nghiệp ở bệnh viện đã chụp lại bức ảnh này và chia sẻ trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng Trung Quốc xúc động trước tấm lòng của một lương y. Ca phẫu thuật sau đó cũng diễn ra thành công tốt đẹp.

Hai thanh niên sống ở thành phố Brisbane, Úc - Lucas Patchett và Nicholas Marchesi - đã tự mình thực hiện một công việc thiện nguyện, đó là giúp những người vô gia cư giặt giũ quần áo hoàn toàn miễn phí với thiết bị là một chiếc xe tải cỡ nhỏ có lắp máy giặt và máy sấy khô. Họ đặt tên cho dịch vụ của mình là “Orange Sky” (Bầu trời da cam).

Ý tưởng của hai thanh niên này đã nhanh chóng được nhân rộng ra nhiều thành phố khác tại Úc. Bên cạnh những xe phát đồ ăn miễn phí, giờ đây, người ta còn nhìn thấy những chiếc xe giặt giũ miễn phí cho người vô gia cư. Ý tưởng này được những con người kém may mắn trong xã hội Úc đón nhận rất hân hoan.

Một ông cụ 95 tuổi sống ở hạt Hampshire, Anh, đã gọi điện tới cho chương trình trò chuyện đêm khuya qua sóng phát thanh để chia sẻ rằng ông cảm thấy rất cô độc sau khi vợ ông, vì sức khỏe kém, đã phải chuyển vào sống trong trại dưỡng lão, giờ chỉ còn lại một mình ông ở nhà. Dù hàng ngày ông đều đến thăm bà, nhưng sự cô đơn vẫn không vơi bớt.

Ông cụ Bill Palmer không thể ngờ rằng cuộc gọi ấy đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn thính giả, họ gọi về cho chương trình để có thông tin liên lạc của ông cụ. Ông cụ Palmer giờ đây liên tục nhận được những lời mời đi uống cà phê, đi ăn trưa, đi nghe nhạc…

Những điều đặc biệt này khiến ông Palmer vô cùng kinh ngạc và hạnh phúc. Ông cho biết không bao giờ có thể hình dung ra những điều tuyệt vời như vậy lại đến trong những ngày tháng cuối đời đáng lẽ đã rất buồn tẻ của mình.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận