Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-03-25 10:03

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

Mất mẹ năm 4 tuổi

Theo trang Toutiao, Hạ Triều Dũng (SN 2006) sống ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bố làm nghề nông, mẹ Triều Dũng mắc bệnh tâm thần. 

Năm cậu 4 tuổi, người mẹ đột ngột qua đời. Vì còn quá nhỏ, cậu không biết cảm giác mất mẹ là như thế nào. Không lâu sau, bố cậu cưới vợ mới.

Mẹ kế luôn cảm thấy cậu như vật cản, khi tâm trạng không tốt thường đánh đòn cậu. Người bố vốn tính tình không tốt, nay càng khó chịu hơn khi thấy con làm mẹ kế tức giận. Mỗi khi đi làm về, thấy con trai khóc, ông đánh con nhiều hơn.


Những hình xăm đáng sợ trên người Hạ Triều Dũng.

Sau một thời gian, Dũng trở nên chai lì, không còn khóc lóc khi bị đánh nữa. Tuổi thơ của cậu gắn liền với những trận đòn nhừ tử của cả bố và mẹ kế. Trải nghiệm này khiến cho một cậu bé hiền lành, nhút nhát trở nên nổi loạn.

Cậu bắt đầu trốn học, đánh nhau, uống rượu, nhuộm tóc. Thấy con trai như vậy, người bố cảm thấy nhục nhã và ra sức đánh con.

Vào một buổi tối năm cậu 10 tuổi, khi bữa ăn được dọn ra bàn, mẹ kế lại mắng chửi cậu. Người cha nghe thấy tiếng chửi bới, cho rằng con trai cố tình gây phiền phức. Ông không hỏi han gì, cầm ghế ném về phía con trai.

Dù có nổi loạn tới đâu, Dũng lúc đó cũng chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Cú ném ghế khiến cậu choáng váng. Trong cơn tuyệt vọng, cậu quyết bỏ nhà đi ngay tối hôm đó.

14 tuổi xăm hình khắp cơ thể

Đây là lần đầu tiên Dũng bỏ nhà đi, cậu nhanh chóng yêu thích cuộc sống tự do, không bị bố và mẹ kế đánh. Tuy nhiên, vì không có tiền nên chẳng bao lâu sau cậu bị phát hiện và được đưa về nhà. 

Ngày hôm đó, cậu bị bố đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cũng đêm ấy, cậu tiếp tục bỏ nhà đi. Lần này, cậu lén lấy trộm 200 tệ (khoảng 700 nghìn đồng) chạy tới một nơi xa để không ai tìm thấy. 


Cậu bé đáng thương, mất mẹ khi còn nhỏ. Ảnh minh họa.

200 tệ nhanh chóng bị tiêu hết, cậu ngủ bờ, ngủ bụi ngoài công viên, trở thành người vô gia cư. Mặc dù lúc này hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng cậu vẫn nhất quyết không về nhà.

Một chủ tiệm xăm thấy bộ dạng đáng thương của cậu nên muốn thu nhận làm đồ đệ, bao ăn ở, có trả lương nhưng với 1 điều kiện. Nghe xong, Dũng lập tức đồng ý.

Điều kiện duy nhất mà chủ tiệm xăm đưa ra là cậu phải trở thành người thử nghiệm các hình xăm mới. Lần đầu tiên có hình xăm trên người, cậu phát hiện ánh mắt người khác nhìn mình có chút đề phòng.

Tuy nhiên, điều này lại khiến cậu vui mừng. Chủ tiệm xăm nói rằng, vì cậu có hình xăm nên sẽ không có ai dám bắt nạt. Lúc đó, cậu mới 12 tuổi.

Cậu không hiểu lắm những từ ngữ và hoa văn trên cơ thể mình. Dưới dự dỗ dành của chủ tiệm xăm, cậu liên tục xăm rất nhiều hình trong suốt 3 năm trời. Trên người cậu và cả khuôn mặt đều chi chít các hình xăm.

Lúc này, chủ tiệm xăm thấy cậu không còn giá trị lợi dụng nữa nên đuổi cậu đi.


Dũng sớm bỏ đi bụi vì không chịu nổi bố và mẹ kế

Cuộc sống không lối thoát

Năm 14 tuổi, Hạ Triều Dũng trở thành người vô gia cư lần nữa. Cậu trở thành một người quái dị, ai đi ngang qua cũng muốn tránh xa. 

Khi đó là năm 2020, video ngắn phát triển chóng mặt, việc kiểm soát lỏng lẻo nên cậu dễ dàng đăng hình ảnh của mình lên và trở nên nổi tiếng. 

Hạ Triều Dũng không quan tâm tới mọi người nhận xét như thế nào về mình, chỉ cần nó có thể giúp cậu kiếm tiền. Từ một cậu bé yếu đuối, không có khả năng phản kháng, cậu trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cậu cảm thấy mình đã đánh bại được cha mình.

Vì vậy, cậu đã xăm 4 chữ “Chiến Thần Tứ Xuyên” lên thắt lưng, ngay vết sẹo mà người bố đã đánh khi cậu còn nhỏ.

Trước đó, cậu có nhiều người theo dõi nên được các thương hiệu ưu ái. Một công ty kem che khuyết điểm mời cậu livestream bán hàng. Nhờ đó cậu kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng, nhưng đồng thời cũng khiến cậu đối mặt với lệnh cấm của nền tảng này.

Khi tài khoản của cậu bị cấm, mọi người dần dần cũng lãng quên cậu bé có nhiều hình xăm.

Sau một thời gian dài lang thang khắp nơi, nhìn thấy mọi người đều có gia đình ấm áp, cậu quyết định trở về quê. Thế nhưng, thứ cậu nhận được là sự khinh thường của hàng xóm. Những hình xăm như dấu tích chứng tỏ cậu là một đứa trẻ hư hỏng. Người bố thấy vậy rất xấu hổ và đuổi cậu ra khỏi nhà.

Mọi người chế nhạo cậu như người ngoài hành tinh. Gia đình ruồng bỏ, bạn bè xa lánh, không ai dám thuê cậu làm việc. Lần này, cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Dù chưa đủ 18 tuổi nhưng cậu không còn tìm thấy động lực sống nữa. 


Hình ảnh của cậu ở hiện tại

Làm lại cuộc đời

Ngay lúc Hạ Triều Dũng cảm thấy cuộc đời mình toàn màu đen bao phủ, một người xăm hình tên Hải Phi biết được câu chuyện của cậu, tỏ ý muốn giúp đỡ. Người này tin cậu là một đứa trẻ được khao khát yêu thương chứ không phải là “người đáng bị bỏ đi”.

Hải Phi chủ động tìm Dũng, bày tỏ ý định giúp cậu xoá hình xăm miễn phí, giúp cậu làm lại cuộc đời. Hiện tại, sau nhiều năm, Dũng đã xóa được gần hết các hình xăm trên người. Khuôn mặt đã trở lại bình thường dù còn một chút dấu vết.

Bản thân việc xóa hình xăm là một quá trình rất đau đớn, điều đó cũng cho thấy cậu quyết tâm lớn ra sao.

Hiện tại, chàng trai trẻ có vẻ ngoài đáng sợ ngày nào không còn nữa, thay vào đó là một Hạ Triều Dũng vui vẻ. Cuộc sống của cậu đã tươi sáng lên rất nhiều. Tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ và bao dung của Hải Phi.

Theo VietNamNet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận