Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Cụ bà mù cụt chân đã qua đời

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-04 01:09

20h ngày 3/9, cụ bà Nguyễn Thị Ân (Núi Thành, Quảng Nam) trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo anh Trần Quang Vũ, Trưởng nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng – Chung một tấm lòng, 16h ngày 3/9, anh nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo sức khỏe cụ Nguyễn Thị Ân - người mất chân phải, mù hai mắt sau tai nạn bom mìn thời chiến tranh, được dân mạng kêu gọi giúp đỡ - chuyển biến xấu.

Anh Vũ và các thành viên trong nhóm nhanh chóng vào bệnh viện thăm cụ Ân. Khi đó, cụ rất yếu, phải nhờ tới thuốc trợ tim và máy thở để duy trì. Bác sĩ nhận định cụ Ân đã chết lâm sàng, không thể qua khỏi.

Ngay sau đó, nhóm anh Vũ cùng con gái cụ Ân là chị Bùi Thị Hồng thuê xe đưa cụ về nhà tại Núi Thành, Quảng Nam.

Vừa đưa mẹ về đến nhà, chị Hồng ngất xỉu, bác sĩ phải tiêm thuốc, chị mới tỉnh lại.

Sau khi ống thở được rút, cụ Ân trút hơi thở cuối cùng lúc 20h ngày 3/9 tại căn nhà tình thương mà cụ đã sống cô độc trong một thời gian dài.

Cu ba mu cut chan da qua doi hinh anh 1
Tang lễ của cụ Nguyễn Thị Ân diễn ra từ 9h ngày 4/9. 

Anh Vũ chia sẻ, cụ Ân ra đi nhẹ nhàng và yên ấm trước sự chứng kiến của người thân, bà con lối xóm và nhóm tình nguyện. Khi sống, cụ phải chịu sự đau đớn vì bệnh tật trong cô độc, nhưng khi ra đi, cụ thanh thản trong sự đùm bọc, quan tâm của cộng đồng.

Về số tiền cộng đồng ủng hộ cụ Ân thông qua nhóm thiện nguyện của mình, anh Vũ cho biết sẽ được dùng để trả viện phí, những chi phí trong lúc điều trị và lo hậu sự cho cụ Ân. "Sau đó, nhóm chúng tôi sẽ họp bàn và đưa ra phương án sử dụng số tiền còn lại hợp lý nhất”.

Ngày 27/8, Zing.vn đăng tải thông tin về hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Ân đang thoi thóp vì vết thương lở loét ở lưng vì nằm nhiều.

Ngày 29/8, cụ Ân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.

Ngày 1/9, cụ Ân nhận được 197 triệu đồng tiền ủng hộ của cộng đồng thông qua nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng – Chung một tấm lòng.  

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận