Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Công nhân ngạt khí: 'Hít hơi độc dưới cống chỉ 10 giây là ngất lịm'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-07-28 09:07

Thấy đồng nghiệp lần lượt xỉu dưới cống ở huyện Bình Chánh, anh Trần Trung Bình nín thở lao xuống cứu nhưng cũng ngất lịm trong chốc lát.

Sáng 27/7, anh Bình, 43 tuổi, đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự cố ngạt khí độc vào hôm qua. Anh là một trong 5 công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị bị ngạt khí khi nạo vét cống trên đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Khoảng 7h hôm qua, anh Bình cùng 4 đồng nghiệp bắt đầu nạo vét rác ở các cống. Trên dọc tuyến có hàng chục miệng cống rộng khoảng một m2, gắn thang để leo xuống. Bên dưới miệng cống là hầm rộng 2 m2, đáy sâu hơn 2 m, có vùng trũng cho rác, bùn đọng lại tiện thu gom.

Khi nạo vét, một công nhân leo xuống vớt rác, bùn, sau đó cho vào xô để đồng nghiệp ở trên kéo lên. Quá trình làm việc, họ chỉ mặc đồng phục, đeo khẩu trang y tế, không mang mặt nạ. Công nhân không dùng máy đo khí độc dưới hầm mà chỉ quan sát, ngửi mùi theo kinh nghiệm để đánh giá.


Anh Bình kể lại thời điểm gặp sự cố khi nạo vét cống cùng bốn đồng nghiệp. Ảnh: Đình Văn.

Sau hơn một giờ làm việc, nhóm công nhân dọn được 6 cống. Đến hầm thứ 7, họ mở nắp cho bay mùi rồi đi ăn sáng. Chừng 30 phút sau trở lại, anh Kim Long (38 tuổi) là người đầu tiên trèo xuống. Tuy nhiên, khi vừa tới đáy hầm, nam công nhân gục đầu vào cầu thang. Sau hơn chục giây, nạn nhân buông tay ngã ra phía sau mặt nước cao hơn một mét. Hai đồng nghiệp ở trên gọi không nghe trả lời đã lao xuống ứng cứu nhưng vài chục giây cũng ngất lịm.

Nghi ngờ dưới đáy có khí độc, anh Bình nín thở trong khoảng hai phút trèo xuống dưới đáy xốc nách một người định kéo lên. Tuy nhiên cũng như đồng nghiệp, khi anh vừa hít thở bỗng nhiên chóng mặt, mất kiểm soát. "Ở dưới đó chỉ thoang thoảng mùi bùn nhưng khi vừa hít vào chừng chục giây, tôi buông tay ra cầu thang không còn biết gì nữa", anh Bình nói.

Gần 5 năm theo nghề móc cống, anh Bình cho biết, đối với những cống có mùi hôi thối nồng nặc hoặc mùi axit bốc lên, công nhân sẽ không xuống làm việc. Tuy nhiên ở cống thứ 7, khi mở hầm không có mùi hôi xốc lên đã khiến nhóm công nhân chủ quan, thiếu đề phòng.

Là người cuối lao xuống cống cứu đồng nghiệp, anh Ngô Khải Minh, 22 tuổi, chỉ tới được nửa đường thì đầu đã choáng váng phải trở lên. Với sự trợ giúp của người dân, ba công nhân bất tỉnh tựa đầu vào cầu thang, cách miệng cống chừng một mét được kéo lên sau 15 phút.

Riêng nạn nhân Kim Long khi tử vong chìm dưới mặt nước, được cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc đưa lên. Anh Long nhà ở đường Bà Hom (quận 6), trước đây là thợ cắt tóc, vào nghề cách đây hai năm. Mỗi tháng nam công nhân nhận 12 triệu đồng, bao gồm tiền độc hại, đủ chi tiêu tằn tiện cho vợ chồng và hai con nhỏ.


Cảnh sát mang bình oxy, mặt nạ chống độc xuống cống đưa thi thể công nhân lên. Ảnh: Minh Điệp.

Anh Bình cho biết trước khi làm việc các công nhân được công ty huấn luyện về an toàn lao động, các loại khí độc nhưng khi bắt tay vào làm lại ít để ý. "Chỉ có một số công nhân được cấp mặt nạ phòng độc. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ dùng thiết bị này", anh nói.

Bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh Nhiệt đới (bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết hai anh Bình và Minh sau khi được cấp cứu sức khoẻ ổn định có thể xuất viện hôm nay. Hai nạn nhân còn lại bị suy hô hấp, trong đó một người bị nặng đang được điều trị tích cực.

Theo TS Trần Thị Ngọc Lan, Khoa Hóa, Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM, dưới giếng, cống là không gian kín nên ít oxy. Nếu cống có bùn, rác cùng với xác động vật phân hủy sẽ sinh ra nhiều khí độc như metan, H2S và CO. Người hít phải khí này dễ mất kiểm soát, hôn mê và tử vong. Để phòng ngừa ngạt khí, người có nhiệm vụ chui xuống cống cần mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ chống độc.

Theo vnExpress.net

 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận