Con gái là để yêu thương chứ không phải để quỳ gối giữa đường
Hình ảnh một cô gái bị bạn trai bắt quỳ gối giữa đường cao tốc khiến nhiều người bức xúc vô cùng.
Chuyện tình yêu vốn luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm và chú ý. Cho dù là họ yêu nhau thế nào, trong bao nhiêu lâu? Hay được tỏ tình ra sao? Cầu hôn thế nào? Miễn là chuyện tình yêu có chút “li kì, hấp dẫn” sẽ được mọi người theo dõi “ầm ầm”. Đó có lẽ cũng chính là lí do vì sao câu chuyện của cặp đôi trẻ dưới đây đang khiến dân mạng xôn xao bàn luận những ngày qua. Theo như nhiều trang mạng chia sẻ, sự việc này xảy ra trên đoạn đường cao tốc Thanh Trì – Hà Nội.
Ban đầu, cặp đôi này có vẻ như đang gặp vấn đề trục trặc giữa đường. Chàng trai dường như đang tức giận và bỗng anh chàng này yêu cầu cô gái xuống xe và chỉ tay về phía bên đường đối diện. Cô gái băng qua đường, tay chùi nước mắt và bất ngờ quỳ xuống.
Cặp đôi có vẻ như đang cãi nhau.
Và hình ảnh cô gái quỳ gối giữa đường khiến nhiều người ngạc nhiên vô cùng.
Khi quay trở lại bên cạnh người đàn ông này, cô gái vẫn tiếp tục nhận những lời lẽ mắng chửi, cùng sự giận dữ, thịnh nộ từ đối phương. Dù không ai rõ nguyên nhân, thực hư sự việc cũng như danh tính của cặp đôi, thế nhưng ai nấy đều tỏ ra vô cùng bất bình trước hành động của người đàn ông. Đồng thời cũng trách cứ sự nhu nhược của cô gái.
Sự việc tại Q1 - TP.HCM một cô gái trẻ cũng sẵn sàng quỳ gối trước mặt bạn trai.
Và đây cũng không phải là câu chuyện duy nhất về việc các cô gái sẵn sàng quỳ gối trước mặt người yêu giữa chốn đông người. Vào tháng 9/2016, tại cầu Ông Lãnh – Q.1 – TP.HCM cũng từng có một sự việc tương tự xảy ra khiến nhiều người bất ngờ.
Một cô gái khác quỳ trong khuôn viên trường ĐH tại Hà Nội.
Và vào khoảng tháng 10/2016, tại một trường ĐH ở Hà Nội cũng xuất hiện hình ảnh cô gái trẻ ôm tấm bảng trước ngực với dòng chữ: “Em xin lỗi, em đã phản bội anh”. Sự việc này cũng làm “chấn động” mạng xã hội cả một thời gian dài.
Dù cho người quỳ gối có là con trai hay con gái và cho đó có là bất cứ lí do gì thì tình yêu cũng chỉ nên là chuyện của hai người. Có giận hờn, có cãi vã hay yêu thương cũng hãy mang nó về nhà, nơi chỉ có riêng hai người để cùng giải quyết. Khi không bình tĩnh, chúng ta thường dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Thế nên đừng bao giờ để sự giận dữ, vội vàng của bản thân mà đánh đổi lấy những điều không đáng có.
Tình yêu vốn là để nâng niu và gìn giữ, chứ không phải để quỳ gối cầu xin sự tha thứ giữa chốn đông người.
Theo thethaovanhoa.vn
Cô gái
quỳ gối giữa đường
xin lỗi người yêu
làm nhục
cư dân mạng
bức xúc