Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Cô gái mất tích ở TP.HCM gọi điện trách gia đình vì báo công an

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-07-24 10:07
Mẹ cô gái 17 tuổi mất tích khi đi lễ nhà thờ ở quận 6 (TP.HCM) cho biết con gái đã từng bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà xuống Bình Dương. Khi gia đình dọa báo công an, họ mới thả cô gái.

Sáng 23/7, trao đổi với PV, bà Huỳnh Ngọc Liên (51 tuổi, ngụ quận Bình Tân), cho biết tối qua, con gái Dương Kim Yến (17 tuổi) đã gọi điện thoại về gia đình. Tuy nhiên, bà vẫn chưa biết được con gái đang làm gì, ở đâu.

“Yến nói đang đi làm và trách gia đình tại sao báo công an con đang mất tích. Con bé nói giống như có người đứng bên cạnh khống chế”, bà Liên nói.


Liên đã gọi về gia đình vào tối 22/7 nhưng không cho biết đang ở đâu. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Cũng theo người mẹ, nhiều lần gắng gượng hỏi, con gái nhắn tin lại cho biết đang làm ở một cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Ngay trong đêm, gia đình tìm đến nơi làm việc của bé thì biết đây là địa chỉ ảo.

Bà Liên cho biết Yến khi sinh ra đã có vấn đề về sức khỏe mới và mới học hết cấp tiểu học. Con gái bà chưa biết chạy xe máy, không có bạn bè và hiếm khi nào ra khỏi nhà.

Thời gian trước, thấy con gái đã lớn nhưng ở nhà một mình buồn, bà mua cho Yến chiếc điện thoại di động để sử dụng mạng xã hội. Dùng được một thời gian, Yến bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi xuống Bình Dương.

Phát hiện con gái mất tích, bà truy thông tin bạn bè con quen qua mạng xã hội, yêu cầu thả người nếu không sẽ báo công an. Một ngày sau, Yến đã đi xe ôm về nhà an toàn.

“Từ khi Yến về nhà, gia đình không cho con sử dụng điện thoại di động nữa. Tôi không hiểu bằng cách nào, Yến tiếp tục bị dụ dỗ. Con gái rửa chén, quét nhà còn không xong thì biết làm việc gì. Tôi mong ai đó hãy trả con gái về với gia đình. Những ngày qua tôi như ngồi trên đống lửa vì lo cho con”, bà Liên lo lắng.

Trước đó, ngày 10/7, bà Liên lấy xe máy chở con gái từ nhà trên đường Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông) đến nhà thờ ở quận 6 để đi lễ. Khi quay trở lại đón thì không thấy con gái đâu.

Bà được một số người quen cho biết con gái khi đến nhà thờ không vào dự lễ mà quay trở ra, vào quán game phía đối diện. Khi tới điểm kinh doanh trò chơi điện tử trên, người phụ nữ nhận thông tin con gái trước đó có ngồi chơi một lúc rồi bỏ đi.

Từ khi Yến mất tích, gia đình bà Liên đã xuống Bình Dương và một số nơi để tìm con, nhưng đến nay đã 13 ngày vẫn chưa có tung tích.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận