Tin mới
3
Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'
Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng
5
Bẫy tâm lý khi lệ thuộc Google
Chúng ta có thói quen tra cứu trên Google và thường xem kết quả đầu tiên tìm được mà không đào sâu vào độ tin cậy của thông tin
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Gen Z thích điện thoại 'cục gạch'

Sợ rò rỉ thông tin và muốn tránh xa mạng xã hội, nhiều người trẻ từ bỏ smartphone chuyển sang dùng các mẫu điện thoại không kết nối mạng

Cô gái 19 tuổi bán thân với giá hơn 1 tỉ đồng để cứu mẹ ung thư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-10 09:11

Cảnh nhà khó khăn, mẹ lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác đã khiến cô gái này đưa ra quyết định táo bạo: bán thân cứu mẹ.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với câu chuyện của cô gái 19 tuổi Cao Mengyuan với dòng chia sẻ sẽ bán thân với giá 350.000 nhân dân tệ (trên 1,1 tỉ đồng). Bất cứ ai đưa ra mức giá cao nhất sẽ giành quyền "sở hữu" cô. Không lâu sau đó, một ông chủ hào phóng đã đồng cảm với câu chuyện của cô và đồng ý chi trả toàn bộ hóa đơn viện phí của mẹ cô. 

Chia sẻ về câu chuyện cuộc đời mình, Cao cho hay: cô là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc thành phố Quý Châu ở miền nam Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, một mình mẹ cô phải gánh vác công việc đồng áng để nuôi 5 người con và người chồng bệnh tật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bất ngờ mẹ cô được chẩn đoán mắc phải chứng bệnh ung thư da và đang trong tình trạng nguy kịch.

Bên dưới những dòng chia sẻ trên mạng xã hội, Cao còn để lại số điện thoại của mình.
Bên dưới những dòng chia sẻ trên mạng xã hội, Cao còn để lại số điện thoại của mình.

Từ hơn một tuần nay, bệnh tình mẹ của Cao bắt đầu chuyển biến xấu khi mà vùng da ở đùi bà bắt đầu nhiễm trùng nặng và lây lan. Theo các bác sĩ cho hay: để có thể tiếp tục điều trị căn bệnh của mẹ Cao, phải cần đến chi phí lên đến 350.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỉ đồng) vì mẹ cô không có bảo hiểm y tế và công việc đồng áng không thể giúp cô chi trả số tiền điều trị khổng lồ này.

"Tôi mong rằng, một người tốt bụng có thể "mua" tôi. Chỉ có thế mẹ tôi mới có thể tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Tôi không thể đứng nhìn mẹ tôi hôn mê và nguy kịch như thế. Sau khi lo liệu bệnh tình cho mẹ, tôi sẵn sàng làm mọi thứ theo yêu cầu. Điều tôi nói là sự thật. Tôi sẽ bán thân mình cho người trả giá cao nhất"- những dòng chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ mọi người.

Từ nhiều năm nay, Cao phải tạm dừng việc học để lao vào cuộc sống mưu sinh. Mỗi tháng cô thu về cho mình hơn 1.000 nhân dân tệ (hơn 3 triệu đồng) để phụ giúp trang trải chi phí gia đình, nuôi 4 em nhỏ và người bố bệnh tật già yếu. Khi miếng ăn còn gói ghém từng ngày thì số tiền viện phí điều trị cho mẹ, với gia đình cô thật sự là con số khổng lồ.

Cô gái 19 tuổi bán thân với giá hơn 1 tỉ đồng để cứu mẹ ung thư

Cô gái 19 tuổi bán thân với giá hơn 1 tỉ đồng để cứu mẹ ung thư

Cô gái 19 tuổi bán thân với giá hơn 1 tỉ đồng để cứu mẹ ung thư

Mẹ của cô - bà Wu Zhaofang, từ hơn một tuần nay đã được yêu cầu chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị, nhưng gia đình không đủ khả năng để thực hiện điều đó.
Mẹ của cô - bà Wu Zhaofang, từ hơn một tuần nay đã được yêu cầu chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị, nhưng gia đình không đủ khả năng để thực hiện điều đó.

Câu chuyện của cô gái trẻ đã tạo thành mối quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng Trung Quốc. Trong đó, không ít người bày tỏ nỗi cảm thông: "Nếu tôi là cô ấy, chắc tôi cũng sẽ làm điều tương tự."; "Với những cô chiêu cậu ấm gia đình giàu có thì việc chi 350.000 nhân dân tệ để tiêu xài trong vài tháng hay mua vài món trang sức đắt giá là chuyện quen thuộc. Nhưng với gia đình này, số tiền ấy là mạng sống, là tất cả hi vọng"; "Mặc dù cô ấy vô tội, tôi thực sự không nghĩ rằng chúng ta nên khuyến khích các hành động như thế này"...

Rồi may mắn cũng đã mỉm cười với cô gái trẻ khi câu chuyện trên đã làm lay động một tổ chức phi lợi nhuận. Tổ chức này đã giúp kết nối nhà tài trợ và một "ông chủ" hào phóng đã đồng ý chi trả toàn bộ hóa đơn y tế của mẹ cô Cao và bản thân cô cũng không cần phải bán thân mình như những gì cô đã hứa.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận