Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cá chết la liệt trên sông Mã

Hàng loạt bè cá nuôi lồng và tôm cá tự nhiên trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước chết hàng loạt, nghi do nguồn nước bị ô nhiễm
Động đất ở Tuyên Quang

Tuyên Quang xuất hiện động đất 4 độ ở vị trí nằm trên đứt gãy sông Lô, tâm chấn tại huyện Hàm Yên, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km

Chuyến xe định mệnh khiến 6 người tử vong

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-10 10:02
Chín người chen chúc trên chuyến xe chở mì khi tai nạn thảm khốc xảy ra. Sáu người đã tử vong, số nạn nhân còn lại vẫn bàng hoàng sau buổi tối định mệnh.

Các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai không nghĩ mình vượt qua được cửa tử. Khi tai nạn xảy ra, cả 9 người trên xe chưa ăn cơm tối. Họ cố gắng bốc xong lô hàng và ăn tạm mì tôm sống để về nhà.

"Không nghĩ mình thoát chết"

Trở về từ bệnh viện, anh Nguyễn Tấn Vinh (34 tuổi, ngụ xã Ayun, huyện Mang Yang), cho biết bị chấn thương phần mềm toàn thân. Khi hàng xóm đến nhà động viên, thăm hỏi, anh không giấu được vẻ hoảng sợ.

Anh Vinh kể rằng chiều 5/2 (mùng 5 Tết), anh cùng 7 người khác nhận bốc mì ở xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, cách nhà khoảng 60 km. Hai hôm đầu, họ được về sớm. Nhưng trưa 8/2, nhóm của anh Vinh phải bốc khoảng 30 tấn mì đến 22h mới xong.

“Sau khi bốc xong, chúng tôi ngồi nghỉ và ăn mì tôm sống rồi lên xe tải về nhà. Chín người chen chúc trong cabin ôtô tải có 2 hàng ghế. Do làm việc mệt mỏi, một số người ngủ thiếp, số còn lại trò chuyện và hẹn nhau sáng hôm sau tiếp tục vào xã Hà Đông bốc mì”, anh Vinh kể.


Anh Nguyễn Tấn Vinh kể về tai nạn. Ảnh: T. Oanh.

Chạy được hơn 20 km, xe đổ dốc. Tài xế cố gắng đạp phanh nhưng xe đã lao xuống vực.

"Lúc xe lao xuống vực trời tối như mực. Khi tỉnh dậy, tôi bị mắc kẹt trong cabin nên lấy điện thoại rọi xung quanh. Lúc này, mọi người đều bất tỉnh, máu vương khắp nơi. Tôi cố gắng bình tĩnh, dồn sức chui ra khỏi cabin. Sau 20 phút tôi mới bò lên giữa dốc rồi gọi điện cho người thân”, nạn nhân Vinh nhớ lại.

Do đường xa, trời tối nên khoảng một giờ sau, mọi người mới tới hiện trường. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh Vinh mới chắc chắn mình còn sống sau tai nạn thảm khốc.

Cũng qua cơn nguy kịch nhưng nạn nhân Guêm (23 tuổi, ngụ thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) chưa hết bàng hoàng. Theo nạn nhân này, tai nạn xảy ra khi mọi người đang mệt mỏi vì phải bốc vác suốt nhiều giờ. Một số người đang ngủ chập chờn. Anh Guêm nghe thấy tiếng nổ lớn rồi xe lao xuống vực.

"Khi xe lao xuống, mọi người bị lộn nhào trong xe. Khi tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân đau rát, mọi người xung quanh nằm bất động. Lúc đó, tôi bị vật gì đè lên người, không cử động được. Một lúc sau, tôi được người dân hỗ trợ kéo ra ngoài", anh Guêm kể.

Cuộc gọi cuối cùng

Không may mắn như anh Vinh, anh Phan Xuân Tuấn (32 tuổi, anh vợ Vinh) đang được người thân lo hậu sự. Trong căn nhà cấp 4 rộng chừng 50 m2, thi thể anh Tuấn được che kín, nằm trên chiếc giường cũ. Cạnh đó, vợ, mẹ của nạn nhân khóc lịm. Hai con nhỏ 3 tuổi và 8 tuổi của anh Tuấn ngơ ngác, thỉnh thoảng cũng khóc theo.

Theo ông Phan Xuân Bàn (60 tuổi, bố anh Tuấn) rạng sáng nay, cả nhà đang ngủ thì nhận được cuộc gọi thông báo Tuấn đã tử vong. Khi nghe hung tin, mẹ và vợ Tuấn ngất xỉu.

“Lúc gia đình thuê ôtô chạy đến hiện trường là khoảng 2h sáng rồi đưa thi thể Tuấn về nhà. Trước lúc xảy ra tai nạn, Tuấn có gọi về bảo chuẩn bị cơm. Không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng của nó", ông Bàn nhớ lại.

Lat xe cho mi anh 2
Hiện trường tai nạn. Ảnh: T. Oanh.

Trong ngôi nhà lụp xụp ở làng Kôp Duol, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, gia đình cũng đang lo hậu sự cho anh Vương Văn Dũng (38 tuổi). Đám tang anh Dũng diễn ra trong tiếng khóc xé lòng của thân nhân.

“Buổi sáng, anh Dũng nói có người gọi bốc mì khô trong xã Hà Đông nên phải đi ngay. Anh ấy nói chắc sẽ về muộn vì bốc ở xa, lại nhiều mì. Khi nghe anh gặp nạn trên đường về, tôi vội vàng chạy đến nơi thì thấy chiếc xe rơi dưới vực sâu. Nhiều người cùng chuyến với anh Dũng đã chết, lúc ấy tôi ngất đi không biết gì nữa cho đến khi mọi người đưa thi thể lên”, chị Thanh (vợ anh Dũng) nức nở.

Theo chị Thanh, gia đình không có nương rẫy để canh tác, vợ chồng anh Dũng buộc phải mưu sinh bằng nghề bốc vác để nuôi 2 con ăn học. “Anh Dũng ra đi đột ngột để lại 3 mẹ con không biết thời gian tới phải làm sao”, chị Thanh nghẹn ngào.

Rạng sáng 9/2, xe tải chở mì do ông Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, ngụ TP Pleiku) điều khiển trên đường liên xã Dak Somei - Hà Đông theo hướng từ xã Hà Đông (Đak Đoa) ra quốc lộ 19D. Khi tới khu vực làng Bokrei, xe này lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương.

Lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa cho biết theo nhận định ban đầu, tài xế có thể không quen đường nên xe lao xuống vực sâu hơn 70 m.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận