Tin mới
2
Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức
Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản
Ảnh
Top Ten Travel đưa du khách khám phá Trung Quốc theo hình thức bay “Charter Flight”
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.

sunwin | sunwin

Việc cần làm khi cảm thấy kiệt sức

Áp lực công việc khiến nhiều người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần hiểu "burn out" hoạt động như thế nào, bạn có thể đảo ngược tình thế bằng vài thay đổi đơn giản

Chuyện tình hai chị em sinh đôi dính liền thân với cùng một chàng trai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-19 11:08

Ganga và Jamunal Mondal là cặp chị em sinh đôi bị dính liền thân dưới với nhau, hiện đang sống ở Ấn Độ. Sau nhiều năm sống cô đơn, cặp chị em song sinh dính liền đã tìm thấy tình yêu của đời mình.

Cả hai đều đã 46 tuổi và thường được dân địa phương gọi là Spider Sisters (Chị em nhện) do họ bị dính liền với nhau từ phần thắt lưng trở xuống, và cả hai người chỉ có 3 chân. Trải qua những năm sống trong sự cô đơn bởi ngoại hình bất thường, cuối cùng cả hai đã có thể tìm được tình yêu của đời mình khi cùng rơi vào lưới tình với một người đàn ông.

Người đàn ông khiến cả hai chị em phải lòng từ cái nhìn đầu tiên là anh Jasimuddin Ahmad – một giáo viên tiểu học tốt bụng. Jamunal cũng chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc kể từ khi anh ấy bước vào cuộc đời của hai chị em. Chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ và không muốn phải bị tổn thương thêm nữa. Tôi và Ganga rất hi vọng có thể được sống lâu cùng anh ấy”.

Ganga và Jamunal Mondal có hai quả tim riêng biệt nhưng họ có chung dạ dày, gan và thận. Cặp song sinh đến từ một gia đình nghèo khó ở Kolkata, phía Tây Bengal, Ấn Độ. Cha mẹ của Ganga vàJamunal đã bỏ rơi con gái mình khi hai cô gái bước vào tuổi niên thiếu.

Họ đã gặp anh Jasimuddin khi anh đang làm chuyên viên âm thanh bán thời gian cho rạp xiếc. Jasimuddin chia sẻ: “Kể từ khi tôi gặp hai chị em, tôi đã có cảm giác họ thuộc về tôi. Giờ đây, mỗi tối tôi ngồi cạnh họ. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm và chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống”.

Cũng giống như các mối quan hệ khác, tình yêu của họ chủ yếu dựa trên niềm vui và sự đồng hành. Hiện giờ, anh Jasimuddin đang làm việc tại một trường tiểu học địa phương. Cả 3 người cũng không có kế hoạch kết hôn mà chỉ đơn giản là tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu và cùng nhau đồng hành trong cuộc sống càng lâu càng tốt.

Theo Sức Khỏe Cộng Đồng

 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận