Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Chuyện tình đầy cảm động của chú rể bị ung thư và cô dâu gắn bó từ thời trung học

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-15 09:05

Shalin Shah, 22 tuổi sống tại miền Nam California bị ho dữ dội phải quay về Mỹ khi đang trong chuyến tập huấn cho Tổ chức vì Hòa bình tại Peru. Shah sau đó được chẩn đoán ung thư tuyến hoạt dịch đã di căn đến não, phổi và tủy sống, chỉ còn sống được 6 đến 9 tháng.

Chuyện tình đầy cảm động của chú rể bị ung thư và cô dâu gắn bó từ thời trung học
Thời gian không còn nhiều, nên Shah quyết định dành những tháng cuối đời đi du lịch, đính hôn và mới đây nhất là kết hôn với tình yêu của đời mình - bạn gái Frances Chen từ thời trung học. Cặp đôi viết trên The Knot khi tuyên bố về lễ đính hôn:

Sau chẩn đoán bệnh tình của Shalin, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, cho nhau ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống đến ngàn lần và càng trở nên gắn bó. Căn bệnh có thể chia lìa chúng tôi, nhưng chúng tôi tự tin nói rằng sẵn sàng đối mặt và đang mạnh mẽ hơn lên chính vì căn bệnh ấy... Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn và yêu nhau nhiều hơn như bây giờ.

Chuyện tình đầy cảm động của chú rể bị ung thư và cô dâu gắn bó từ thời trung học
Shah và Chen kết hôn hồi cuối tháng Tư. Họ quyết tâm kỷ niệm tình yêu khi đối diện với tử thần chứ không để bệnh tình khiến mình gục ngã.


Không lâu sau chẩn đoán ung thư, Shah viết cho Huffington Post với tư cách một người 22 tuổi mới được thông báo mình mắc loại ung thư hiếm gặp và không thể chữa khỏi.


Chắc chắn rồi, trong 5 phút đầu tôi thổn thức đến không kiềm chế nổi và tưởng tượng đủ điều, nhưng sau đó đột nhiên một sự bình tĩnh quá mức lại trùm phủ lấy tôi.

Nhìn từ cửa sổ phòng bệnh ra phía Hollywood Hills, tôi cuối cùng lại cảm thấy yên bình, chấp nhận và cảm thấy ổn một cách kỳ quặc với cái tin mình vừa nhận được. Một mặt nào đó, sức khỏe tôi chắc chắn sẽ yếu đi nên cũng chẳng cần phải căng thẳng hay lo lắng về việc có điều trị nổi hay không nữa. Thay vì lo lắng mình sẽ sống hay chết, "bản án" này đơn giản lại mang đến sự cân bằng cho tôi.

Cuối cùng, tôi chẳng hiểu sao trước đây mình lại sợ chết đến thế. Chúng ta chẳng biết gì về cái chết hay điều gì sẽ xảy ra sau cái chết, chỉ biết mỗi một điều là tất cả chúng ta cuối cùng đều chết. Thế thì có lý do gì phải sợ, đấy đơn giản là nỗi sợ vô lý về một điều mà chẳng ai biết. Đến nay tôi chỉ tập trung vào việc sống sao cho trọn vẹn nhất, dồn tất cả năng lượng vào để tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà cuộc sống đem lại cho mình với thái độ lạc quan, tích cực. 

Đây không phải là bi kịch, nói thật tôi còn không thấy buồn. Trong đời mình, tôi đã nhận được nhiều phước lành rồi. Tôi từng được sống ở Paris, làm việc cho tổ chức vì hòa bình ở Peru và yêu si mê cô gái tuyệt vời nhất, có một gia đình tuyệt vời nhất và có những người bạn mà bất cứ ai cũng phải ao ước...".

Chen cho biết Shah rất yêu cảnh hoàng hôn. Cô kêu gọi những người đã đọc câu chuyện về Shah dành một phút để chiêm ngưỡng hoàng hôn ở bất cứ đâu họ đã thấy và chia sẻ cùng cặp đôi bằng tag ảnh vào tên Sunsetsforshalin (Hoàng hôn cho Shalin).

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận