Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Chuyện tình 7 năm của cô gái chủ động theo đuổi bạn trai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-09 04:04

"Em yêu anh rất nhiều và chưa bao giờ hối hận về điều đó. Anh sẽ mãi là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em. Anh hãy sống vì em, anh nhé" - Thư viết.

Phái nam thường chủ động trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cặp đôi Thanh Duy - Minh Thư lại có đôi chút khác biệt, khi con gái là người "cầm cưa". Minh Thư đã mất 2 năm để theo đuổi bạn trai.

Bức thư tình yêu giàu cảm xúc của Minh Thư gửi đến Thanh Duy được phát trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc, chuyên mục Tình sẻ chia kênh VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam).

Nước mắt hạnh phúc

Nói về chuyện tình của mình, Minh Thư chia sẻ, người cô yêu luôn làm cô khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Gửi anh. Em viết thư này trong nước mắt, không phải do đau buồn, mà vì em quá yêu anh. Anh nói thích nhìn em khóc. Còn em thì thích làm anh ghen.

Anh ghen không giống người ta, luôn lắp bắp như trẻ con và hỏi em những câu đáng yêu vô cùng. Em gọi anh là ông xã ngốc vì những gì anh làm cho em vụng về nhưng bằng cả trái tim. Anh luôn thế, dù em đã đoán biết trước nhưng lần nào em cũng khóc trong hạnh phúc, trước những điều anh làm cho em" - cô tâm sự.

Thư cho biết, cô quen Thanh Duy qua mạng. Cả hai từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nên cách tiếp nhận tình cảm cũng có sự khác biệt. Huy tỏ tình trước nhưng anh vẫn khá lạnh lùng và không để ý nhiều đến Thư.

Trong khi đó, do là người có cá tính mạnh nên khi thích ai, Minh Thư quyết theo đuổi đến cùng. Thư nói: "Lần đầu gặp mặt, em cảm giác như mình đã thuộc về anh. Anh không có gì quá đặc biệt, song em cảm nhận được trái tim đầy tổn thương của anh. Điều đó rất thu hút em".

Thư cho biết, điều khiến cô thêm cảm mến Duy do anh là người đàn ông rất cầu toàn. Các món quà Duy tặng cho Thư đều có ý nghĩa riêng và được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Mỗi lần nhớ lại, cô đều rưng nước mắt hạnh phúc.

Chuyện tình 7 năm của cô gái chủ động theo đuổi bạn trai
Ảnh minh họa.

7 năm qua, chuyện tình của cặp đôi gặp khá nhiều trắc trở khi phải yêu trong xa cách. Thư cho hay, cô và Duy từng chịu áp lực từ gia đình, bị bạn bè bàn tán. Đã có lúc do bất đồng, không kiềm chế được bản thân, cả hai vội nói lời chia tay.

"Nhưng dù đau đớn thế nào, em cũng không từ bỏ anh, em luôn tìm kiếm anh, khóa tim mình lại để không ai thay thế anh trong lòng em" - cô nói.

Thư kể, ngày Duy trở về như một phép màu đối với cô, dù anh không còn thứ gì trong tay - từ gia đình đến sức khỏe.

"Mặc kệ mọi người nói gì, em không sợ khó khăn, chỉ cần có anh bên cạnh. Em khóc khi anh nằm trên giường bệnh mà vẫn cố nói yêu em. Anh nói, em phải cười thì anh mới có sức mạnh. Những lời anh đó làm tim em đau nhói vì rất thương anh" - Thư chia sẻ.

Mặc cho sức khỏe của Duy ngày càng yếu, cô vẫn kiên trì nghĩ tới việc tổ chức lễ cưới cùng anh. Tuy nhiên, hiện tại, Thư cho biết, cô mất liên lạc với người yêu 3 tuần nay. Duy sang Canada. Sau chia tay, cô cũng trở về quê Ninh Thuận.

"Không ai yêu anh bằng em"

Trên sóng trực tiếp, Thư chia sẻ: "Ai cũng có lựa chọn cho riêng mình. Nhưng chắc chắn sẽ không có ai yêu anh ấy bằng em".

Qua câu chuyện của Minh Thư, MC Thảo Nguyên - người dẫn chương trình không khỏi xúc động. "Sao tình yêu của hai bạn khổ sở thế này?" - cô nói.

Cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Thư dành cho Duy, Thảo Nguyên bày tỏ: "Bây giờ mình mới tin rằng trong cuộc đời vẫn còn một tình yêu đẹp như vậy, không hời hợt và vội vã".

Cuối thư, cô gái quê Ninh Thuận nói hết nỗi lòng của mình với người yêu. Cô hy vọng, đây sẽ là món quà ý nghĩa cô gửi đến Duy khi anh khỏe lại. "Anh à, em yêu anh rất nhiều và chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Anh sẽ mãi là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em. Anh hãy sống vì em anh nhé" - Thư viết.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận