Tin mới
5
Gen Z ghét email
Nhân viên trẻ trong các văn phòng dường như gặp áp lực lớn với việc trao đổi công việc bằng email
Ảnh

sunwin | sunwin

Chị Ba bánh rán và giọt nước mắt đi tìm hạnh phúc của người chuyển giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-10 08:01

Để được là chính mình, chị Ba đã trải qua nhiều cay đắng và khó khăn. Thế nhưng, mong mỏi một tình yêu đích thực sao mà lại khó khăn quá. 

Sinh ra trong một gia đình có ba chị em, từ bé, chị Ba (tên thật là Nguyễn Minh Châu, SN 1990, ngụ Bình Chánh, TP. HCM) đã ý thức được mình là một cô gái nhưng lại mang thể xác của đàn ông. Khi đó chị chỉ thích chơi những trò của con gái, bạn bè lại rất ít con trai, nên mẹ của chị luôn thắc mắc về giới tính của con trai mình. 

Lần sang Thái Lan để làm phẫu thuật ngực vào đầu tháng 12/2015 là một quyết định quan trọng trong việc tìm lại chính mình của chị Ba. Chị kể, nhờ có mọi người ủng hộ nên chị mới đủ tiền đi làm phẫu thuật. Nhưng hành trình tìm lại chính mình cũng vô cùng gian nan. 

Hoàn cảnh gia đình của chị Ba cũng không khá giả là mấy. Ngày trước chị phải đi hát đám ma, đám cưới để có vài chục ngàn phụ giúp cha mẹ. Rồi mẹ chị cũng đã già, bị lãng tai nên chị lại phụ mẹ bán khoai, bán bắp. Với chị Ba, chẳng có gì quan trọng hơn là tình cảm gia đình. 

Mặc dù trải qua nhiều mối tình, nhưng phải đến đầu năm 2014, chị Ba mới gặp được một mối tình mà theo chị đó là lần đầu tiên chị khao khát được yêu thương, được che chở nhiều đến vậy. Nhưng cuộc đời có những chuyện không ngờ tới được.


Sau biến cố tình cảm, chị ba vẫn sống vui tươi và trở lại với công việc bán bánh rán của mình. Cũng nhờ món ăn này đã giúp mọi người biết và đến giúp đỡ chị nhiều hơn trong cuộc sống.  

Bình thường chị Ba nói chuyện rất vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng là người thẳng tính, nên chị Ba không thích bị trêu ghẹo, đùa giỡn bằng những ánh mắt thiếu thiện cảm. Chị Ba chỉ có những ước mong rất bình dị như mọi người.

Hi vọng rằng, rồi đây chị Ba sẽ sớm được sống trong hình hài mà mình mong muốn. Và những mảnh đời tương tự như chị cũng sẽ hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Vì như chị Ba đã nói, người tốt thì ông trời không có phụ lòng.

Theo Yan

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận